156Thứ Hai, 18/04/2022, 18:13
858 · Người Học Phật Đều Biết Bố Thí Nhưng Tại Vì Sao Kết Quả Không Lớn

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 18/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 858

NGƯỜI HỌC PHẬT ĐỀU BIẾT BỐ THÍ NHƯNG TẠI VÌ SAO KẾT QUẢ KHÔNG LỚN?”

Bài học hôm nay Hòa Thượng giải nghi cho rất nhiều người học Phật. Phần nhiều người học Phật đều biết tu bố thí nhưng kết quả không lớn, thậm chí kết quả ngược lại, từ đó người ta sinh ra nghi ngờ. Vì sao chúng ta tu bố thí nhưng không có kết quả? Điều tai hại nhất là người học Phật không làm ra biểu pháp khiến cho người khác nhìn rồi mất đi tín tâm. Chính mình làm không có kết quả, lại còn có thêm tác dụng phụ, phước báu thì không có mà lại thêm tổn phước vì làm mất đi tín tâm của người. Việc này đồng tu chúng ta phải đặc biệt lưu ý!

Hòa Thượng nói: “Người tu học Phật đều biết tu bố thí thế nhưng kết quả không có là do nguyên nhân họ không rõ lý, đối với Phật Bồ Tát họ có hoài nghi”. Khi không rõ lý thì chúng ta nửa tin nửa ngờ: “Lời Phật nói có thật như vậy không? Phật dạy bố thí tiền tài thì sẽ có tiền tài, nếu mình bố thí hết tiền tài thì mình lấy gì ăn?”. Nếu nửa tin nửa ngờ như vậy thì chắc chắn chúng ta làm sẽ không xác quyết. Chúng ta đem tiền của đi bố thí nhưng lại lo sợ rằng: “Bố thí hết tiền rồi ngày mai đời sống của mình sẽ ra sao?”. Thậm chí khi chúng ta chưa có tín tâm với Phật, khi nghe người thế gian nói thì tâm chúng ta càng dao động.

Nếu người tu hành học Phật mà nghĩ rằng:“Mình có 300.000đ, mình chỉ bố thí 200.000đ thôi, còn 100.000đ mình để dành để sống”, thì ý niệm này là hoàn toàn sai lầm. Trên chúng ta có Phật Bồ Tát, xung quanh chúng ta có Thiên Long Hộ Pháp, gần chúng ta là những đồng tu, thân bằng đạo hữu, mọi người sẽ không để chúng ta bị đói. Khi tôi nghe nói có chú nào bị bệnh thì tôi đều gửi tiền thuốc trước và còn dặn nếu tiền thuốc chưa đủ thì nói cho Thầy biết. Vậy thì tại sao chúng ta phải lo sợ ngày mai đói không có cơm ăn, bị bệnh không có thuốc uống? Dĩ nhiên chúng ta cũng cần có một chút để dành để thanh toán các khoản cần thiết như tiền điện, tiền nước nhưng chỉ cần để lại một chút chứ không cần quá nhiều.

Hòa Thượng nói: “Các vị phải nên biết: Hoài nghi Thánh giáo của Phật Bồ Tát chính là bạn đã hoài nghi tánh đức của chính mình. Bạn có thấy điều này là sai trái, có thấy điều này làm tổn giảm đi phước báu của chính mình hay không?”. Hòa Thượng nói rõ ràng, bạn hoài nghi giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là hoài nghi tánh đức ở chính bạn. Phật dạy chúng ta đạo lý nhân quả rất rõ ràng: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân gì sẽ gặt quả đó!”. Làm sao mà sai được! Tôi ở tuổi này tuy không phải là lớn tuổi nhưng có thể nói là tôi đều đã chiêm nghiệm qua. Tôi thấy những lời Phật nói, những lời Hòa Thượng nói đã đối hiện, đã ứng hiện 100%, từ đó tôi càng nâng cao được lòng tin của mình.

Hòa Thượng nói: “Bạn ở bên đây thì làm công đức, ở bên kia thì hoài nghi, ở bên đây thì tu thiện, ở bên kia thì tổn giảm phước báu. Bạn hoài nghi nên bị tổn giảm phước báu, cho nên phước báu không thể hiện tiền. Bạn phải nên biết đạo lý này! Nếu bạn chân thật tin tưởng, dù bố thí hết, dù ngày mai không có cơm ăn nhưng bạn vẫn tin tưởng, vẫn không hoài nghi thì đó là hậu phước vô cùng”.

Khi Hòa Thượng đến các đạo tràng, Ngài đều khuyên mọi người phải lo tu tập, học Thánh Giáo, phát tâm vì chúng sinh mà nỗ lực phụng hiến, không làm pháp sự, không kết nối giao lưu, không chèo kéo người, chỉ dốc tâm niệm Phật, lo học hành, lo hoàn thiện chính mình, có cơ hội thì phục vụ chúng sanh, vì chúng sanh mà hi sinh phụng hiến. Hòa Thượng cười rất tươi nói: “Nơi nào không có cơm ăn thì hộ pháp nơi đó sẽ bị bắt nhốt, chờ xử phạt vì làm hộ pháp mà để người tu hành chân chánh phải bị đói!”. Hòa Thượng chỉ nói một thí dụ thôi, vì Ngài biết Long Thiên Hộ Pháp sẽ không để chúng ta đói. Phật Bồ Tát cũng sẽ không để chúng ta đói.

Hai ba năm nay, vì dịch bệnh nên tôi không tiếp ai, họ năn nỉ tôi cũng không cho đến. Nhưng đồ trong nhà vẫn rất nhiều, rau củ quả ngoài vườn tôi cho hoài mà vẫn không hết. Ngoài vườn, cây bồ công anh mọc rất nhiều, tôi phải hái để mang phơi khô. Có hai - ba bờ rau phía sau gần như không ăn tới, tôi dành một bờ rau để trồng mã đề và những thứ rau dại nhưng không ăn đến vì nhiều quá rồi! Thời gian tới, tôi phải ra cắt bỏ cây, bón phân rồi vun gốc để cây tự mọc lại. Vậy thử hỏi mình làm sao mà đói được!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook