Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 44: Đây Là Chân Sám Hối, Hay Diệt Trọng Tội Định Nghiệp
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 003)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Đây là chân thật sám hối, hay diệt trừ được trọng tội và định nghiệp.】
Trong rất nhiều kinh luận Đại thừa đều nói rằng định nghiệp thì không thể chuyển. Kỳ thực, đó là lời phương tiện của Đức Phật, chứ chẳng phải lời chân thật rốt ráo. Đó là Đức Phật đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, nhằm khuyên răn, sách tấn để chúng ta đừng tạo trọng tội.
Trên thực tế, định nghiệp vẫn có thể chuyển được, có điều là rất khó. Muốn chuyển định nghiệp thì nhất định phải kiến tánh mới chuyển được, nếu không kiến tánh thì không thể chuyển.
Người tu định cũng không chuyển nổi định nghiệp. Như hàng A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền giáo Bồ-tát đều không chuyển được định nghiệp. Nhất định phải chứng đắc quả vị Pháp Thân Đại Sĩ thì mới được, khi đó mới có thể chuyển.
Do đây có thể biết, chúng ta vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vừa sanh đến Cực Lạc liền là Bồ-tát thất địa, Bồ-tát bát địa, chứng được quả vị cao tột như vậy, thử hỏi định nghiệp đã chuyển hay chưa? Đã chuyển rồi.
Cho nên, pháp môn Niệm Phật thù thắng vô tỉ, đúng như câu: “Nội ngoại chướng duyên, nhất tề tiêu tận” (Tất cả chướng duyên bên trong và bên ngoài đều cùng lúc tiêu trừ sạch sẽ).