13103/04/2022, 15:28 06/04/2022, 16:40
843 · Mọi Người Đều Chân Thật Học Phật Thì Tai Nạn Không Xuất Hiện

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 03/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 843

“MỌI NGƯỜI ĐỀU CHÂN THẬT HỌC PHẬT THÌ TAI NẠN KHÔNG XUẤT HIỆN”

Nếu mọi người đều chân thật học Phật thì tai nạn không xuất hiện. Chúng ta tuy học Phật nhưng học chỉ để cho dễ coi, học để tô điểm cho cuộc đời này thêm sắc màu, để mọi người thấy chúng ta có học Phật nhưng thực tế chúng ta không thật làm theo lời Phật dạy.

Hòa Thượng nói: “Nếu mọi người chân thật học Phật thì tai nạn không xuất hiện”, có nghĩa là chân thật làm theo lời Phật dạy thì tai nạn không xuất hiện, tai nạn sẽ được đẩy lùi. Mấy năm trước chúng ta đã được nghe dự báo đại loạn nhưng nó lùi dần. Trước đây mười mấy năm, các nhà tiên tri cũng đã dự báo về kiếp nạn nhưng kiếp nạn không xảy ra lúc đó vì lòng người hướng thiện, mãi đến năm 2020 thì dịch bệnh mới bùng phát toàn cầu. Có vị cư sĩ nói: “Năm 2010, mọi người nghe nói có đại nạn nên nhiều người phát tâm ăn chay, tích phước, tu thiện, làm lành tránh dữ. Tôi đi ra chợ mua đậu phụ thì không có đậu để mua vì họ đã mua hết rồi. Qua năm 2010, không có đại nạn xảy ra, tôi đi ra chợ thấy rất nhiều đậu phụ mà không ai mua”.

Hòa Thượng nói: “Người học Phật tuy rất đông nhưng người chân thật làm theo lời Phật thì rất ít. Ngay đến người bề ngoài trông có vẻ như làm theo lời Phật nhưng cũng chỉ là làm cho dễ coi. Tất cả khởi tâm động niệm của họ đều là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng”.

Tôi thấy thật đáng sợ! Chỉ cần chúng ta làm được một chút thì người ta đã đố kỵ rồi. Cho nên Hòa Thượng nói: “Việc tốt lắm dày vò”. Chúng ta làm việc tốt nhưng người ta không vui. Người ta không muốn để cho chúng ta làm nên tìm cách để cản trở, ngăn ngại. Chúng ta cũng phải nhìn lại bản thân xem mình có cản trở, ngăn ngại người ta không.

Hòa Thượng nói: “Thế giới của chúng ta ngày nay mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng cho nên mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều đề xướng “hoàn bảo”, bảo vệ địa cầu về mọi mặt như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Ngày trước chúng ta không hề nghe đến từ “hoàn bảo” này, bây giờ thì gần như mọi nơi đều đề xướng, chú trọng đến “hoàn bảo”. Đề xướng như vậy có thu được kết quả hay không? Tôi thấy rất khó có được kết quả! Thành thật mà nói, nguyên nhân chính là do mọi người không học Phật, người có học Phật thì không làm theo lời Phật dạy một cách triệt để. Ô nhiễm tâm người mới dẫn đến ô nhiễm môi trường”.

Hòa Thượng nói: “Nhà Phật chúng ta thường nói: “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. “Y báo” là hoàn cảnh ô nhiễm, “chánh báo” chính là tâm người. Tâm người quá ô nhiễm, chìm đắm ở trong danh vọng lợi dưỡng, chìm đắm ở trong tự tư tự lợi, chìm đắm ở trong hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn”.

Hàng ngày, tâm chúng ta tràn ngập những thứ bất thiện, luôn không hài lòng với mọi thứ xung quanh, luôn ở trạng thái mong cầu, mong hôm nay phải ăn thế này, mong hôm nay phải gặp ai đó, mong rất nhiều thứ. Những điều này đã trở thành thói quen. Chúng ta cần kiểm soát tâm mình xem có ngày nào mình không có mong cầu không. Trước đây có người hỏi tôi: “Thầy có cần gì không để con gửi?”. Tôi nói: “Tôi không biết mình cần cái gì”. Họ nói họ có dầu nóng rất tốt, bôi vào giúp khỏi đau nhức. Tôi bảo họ gửi dầu nóng về miền Tây để chia cho bà con dùng.

Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta: Sự ô nhiễm của tâm người mới là nghiêm trọng. Khi tâm người thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ thanh tịnh. Nhà Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tâm thanh tịnh tương ưng với cõi Phật. Tâm không thanh tịnh thì không thể tương ưng với cõi Phật”. Chúng ta thấy năng lực của nội tâm vô cùng mạnh mẽ! Mọi người cho rằng tâm xấu không hề ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần ta sân hận lên thì ta khởi phát ra một từ trường xấu, từ trường đó cộng hưởng với từ trường xấu của một nơi nào đó có thể gây nên thiên tai bão lũ, động đất sóng thần.

Hòa Thượng nói: “Các vị có biết một giọt nước làm tràn ly không?”. Mức nước đã nhiều tới thành ly rồi, chỉ cần thêm một giọt nước nữa là tràn. Hòa Thượng từng nói: “Chỉ cần một ý niệm của chúng ta là đã châu biến pháp giới, trùm khắp pháp giới”, một ý niệm ác khởi lên đều trùm khắp pháp giới, một ý niệm thiện khởi lên đều trùm khắp pháp giới. Chúng ta đừng cho rằng khởi tâm động niệm hàng ngày của mình là vô can. Khởi tâm động niệm của chúng ta có thể tạo nên thiên tai nhân họa cho một nơi nào đó. Người biết điều này hàng ngày sẽ không dám tùy tiện khởi niệm “tham sân si mạn” vì biết rằng những niệm đó chắc chắn sẽ tạo nên một cái “nhân” để kết thành “quả” ở một nơi nào đó.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook