Mẹ Và Vợ Loại Khác

455 lượt xem



Đây là sự lựa chọn của người con trai giữa hiếu thuận với mẹ và tình cảm với vợ. Con dâu nói “Nấu nhạt một chút thì mẹ nói không mùi vị gì, bây giờ nấu mặn một chút, mẹ lại nói nuốt không trôi. Rốt cuộc là mẹ muốn gì?”. Vừa hay lúc đó người chồng về đến, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của vợ mình. Người mẹ vừa thấy con trai về, không nói tiếng nào, chỉ gắp thức ăn đưa vô miệng. Cho nên con dâu lại lườm con trai một cái, con trai nếm thử một miếng lập tức nhả ra và nói “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, mẹ bị bệnh không được ăn quá mặn!”. Con dâu nói “Vậy được rồi, mẹ là của anh, sau này anh nấu đi”. Con dâu giận dữ bỏ về phòng, con trai ngồi thở dài bất lực, sau đó nói với mẹ mình “Mẹ, đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ”. “Con trai à, có phải con có điều gì muốn nói với mẹ không, có thì nói đi, đừng giấu trong lòng”. “Mẹ, tháng sau công ty sẽ thăng chức cho con, con sẽ rất bận, còn về vợ con, cô ấy nói rất muốn ra ngoài làm việc, cho nên…”.

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn