1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 525: Chẳng Phải Người Gieo Trồng Thiện Căn Từ Lâu Xa, Thì Chắc Chắn Là Do Phật Phái Đến

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 045)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Chẳng phải người gieo trồng thiện căn từ lâu xa, thì chắc chắn là do Phật phái đến.】

Người như vậy là nhờ thiện căn đã gieo trồng trong vô lượng kiếp đến nay đã chín muồi, điều này trong “Kinh Kim Cang” có nói, trong “Kinh Vô Lượng Thọ” cũng nói như vậy ; trong đời quá khứ từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, nhờ thiện căn sâu dày như thế, thì hôm nay quý vị mới có duyên phận gặp được, gặp rồi thì nghe hiểu thấu, và chân chánh phát tâm thực hành.

Ngày nay nghe mà không hiểu, hoặc nghe hiểu rồi nhưng không chịu làm theo, nguyên nhân do đâu? Là do thiện căn trong đời quá khứ vẫn chưa đủ. Cho nên dẫu quý vị có nghe hiểu đi chăng nữa, cũng không chịu làm theo, cũng không chịu thực sự buông xả, đó là do thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Nếu thiện căn phước đức thực sự đầy đủ, thì họ nhất định sẽ làm được như vậy, đây là một hạng người.

Một hạng người khác, chính là hạng người mà chúng ta thường gọi là “người tái lai”, là do Phật Bồ Tát phái họ đến để độ chúng sanh, họ vốn dĩ không phải là phàm phu, nên mới nói “chắc chắn là do Phật phái đến”.

Điều này giống như thế nào? Trong các vị Tổ sư Đại đức qua các triều đại của chúng ta, có rất nhiều vị là Phật Bồ Tát tái lai, giống như chúng ta vừa mới nhắc đến ngài Hàn Sơn, Thập Đắc, Phong Can, các ngài đều là người tái lai, là do Văn Thù, Phổ Hiền tái lai, nên các ngài có thể buông xả được sạch sành sanh. Trong thời cận đại, như Lão hòa thượng Hư Vân, Đại sư Ấn Quang, những vị này, các ngài cũng đều là người tái lai. Lão hòa thượng Hư Vân là vị nào tái lai thì chúng ta không rõ, nhưng Pháp sư Ấn Quang thì chúng ta biết, Ngài là do Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, cho nên Ngài mới có thể nhìn thấu, mới có thể buông xả, mới có thể làm được triệt để và rốt ráo đến như vậy. Chỉ có hai hạng người này mà thôi.