134Thứ Hai, 27/09/2021, 06:45

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 410

HIẾU DƯỠNG CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG THÌ BẠN CÓ PHƯỚC

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Tư ngày 13/01/2021.

****************************

Không có ai yêu thương, chăm sóc, hi sinh cho con cái bằng Cha Mẹ. Không có ai chân thật dụng tâm đối với học trò bằng Thầy Cô. Chúng ta nghe lời Cha Mẹ và Thầy Cô thì chắc chắn có phước. Không phải phước do Cha Mẹ và Thầy Cô ban cho mà chính sự vâng lời đó mang lại kết quả tốt đẹp, mang lại phước báu cho chúng ta bởi vì Cha Mẹ và Thầy Cô luôn mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp.

Đại Sư Liên Trì khi xưa đã phát tâm lạy Thầy giáo của mình. Ngài từ xa cứ đi 3 bước rồi lạy một lạy. Đại chúng nghĩ rằng với sự thành tâm thành ý của học trò thì Ngài Biến Dung sẽ truyền trao cho học trò một giáo pháp gì đó đặc biệt. Nhưng Ngài Biến Dung đã nói: “Này thanh niên kia! Đời này kiếp này, đừng để danh lợi hại chết!”. Ngài Liên Trì cả một đời chỉ nghe theo và làm theo lời dạy của Thầy và Ngài đã trở thành Tổ Sư.

Vâng lời Sư trưởng, vâng lời Cha Mẹ có phước lớn và không bao giờ bị thiệt thòi. Nếu cãi lời Cha Mẹ, không nghe lời Thầy Cô thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, chắc chắn không có kết quả tốt, không có phước báu.

Cả một đời của mình, Thầy Vọng Tây y giáo phụng hành, nghe theo lời dạy của Hòa Thượng. Tuy chưa một lần Thầy được gặp trực tiếp Hòa Thượng nhưng chỉ thật làm, nghe theo lời Hòa Thượng mà Thầy đã nhận được lợi ích. Thầy không có chướng ngại vì thuận theo tự tánh thanh tịnh của tâm. Nếu thuận theo tập tánh của mình thì chắc chắn có chướng ngại.

Hiếu kính chính là thuận theo tự tánh. Làm trái hiếu kính chính là thuận theo tập khí.

Hòa Thượng dạy: “Nhận ân huệ là bán tự do”. Cuộc đời chúng ta nên đi ban ân huệ cho người khác chứ không nên nhận. Nếu làm được như vậy thì rất tự tại. Chúng ta trước mặt làm phải, sau lưng làm trái. Nghịch tử như vậy thì không bao giờ có kết quả tốt.

Khi nghe bài hát “người lái đò thầm lặng”, lúc nào Thầy cũng rất cảm xúc vì Thầy thấu hiểu tâm cảnh của người Thầy. Hòa Thượng cả một đời, khi nhắc đến thành tựu của mình luôn nhắc đến 3 vị Thầy vĩ đại đã ảnh hưởng đến một đời của mình là Giáo sư Phương Đông Mỹ, Chương Gia Đại Dư và Ngài Lý Bỉnh Nam. Hòa Thượng cũng luôn nhắc đến ân đức của Bà Hàn Quán Trưởng. Hòa Thượng đã làm ra tấm gương hiếu thân tôn sư. Chúng ta vô cùng may mắn vì có những tấm gương sống, sinh động để chúng ta học tập và thực hành hiếu kính với Cha Mẹ, Thầy Cô.

Chúng ta nếu luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng thì sẽ làm cho nhiều người lao tâm khổ chí, chắc chắn chúng ta sẽ tổn phước. Thầy đã từng chia sẻ: Cả cuộc đời này, chúng ta chưa cần làm gì lớn lao, chỉ cần cả một đời hiếu kính Cha Mẹ, vâng lời Thầy Cô thì đã là một việc phi thường, làm ra một tấm gương cho mọi người, là đã có thể sanh thiên rồi. Trong khi người đời tích cực ăn uống, tích cực hưởng lạc mà chúng ta tích cực vâng theo lời dạy bảo của Cha Mẹ và Thầy Cô thì chúng ta đã làm ra biểu pháp tốt rồi.

Chúng ta phải biết tiêu chuẩn của hiếu kính: “Hiếu dưỡng phụ mẫu chi thân; Hiếu dưỡng phụ mẫu chi tâm; Hiếu dưỡng phụ mẫu chi chí”.

Lúc Hòa Thượng đến học với Ngài Đông Phương Mỹ, Hòa Thượng tuy rất nghèo nhưng Ngài vô cùng chân thành và hiếu học. Ngài Phương Đông Mỹ mỗi tuần dạy Ngài 2 buổi ở nhà riêng, dặn Hòa Thượng không đến trường vì muốn bảo hộ tâm cho học trò không bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, không bị thoái tâm. Chúng ta không thể tìm đâu ra một người Thầy tuyệt vời như thế.

Nhà Phật có một tiêu chuẩn, đó là làm được hiếu kính Cha Mẹ, phụng sự Sư trưởng thì mới có phần nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều chú trọng hai điều này. Thế gian luôn xem trọng người hiếu kính Cha Mẹ, vâng lời Thầy Cô.

Hoà thượng ví dụ: Một đứa bé nằm trong nôi luôn toàn tâm toàn ý hướng đến Mẹ. Nhưng sau đó dần dần nó bị ngũ dục TÀI – SẮC – DANH – THỰC – THÙY làm ô nhiễm và xa dần tự tánh. Làm người mà không biết kiếu kính thì người đó không có tư cách làm người. Hiếu kính đạt đến mức tốt nhất thì Phật Bồ Tát Thánh Hiền nhân đều hỗ trợ cho họ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook