1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 691: Mọi Hiện Tượng Đương Thể Tức Không, Liễu Bất Khả Đắc

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 058)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Đây là tông chỉ của Bát Nhã. Nếu không hiểu rõ triệt để, thì đối với tất cả Phật pháp, liền không thể thấu hiểu.】

Ý nghĩa này chính là thuyết minh “chư tướng phi tướng”, cũng tức là nói, tất cả hiện tượng đương thể tức không, liễu bất khả đắc, nhất định phải thấu hiểu cho thật triệt để thì mới khởi tác dụng.

Thấu hiểu được thật triệt để, thì ý niệm tham, sân, si sẽ không khởi lên; chẳng những những thứ này không khởi, mà tình thân trong thế pháp cũng sẽ bị đoạn dứt, cũng không còn nữa. Vì sao vậy? Tình thân chính là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, dây dưa không dứt, lôi kéo quý vị luân hồi trong lục đạo, cứ làm những việc này, khổ không thể tả!

Nhìn thấu rồi, thì cũng phải buông xuống, cũng phải xả bỏ, vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc để thành Bồ Tát, thành Phật, tương lai quay trở lại độ những oán thân trái chủ này, vì họ có duyên với chúng ta. Phật không độ người vô duyên, những người có duyên này đều sẽ được độ trước, ưu tiên được độ, đây mới là một người thật sự có trí tuệ, người thật sự thông minh.

Chứ không phải như người thế gian thường nói, người học Phật không có tình cảm, đều là vong ân phụ nghĩa, người ta mắng người học Phật chúng ta là lục thân không nhận; họ đâu có biết rằng, sau khi học Phật rồi thì có đại trí tuệ, có thể ban bố ân đức lớn lao cho chúng sanh. Những điều người thế gian nhìn thấy, những việc họ tính toán so đo, đều quá đỗi nhỏ nhoi.

Làm được như vậy mới có thể mang đến lợi ích công đức thù thắng nhất, lớn lao nhất cho những oán thân trái chủ này. Không thấu hiểu Bát Nhã thậm thâm, quý vị liền không làm được điểm này, đây chính là lý do vì sao phải giảng “Kinh Bát Nhã”.