1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 545: Các Độ Chẳng Thể Lìa Bát-Nhã, Bát-Nhã Cũng Chẳng Thể Lìa Các Độ Mà Tồn Tại Riêng Biệt

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 047)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Các độ chẳng thể lìa Bát-nhã, Bát-nhã cũng chẳng thể lìa các độ mà tồn tại riêng biệt.】

Đây là nói rõ mối quan hệ giữa hai bên, bởi vì Bát-nhã là lý, năm độ phía trước là sự, sự và lý chẳng thể tách rời. Từ trong sự hiển thị ra lý, lý nhất định phải nhờ sự biểu hiện ra thì chúng ta mới có thể hội nghiệm được, cho nên sự và lý là chẳng thể chia cắt.

【Tuy không riêng có, song chẳng phải là không có cái danh xưng đệ nhất, cho nên nói là “thị danh” (tên là). Đều là chỉ rõ chẳng thể chấp trước mà thôi.】

Nói tóm lại, ý nghĩa quan trọng nhất ở đây là hoàn toàn không thể chấp trước. Sự không thể chấp trước, lý không thể chấp trước, những danh xưng mượn tạm cũng không thể chấp trước.

Người học Đạo, nhất định phải khiến cho cái tâm này của chính mình, trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cảnh duyên, đều phải giữ gìn sự thanh tịnh. Ở đây, chữ “cảnh” là nói đến hoàn cảnh vật chất, chữ “duyên” là nói đến hoàn cảnh nhân sự. Bất luận là ở trong hoàn cảnh nhân sự hay ở trong hoàn cảnh vật chất, thảy đều phải giữ gìn sự thanh tịnh, người như vậy gọi là thật sự dụng công, người như vậy chính là chân chính học Phật, có thể không câu nệ vào hình thức.

Ở Trung Quốc mọi người đều biết, đã hoàn toàn rũ bỏ đi hình thức, thời xưa có Tế Công Hoạt Phật, các ngài như vậy mới thật là chân tu hành. Thế nhưng, quý vị chẳng nhìn ra được một mảy may dấu vết nào cả, chỉ thấy Ngài điên điên khùng khùng; tâm của ngài lại thật sự thanh tịnh, trong mọi cảnh duyên ngài thảy đều chẳng nhiễm trước. Tế Công quả thật có người này, trong “Cao Tăng Truyện” có ghi chép về ngài, thế nhưng những sự tích thật về ngài hoàn toàn khác với những cuốn tiểu thuyết bán trên thị trường. Tiểu thuyết là vô trách nhiệm, toàn nói xằng nói bậy.

Những người bình thường như chúng ta đều bị tiểu thuyết lừa gạt rồi, cho nên, muốn thật sự tìm hiểu về Tế Công, phải xem phần Tế Công Truyện ở trong “Cao Tăng Truyện”, vậy thì sẽ không sai.