1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 138: Chỉ Cần Dứt Sạch Tình Phàm, Chứ Không Có Thánh Giải Nào Khác

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 009)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Chỉ cần dứt sạch tình phàm, chứ không có thánh giải nào khác.】

Đừng có ngày ngày cứ mãi suy nghĩ rằng: “Tôi muốn thành Phật, muốn thành A La Hán, muốn thành Bồ Tát”. Quý vị nghĩ như vậy là vọng tưởng, là vọng niệm. Đâu có Phật Bồ Tát, đâu có A La Hán? Không có! Chư Phật, Bồ Tát, La Hán khác biệt với con người chúng ta ở chỗ nào? Người chúng ta có vọng tưởng, còn các Ngài không có vọng tưởng.

● Kiến Tư phiền não của quý vị không còn nữa, cái vọng tưởng này không còn nữa, thì gọi quý vị là A La Hán.

● Trần sa vô minh phá được vài phần, thì gọi quý vị là Bồ Tát.

● Vô minh thảy đều đoạn tận, thì gọi quý vị là Phật.

Ngoài điều này ra, còn đi đâu để tìm cái gọi là Phật, Bồ Tát, La Hán nữa? Không có! Thật sự là: “Chỉ cần dứt sạch tình phàm, chứ không có thánh giải nào khác”. Nếu quý vị nghĩ rằng: “Nhất định có bí mật gì đó, có điều huyền bí gì đó, ta phải đạt được nó”, thì quý vị suốt ngày đang khởi vọng tưởng rồi.

Cũng giống như có rất nhiều đồng tu nhìn thấy tôi bèn nói: “Bạch Pháp sư! Thầy tu không tệ, tu rất tốt, nhất định là có bí quyết gì đó”. Họ muốn tôi truyền thọ bí quyết cho họ. Nếu tôi khởi một niệm xấu, tôi bảo: “Truyền bí mật cho anh, được thôi! Phải đưa bao nhiêu bao nhiêu tiền, tôi mới truyền cho anh”, thì nhất định quý vị sẽ đem tiền biếu cho tôi, có phải không! Tôi truyền cho quý vị thì vẫn là lừa gạt quý vị thôi, đâu có bí mật gì, không có bí mật. Nếu thật sự nói là có bí mật, thì đều là gạt người cả.

Phật pháp là đại từ đại bi, trong Phật pháp mà còn có bí mật, vậy Phật đâu còn gọi là từ bi nữa? Phật còn có gì là thanh tịnh nữa?

Nói lời thành thật, bí mật chính là những việc không thể cho người khác biết, không thể cho người biết thì nhất định chẳng phải việc tốt, việc tốt thì đâu có gì mà không thể cho người biết? Quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi, thì phàm là ai nói có bí mật gì đó, quý vị đừng nên học theo họ, đó nhất định là sẽ bị mắc lừa. Trong Phật pháp không có bí mật.

Trong Phật pháp có một tông phái gọi là Mật Tông, chữ “Mật” đó không phải là bí mật, mà là Thâm Mật. Đạo lý của tông phái ấy rất sâu, người sơ học rất khó lý giải, cho nên gọi là Thâm Mật, chứ chẳng phải là bí mật. Trong Phật pháp tuyệt đối không có bí mật. Tâm của Phật thanh tịnh, chánh đại quang minh, không có một việc gì mà không thể nói cho người biết, điều này chúng ta nhất định phải biết.