137Thứ Bảy, 08/10/2022, 12:55
1031 · Tin Giả Không Tin Thật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 08/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1031

“TIN GIẢ KHÔNG TIN THẬT”

Ngày nay, những người tu hành chân chánh, làm những việc lợi ích thiết thực cho chúng sanh thì mọi người thường nghi ngờ việc làm của họ. Yêu ma, Quỷ quái thể hiện một chút thần thông thì rất nhiều người tin theo. Hoà Thượng nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta không tin chính mình mà chúng ta tin tha nhân thì đó là chúng ta đang mê tín”. Nhiều người không tin vào chính mình mà họ chỉ ỷ lại, nương nhờ vào Yêu ma, Quỷ quái. Chúng ta có năng lực để trở thành Phật nên tất cả việc ở thế gian đều là những việc nhỏ. Những việc thần thông, huyễn hoặc không giúp chúng ta có nội tâm thanh tịnh, không giúp chúng ta vượt thoát sanh tử.

Có người nói nếu tôi luyện pháp này cùng họ thì sẽ rất thù thắng nhưng tôi từ chối làm theo. Chúng ta tu hành, việc quan trọng nhất là chúng ta phải đối trị tập khí, phiền não của chính mình. Những việc thần thông, huyễn hoặc không giúp ích cho chúng ta. Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tin giả không tin thật!”.

Thích Ca Mâu Ni Phật nghiêm cấm đệ tử dùng thần thông. Chỉ Yêu ma, Quỷ quái mới dùng thần thông. “Thần thông” là những việc huyễn hoặc, khác thường. Người chân thật tu hành thì phải xa lìa dục vọng, cám dỗ để chúng sanh nhìn thấy sẽ sinh tâm ngưỡng mộ. Có người nói, họ đã nhìn thấy Phật Bồ Tát. Tâm của Phật là thanh tịnh. Nội tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta có thể nhìn thấy Phật. Nội tâm chúng ta tràn đầy tham, sân, si thì chúng ta chỉ nhìn thấy Ma giả Phật.

Phật Bồ Tát ở thế gian, khi các Ngài bị lộ thân phận thì các Ngài sẽ liền đi. Nếu có người nói họ là Phật Bồ Tát, họ để mọi người cung kính, chiêm ngưỡng thì lời họ nói không phải là thật. Người chứng quả Tu Đà Hoàn, quả vị thấp nhất trong tu hành cũng đã đạt đến vô ngã, không còn cái ta. Chúng ta tu hành, điều quan trọng là chúng ta đối trị được tập khí, phiền não, làm chủ được chính mình. Người chân thật tu hành thì sẽ bình thản trước cái chết, không màng ngũ dục lục trần.

Hòa Thượng nói: “Yêu ma, Quỷ quái phần nhiều đều có ngũ thông đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông”. “Thiên nhãn thông” là khả năng nhìn xa, nhìn thấy cả chúng sanh ở những cõi khác. “Thiên nhĩ thông” là khả năng nghe được âm thanh các nơi. “Tha tâm thông” là khả năng đọc được suy nghĩ của người. “Thần túc thông” là khả năng biến hoá, khả năng di chuyển như bay. “Túc mệnh thông” là khả năng biết được những điều xảy ra trong một, hai đời về quá khứ, tương lai. Yêu ma có thể biết được những việc ở quá khứ, tương lai vài ngày, vài tháng, vài năm tuỳ theo sức định của họ. A-la-hán có thể biết được những việc xảy ra trong 500 kiếp về trước.

Chúng ta tu hành thì mọi khởi tâm động niệm của chúng ta là vì chúng sanh. Chúng ta làm việc mà chúng ta có một chút tu lợi thì đó là chúng ta làm việc bằng tâm của Ma. Có người tu hành một thời gian, họ có được đạo tràng lớn thì họ cho rằng đó là Phật giúp. Người xưa nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”. Phật Bồ Tát chỉ thành tựu việc tốt cho người. Các Ngài không làm những việc thuộc về cơm, gạo, áo tiền cho chúng ta. Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, khi mất mùa thì Phật cũng phải ăn lúa mạch, loại dành cho ngựa.

Chúng ta phải nhận thức rõ ràng về Phật giáo, nhiều người mê tín chỉ tin giả không tin thật. Thầy của Ngài Huyền Trang tu hành rất tinh tấn, nhưng Ngài cũng bị bệnh khổ rất khốc liệt. Học trò nhắc bệnh của Ngài đều rơi nước mắt. Chúng ta mới tu hành, chúng ta hưởng phước còn nhiều hơn tạo phước vậy thì chúng ta không thể không gặp họa. Khi nào tâm chúng ta chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vượt qua ngưỡng của phàm phu thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp chúng ta. Nếu chúng ta vẫn còn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn” thì Ma sẽ ủng hộ chúng ta. Chúng ta tu hành, chúng ta có một chút phước báu nên Ma cũng muốn kéo chúng ta về làm học trò. Nếu chúng ta không học tập, không có người xưa nhắc nhở thì chúng ta không biết những điều này.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook