Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 148: Dùng Chánh Niệm Này, Thầm Xông Pháp Giới, Rộng Độ Hàm Linh
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 010)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Dùng chánh niệm này, thầm xông Pháp giới, rộng độ hàm linh.】
Chúng ta hiện tại tuy rằng trên mặt sự tướng thì chưa làm được, bởi lẽ trên sự tướng thì chúng sanh có nghiệp chướng, mà chính chúng ta cũng có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chính mình là trí huệ chẳng thể hiển lộ, không có phương tiện thiện xảo, đây là nghiệp chướng của bản thân.
Cho nên, chính mình có nghiệp chướng, chúng sanh cũng có nghiệp chướng, chúng ta muốn phổ độ, nào có dễ đâu! Tuy rằng trên sự tướng chưa làm được, nhưng không thể không có cái tâm này, không thể không có cái nguyện này. Nếu như không có tâm nguyện này thì sai rồi.
Tâm nguyện của chúng ta nhất định phải giống hệt như Phật, còn trí huệ và năng lực của chúng ta thì khác với Phật. Nếu quý vị quả thật có tâm nguyện giống như Phật, thì oai thần bổn nguyện của chư Phật sẽ âm thầm gia trì. Sự gia trì này đôi khi chính mình có thể cảm nhận được. Phật lực gia trì, Tam Bảo gia trì, đều có thể cảm nhận được.
Tục ngữ thường nói là được Phật Bồ Tát phù hộ. Sự “gia trì” này chính là cái mà người thường gọi là “phù hộ”. Điều này là thật, chẳng phải giả đâu. Điều kiện để được phù hộ đó đến từ đâu? [Đó là] tâm phải giống như tâm Phật, nguyện phải giống như nguyện Phật, chính là nguyện khắp chúng sanh trong Pháp giới, cùng sanh về Cực Lạc. Tâm nguyện này thật chẳng thể nghĩ bàn.