161Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 511

KHÔNG SỢ DÀY VÒ, KHÔNG SỢ KHẢO NGHIỆM THÌ BẠN MỚI CÓ THỂ THÀNH TỰU

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con đã ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 02/05/2021.

*****************

Đôi khi chúng ta làm việc tốt nhưng vẫn bị người khác nghi ngờ. Chúng ta không vì thế mà không làm việc tốt nữa, vẫn cứ tiếp tục làm. Bản thân mỗi chúng ta cần có sự rèn luyện. Người xưa nói một chút cũng không sai: “Việc tốt lắm dày vò, lắm phiền não, lắm chướng ngại!”. Bạn muốn làm người tốt, bạn muốn làm việc tốt, nếu bạn không trải qua sự khảo nghiệm, khó khăn, dày vò thì bạn không thể làm được.

Nếu chúng ta làm được một chút việc tốt, rồi luôn thấy mình thành công, cảm thấy chúng sanh phải đội ân đội đức của mình thì tâm mình trở nên cống cao, ngạo mạn. Người xưa nói: “Việc tốt không bằng không việc gì”. Nhiều người hiểu nhầm câu nói này, tưởng rằng ta được an ổn là tốt rồi. Chính tâm hưởng thụ sự an ổn, tâm hưởng phước, không tích cực tạo phước cho chúng sanh trong khi mình có đủ năng lực thì chắc chắn oán gia trái chủ họ sẽ tìm đến. Không phải là họ làm khó mình. Họ nghĩ rằng đáng nhẽ ra ta có thể làm việc gì đó lớn hơn mà ta không làm cho nên họ tìm đến để đòi nợ.

Hòa thượng nói: “Chúng ta có đời sống tốt đẹp thì phải dành hết sự tiện nghi của mình cho chúng sanh”.

Mấy ngày nay Thầy làm việc rất tích cực, không cảm thấy động tâm. Nhưng hôm qua Thầy cảm thấy động tâm khi nhận được một tin nhắn từ một “Trung tâm Bảo trợ Trẻ em”. Họ đang kêu cứu vì 200 con ở đó đang bất trị, các Thầy Cô không có cách nào để giáo dục học sinh ở đó. Thầy đọc tin nhắn đó xong trong lòng bất an, khi ngủ dậy lại nhớ đến. Việc tốt lắm dày vò, nhưng không vì thế mà chúng ta bàng quang, hờ hững. Nếu chúng ta bàng quang, hờ hững thì không đúng với vai trò của mình.

Họ thu nhận người để làm nên một trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng những đứa con không cha không mẹ. Họ đã sử dụng hơn 500 tỷ nhưng chưa giáo dục ra được một người tốt. Trong lòng những đứa trẻ đó chỉ mang sự thù hận. Vị Phó Giám đốc được thay thế toàn quyền gần đây phải đưa một số người phụ trách ra khỏi Trung tâm. Trong số những người đó có người thì mắc bệnh ung thư, có người thì mắc phải vòng lao lý. Giờ đây chỉ còn một mình Thầy ấy quản lý học sinh.

Vị Phó Giám đốc “Trung tâm Bảo trợ Trẻ em” nói rằng: “Những đứa trẻ ở trung tâm chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với Cha Mẹ, trong lòng chỉ chứa một nỗi oán hận Cha Mẹ. Từ ngày biết Sư phụ đến giờ, con chỉ muốn bỏ tất cả để đi theo Sư phụ”. Họ đã dùng cả một đống tiền nhưng không giáo dục ra được một người tốt. Hệ thống bếp của họ rất hiện đại, quy trình đầy đủ khép kín. Bọn trẻ ăn cắp của nhà bếp, nhiều lần xịt lốp xe của người đầu bếp – người mà hàng ngày nấu cho chúng ăn.

Cách đây khoảng 8 năm, một vị Thầy trụ trì chùa chia sẻ với Thầy Vọng Tây rằng Thầy ấy chuẩn bị xây dựng một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Thầy Vọng Tây hỏi vị Thầy ấy rằng: “Thầy xác định kỹ chưa? Thầy nuôi chúng hay chúng nuôi mình? Nếu xác định kỹ là mình nuôi chúng thì hãy làm!”. Nếu chúng ta mang danh nghĩa “Trung tâm Học tập Văn hóa Truyền thống” để trục lợi thì nhân quả vô cùng lớn. Danh phải xứng với thực, thực phải xứng với danh. Thế gian gọi là “treo đầu dê bán thịt chó”, tội lỗi vô cùng lớn.

Hòa thượng nói: “Bạn chân thật giữ tâm tốt, làm người tốt, làm việc tốt, nói lời tốt thì chư Phật Bồ Tát biết, Long Thiên Thiện Thần biết, Quỷ Thần biết, không cần người biết. Bạn nương vào lương tâm của chính mình, dựa vào lời dạy của Thánh Hiền mà y giáo phụng hành, nhất định không thoái tâm”.

Lương tâm của chúng ta là thuần thiện thuần tịnh. Khi chúng ta làm việc sai trái thì lương tâm bị cắn xé, day dứt. Người xem thường lương tâm của chính mình, bỏ qua sự cắn xé của lương tâm thì đều gặp nhân quả. Lời dạy này rất hay. Chúng ta làm việc tốt thật khó khăn! Thầy từng nói: “Rồi đây có một đống tiền nhưng chưa chắc chúng ta đã làm được việc tốt!

Trong “Bồ Tát Chí Nhạo Kinh”, Phật nói: “Thời Mạt pháp, ma tử ma tôn dùng những mỹ từ của Phật pháp để lừa gạt chúng sanh, đôi khi họ lừa gạt chính mình mà không biết”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook