1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 71: Cần Phải Đoạn Hoặc Trước Tiên

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 005)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Cần phải đoạn hoặc trước tiên.】

Điều này cần phải ghi nhớ sâu sắc: quyết định không để mình bị mê hoặc. Thế nào gọi là không mê hoặc? Chính là không bị ngoại cảnh dẫn dụ; hễ bị dẫn dụ, quý vị liền rơi vào mê lầm. Chúng ta tuyệt đối không để cho ngoại cảnh cám dỗ. Hãy thường xuyên ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Phật trong Kinh Kim Cang.

Khi cảnh giới hiện tiền, nếu tâm quý vị khởi niệm: gặp điều thuận ý thì nảy sinh lòng tham, gặp điều không vừa lòng lại nảy sinh tâm ghét bỏ, như vậy là tâm quý vị đã bị lay động rồi. Ngay khi tâm vừa động, hãy lập tức quán tưởng: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (Hết thảy những gì có tướng đều là hư huyễn), “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh” (Hết thảy các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng). Nhờ đó, tâm sẽ bình lặng trở lại, không còn bị dao động nữa. Đây chính là phương pháp đoạn hoặc, một phương pháp vô cùng thâm diệu.

Làm thế nào để đạt đến chỗ “Bất thủ ư tướng, như như bất động” (Không chấp vào tướng, tâm thường an định chẳng lìa chân như)? Hai câu kinh văn này mang lại hiệu quả rất lớn. Hơn nữa, tốt nhất là quý vị nên viết hai câu kinh này ở những nơi mình thường xuyên trông thấy để tự nhắc nhở bản thân, đừng để quên lãng. Chỉ cần vừa quên là liền mê ngay, cái mê đến rất nhanh chóng. Cho nên, phải từng giây từng phút nhắc nhở chính mình: không được mê hoặc, nhất định phải đoạn trừ mê hoặc.