Cuộc Đời Thái Chí Trung Loại Khác

321 lượt xem



CUỘC ĐỜI – Thái Chí Trung
- Xin chào, chào mừng mọi người đón xem tiết mục “Cuộc đời”, tôi là Lương Đông. Khi còn rất nhỏ, giáo dục vỡ lòng về Trang Tử của tôi đến từ bộ truyện tranh của tiên sinh Thái Chí Trung. Tôi tin là đối với rất nhiều người Hoa mà nói cũng đều như nhau, khi họ bắt đầu tiếp xúc với một trí huệ cổ xưa như vậy, về Thiền tông, về Lão Trang, về cuộc đời, về “hữu - vô”, đều đã bắt đầu từ truyện tranh, nghĩ lại thì đây là một sự việc rất vĩ đại, bởi vì trước đó, người ta đều là thông qua văn tự, bỗng nhiên một hôm có người đã dùng hình thức truyện tranh như vậy, giúp càng nhiều người, thậm chí là những em bé còn rất nhỏ cũng có thể bước qua ngưỡng cửa này. Một hôm có người bạn đã gửi cho tôi một quyển sách, “Ảnh toàn ký vũ trụ”, là một cuộc thảo luận về thời gian và không gian liên quan tới lượng tử vật lý học, và phát hiện, lại là truyện tranh của Thái tiên sinh, cho nên tôi đã cảm thấy rất kinh ngạc, thầy ấy có thể đồng thời đem Thiền tông, truyện tranh, lượng tử vật lý học gắn kết lại với nhau. Lại trải qua mười mấy năm, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được thân cận thầy giáo Thái, tôi mới biết thì ra thầy ấy còn đánh bài Brit rất giỏi, vậy là tôi đã sanh ra một tâm hiếu kì mạnh mẽ, rốt cuộc sanh mạng của một người đã được biểu hiện ra như thế nào? Cuối cùng hôm nay tôi cũng có một cơ hội, xin chào Thái tiên sinh! Chúng tôi sẽ y theo một chiều kích thời gian để thỉnh giáo với thầy về rất nhiều vấn đề liên quan đến thầy. Phần lớn mọi người đều không biết rõ bản thân mình phải nên làm gì, còn thầy là khoảng khi nào đã biết được mình muốn trở thành một người như vậy?
- Trải nghiệm của tôi khá là đặc biệt, tôi vừa ra đời đã được rửa tội trở thành tín đồ Thiên Chúa, sau đó một tuổi đã bắt đầu cùng khoảng hai mươi em bé của mười hộ gia đình trong thôn mỗi buổi sáng đều đi nghe lớp đạo lý, từ sáng thế cho tới Yesus phục sinh, hồi trước chưa biết chữ, cho nên chỉ có thể ghi nhớ trong đầu bằng hình ảnh, do đó khả năng tư duy bằng hình ảnh của tôi đặc biệt mạnh mẽ, sẽ có năm mươi cho đến một trăm nhân vật lợi hại, ví như Yesus Ki tô có siêu năng lực, có thể khiến kẻ què chân biết đi, khiến kẻ mù được sáng mắt, Noah có thể tạo ra chiếc thuyền vuông, Moses có thể rẽ nước Biển Đỏ, còn Thái Chí Trung không biết làm gì hết. Một em bé ba tuổi rưỡi không biết gì hình như cũng chẳng có gì lạ, nhưng ở vùng quê chúng tôi thì rất kì lạ, mỗi một em bé ba tuổi rưỡi đều biết rất rõ đời này mình sẽ làm gì, con nhà nông dân thì phụ việc đồng áng, con nhà thợ sắt thì phụ kéo bễ thổi lò, mấy em bé gái ba tuổi rưỡi đã biết cõng những em bé một tuổi rưỡi nhỏ hơn mình rồi, chỉ có tôi chẳng biết làm gì, cho nên tôi đã bắt đầu suy tư một năm, vấn đề này tôi đã bắt đầu suy ngẫm một cách rất rõ ràng, một đời này…
Tiết mục phỏng vấn
[CUỘC ĐỜI - Thái Chí Trung]
Chuyển ngữ : Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!