348Chủ Nhật, 26/09/2021, 18:01

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 642

VÌ TẤT CẢ CHÚNG SINH PHỤC VỤ THÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MẠNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Ba ngày 14/09/2021.

*****************************

Vì tất cả chúng sinh phục vụ thì mới có thể thay đổi vận mạng”. Chúng ta nghe tên đề tài thì đã biết vì sao vận mạng của mình lâu nay vẫn vậy. Mọi người xung quanh mình đã thay đổi vận mạng một cách ngoạn mục. Không phải đàm huyền thuyết diệu, Hòa Thượng chân thật là một tấm gương hoàn hảo nhất. Ngài đã thay đổi vận mạng. Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý vì chúng sinh thì vận mạng chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta chỉ làm cho dễ coi, không thật làm cho nên không thể thay đổi vận mạng.

Kể cả khi không có ai hỗ trợ mình thì ngày ngày mình vẫn hỗ trợ mọi người. Thầy cho tặng mọi người những món hàng mà người ta có tiền cũng không mua được. Thầy trồng ra những loại rau củ, cây trái tuy không độc lạ nhưng đặc biệt sạch và ngon. Có ông cụ gần 90 tuổi ở trong làng nói rằng: “Tôi ăn rau của Thầy không bị đau bụng, tôi ăn rau mua ở ngoài chợ thì bị đau bụng”. Điều quan trọng là mình có tâm để phục vụ người khác hay không.

Hòa Thượng nói: “Bạn đừng nghĩ rằng mình không làm được việc gì giúp chúng sanh. Muốn giúp chúng sanh thì bạn phải hoản thiện bản thân trước đã, đừng để đến lúc chúng sanh cần thì mình lại không có năng lực. Khi bạn hoàn thiện ở chừng mực nào đó, Phật Bồ Tát sẽ nhờ đến bạn để cứu giúp chúng sanh”.

Thầy sâu sắc thể hội lời dạy của Hòa Thượng. Người xưa nói: “Thối tắc độc thiện kỳ thân, tiến tắc kiêm thiện thiên hạ”. Lúc chưa có cơ hội làm lợi ích cho chúng sinh thì hoàn thiện bản thân, lúc có cơ hội thì gánh vác mọi việc cần làm để lợi ích chúng sanh. Thầy Trần Đại Huệ nói: “Lao động sinh trí tuệ”.

Bao nhiêu năm nay Thầy miệt mài lao động, nên quá trình lao động giúp Thầy biết cách làm việc. Trước đây Thầy không biết cách trồng mướp nên cây mướp không ra trái. Bây giờ dàn mướp mới leo đã cho chục quả mướp ăn rất ngọt. Bao giờ chúng ta thấy việc mà không nhếch nhác, không chểnh mảng thì lúc đó chúng ta đã trưởng thành. Nếu chúng ta thấy việc mà nhếch nhác, chểnh mảng thì chúng ta chưa trưởng thành. Chúng ta không lao động, cứ ngồi đó nghĩ tưởng thành bại, tốt xấu, hơn thua, lời lỗ. Chúng ta cứ sống trong vọng tưởng. Chúng ta cứ tưởng rằng nhờ có mình nên thiên hạ mới tốt hơn. Chúng ta phải nghĩ ngược lại: Nhờ có thiên hạ nên chúng ta mới được tốt hơn. Được lao động là phước của mình. Thầy trồng rau để mang đi tặng. Họ thường xuyên nhận rau nên cảm thấy ngại. Họ ngại là chúng ta đã đánh thức được lương tâm của họ, giúp họ biết mở tâm chia sẻ với mọi người, nghĩ đến mọi người.

Ngày xưa, Thầy dịch “Kinh Vô Lượng Thọ”, Thầy mang về hơn 180 đĩa bài giảng của Hòa Thượng. Thầy cứ miệt mài dịch từng đĩa, từng đĩa, dịch đến đĩa cuối cùng thì mới phát hiện ra là Hòa Thượng giảng chưa hết bộ Kinh này. Khi chia sẻ 1200 đề tài, Thầy cứ miệt mài học tập từng ngày, từng ngày. Để nghe lại toàn bộ những đề tài này cũng là một điều không đơn giản.

Đối với việc ác, chúng ta phải suy nghĩ, cẩn trọng, việc ác nhỏ cũng không làm. Đối với việc lợi ích chúng sinh thì chúng ta tích cực mà làm. Như vậy mới thay đổi được vận mạng. Hòa Thượng nói: “Bạn muốn độ chúng sanh mà bạn không biết nấu cơm thì bạn độ ai?”. Vì tất cả chúng sanh, không vì chính mình thì mới thay đổi được vận mạng.

Hòa Thượng nói: “Vận mạng là do chính mình tạo, vì vậy vận mạng cũng do chính mình thay đổi. Muốn thay đổi vận mạng thì phải từ chính sự nỗ lực của mình, chứ không phải từ nơi người khác”. Nhiều người táo tợn nghĩ rằng người khác may mắn là nhờ họ. Đó là họ “tự vĩ vi thị”, tự cho là như vậy. Họ không biết là họ đang thừa hưởng phước nhờ, trên thì hưởng phước nhờ của Phật Bồ Tát, dưới thì hưởng phước nhờ của các vị Tổ Sư Đại Đức. Bản thân chúng ta chỉ có những tập khí xấu, vọng tưởng, phá hoại.

Chúng ta muốn thay đổi thì phải lột xác. Mỗi chúng ta đều có những cái “mai rùa”. “Mai rùa” là cái thấy biết của ta. Chúng ta phải lột “mai rùa”, phải đau đớn thì mới có thể thay đổi vận mạng của mình. Hòa Thượng nói: “Bạn tìm Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn tìm A Di Đà Phật thì hai Ngài cũng không giúp được bạn. Không ai giúp được bạn mà bạn chính mình phải tự nỗ lực cố gắng”. Chính mình tạo ra cái “mai rùa” kiên cố đó thì chính mình phải lột bỏ nó đi.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook