Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 614: Nếu Chẳng Tu Nhẫn Lâu Dài, Sân Hận Há Dễ Tiêu Trừ
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 052)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Nếu chẳng tu nhẫn lâu dài, sân hận há dễ tiêu trừ.】
Gặp phải sự việc không như ý, trong lòng vẫn còn khó chịu, điều này còn khó hơn cả việc bố thí!
Tôi đại khái cũng là vô hình trung được chư Phật, Bồ Tát gia trì, hạnh nhẫn nhục này của tôi là học được từ trước khi học Phật. Lúc còn đi học ở trường, tôi học được từ một người bạn đồng học. Người bạn học này hiện tại còn sống hay không tôi cũng chẳng rõ, hình như là sau khi rời đi vào năm bốn chín (1949), thì bặt vô âm tín, không còn tin tức gì nữa. Cậu ấy họ Bạch, tên Bạch Chấn Hoàn, là bạn học cùng lớp với tôi.
Lúc tôi đi học ở trường, tôi là một nhân vật rất nổi bật, trong trường từ Hiệu trưởng cho đến nhân viên tạp vụ, toàn thể học sinh không ai là không biết đến tôi. Mức độ nổi tiếng của tôi rất cao, không chỉ người trong trường ai nấy đều biết mặt, mà lúc bấy giờ khi đang học ở Nam Kinh, các trường từ bậc trung học trở lên ở Nam Kinh đều biết tôi, rất là nổi tiếng! Tập khí của tôi lúc đó cũng giống như tiên sinh Viên Liễu Phàm, thích mỉa mai châm chọc người khác, thích trêu ghẹo người khác. Người bạn học này của tôi thì tương đối hiền lành thật thà, cho nên tôi thường hay bắt nạt cậu ấy, thường hay nhục mạ cậu ấy, thường hay nói xấu cậu ấy, thế mà cậu ấy thảy đều có thể nhẫn chịu được, thật sự là quá xuất chúng. Tôi ở khắp nơi đều nói xấu cậu ấy, còn cậu ấy thì ở khắp nơi đều tán thán tôi.
Khoảng một học kỳ, hay là một năm sau đó, tôi đã bị cậu ấy làm cho cảm động, thật sự quá xuất chúng. Cho nên, tôi liền học lấy cái bản lĩnh này của cậu ấy. Về sau ra ngoài xã hội làm việc, người khác dẫu bắt nạt tôi thế nào đi chăng nữa, tôi đều biết nhẫn, là tôi học từ cậu ấy. Đây là việc vào lúc chưa học Phật, mới mười mấy tuổi đầu đã học được cái bản lĩnh này. Cho nên người bình thường đều cho rằng tôi rất có tu dưỡng. Tôi từ nhỏ đã học được phương cách này, phương cách này rất hữu dụng.
Thí dụ như có những người vì một chút chuyện nhỏ nhặt hoặc là vì ta trót đắc tội, họ đến mắng bạn một trận, nhục mạ một trận, tôi vẫn có thể cười hì hì mà không cãi lại nửa lời. Cứ để mặc cho họ mắng, mắng nửa tiếng đồng hồ, mắng một tiếng đồng hồ, họ mắng mệt rồi thì họ sẽ không mắng nữa, sau này gặp lại nhau vẫn là bạn tốt. Nếu như họ nổi tâm sân hận muốn đánh tôi, thì tôi liền nằm luôn xuống đất trước để cho họ đánh, họ đánh được vài cái, họ cũng không biết phải làm thế nào nữa, cho nên cái phương cách này của tôi rất lợi hại. Họ muốn đánh, tôi không đánh trả, thì họ chẳng thể đánh tiếp được; không đánh nữa thì đâm ra họ lại bẽ mặt (tiến thoái lưỡng nan), cách này thật sự rất lợi hại. Nếu như đánh trả lại, thì đôi bên càng đánh sẽ càng hăng, hai bên cùng chuốc lấy tổn thương. Tôi vừa biểu diễn phương cách này ra, người khác vừa nhìn thấy liền đánh giá: “Tu dưỡng của người này tốt thật!” Bạn xem, danh tiếng của tôi lại càng cao hơn, càng được người khác tán thán hơn. Những điều này đều là học được từ người bạn học đó.
Ở trong xã hội này sẽ không bị thiệt thòi, không kết oán cừu với bất kỳ ai. Cho dù là ý kiến bất đồng, có khúc mắc không thể vượt qua, thì cuối cùng cũng đều biến thành bạn bè tốt.
Cho nên sau này khi học Phật rồi, tôi mới nhận ra hạnh nhẫn nhục này trong cửa Phật thật sự cao minh. Chuyện gì cũng đều có thể nhẫn, không có chuyện gì là không thể nhẫn, hà tất phải tính toán so đo với người khác? Người ta muốn chiếm một chút tiện nghi, cứ để họ chiếm, chúng ta hoan hỷ; họ được lợi ích, họ sanh tâm hoan hỷ, tôi cũng hoan hỷ, như vậy mới được. Tuyệt đối đừng cho rằng chúng ta đã bị thiệt thòi, không có chuyện bị thiệt thòi đâu, không có bị mắc lừa đâu.
Khi bạn nhìn nhận những lý - sự này được thấu triệt rõ ràng, bạn mới thấu hiểu được phương pháp tu tập này của Phật pháp; bạn mới rất hoan hỷ để tu học, rất nghiêm túc để thực hành. Nó đối với bạn trong đời sống thường ngày, trong sự nghiệp, trên tiền đồ chắc chắn là có sự trợ giúp lớn lao, giúp bạn luôn thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của vô số người.