1

Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Tống Mục Nguyên


Mục Nguyên để ý thấy trước khi giảng kinh, sư trưởng sẽ lễ bái di ảnh của một số người trước. Mục Nguyên có thể nhớ được gồm có: cha mẹ của sư trưởng thượng nhân, lão tiên sinh Chu Bang Đạo, ba vị thầy của sư trưởng (tiên sinh Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia, sư công lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam) và quán trưởng Hàn v.v.. Từ những hành nghi này của sư trưởng, Mục Nguyên cảm nhận được rằng sư trưởng luôn ghi nhớ không quên ân đức của cha mẹ, thầy tổ và những người có ơn với ngài, qua đó thể hiện nền tảng đạo đức “hiếu thân tôn sư”.

Ngày 12 tháng 8 năm 2018, Mục Nguyên may mắn được gặp sư trưởng thượng nhân và được thỉnh giáo sư trưởng về những vấn đề tu học của bản thân. Trong suốt quá trình ấy, dù vì quá đỗi bối rối trước những điều cần thỉnh giáo mà Mục Nguyên lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi tương tự, nhưng sư trưởng vẫn kiên nhẫn, chẳng hề phiền hà, dùng những lời dạy đầy trí tuệ và phù hợp căn cơ để giúp Mục Nguyên phá vỡ những vướng mắc. Trong khi Mục Nguyên chỉ là một sinh viên bình thường của Viện Hán học Anh Quốc. Chính vì thế, Mục Nguyên cảm nhận được tâm từ bi bình đẳng của sư trưởng thượng nhân. Khi ấy, sức khỏe của Mục Nguyên không được tốt, trong lúc trò chuyện với sư trưởng còn có chút ho khan. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị rời đi, sư trưởng dặn dò Mục Nguyên: “Nhớ cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh”. Mục Nguyên cảm nhận được sự tỉ mỉ, hiền từ của một bậc trưởng bối, cùng tình yêu thương dành cho lớp học trò hậu bối.

Khi tập thể các sinh viên khóa hai đến gặp sư trưởng, chúng tôi vốn định đảnh lễ ba lạy, nhưng lúc ấy sư trưởng thượng nhân nói: “Chỉ xá chào là được”.

Trong thời gian ở Viện Hán học Anh Quốc, Mục Nguyên may mắn được gặp sư trưởng thượng nhân ghé thăm Viện Hán học hai lần. Cụ già đã ngoài 90 tuổi ấy, không chỉ từng ba lần dành thời gian cùng sinh viên thạc sĩ khóa một và khóa hai xem các video như “Đại quốc ngoại giao”, “Ngõ hai mét” và “Em bé bốn tuổi đọc thuộc lòng Thiên Gia Thi”. Mà khi xem đến video thứ ba, sư trưởng còn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt để mọi người vừa thưởng thức vừa xem, khiến bầu không khí trở nên rất thoải mái vui vẻ. Lại có lần khác, sư trưởng tiếp các sinh viên thạc sĩ khóa một và hai tại nơi ở của mình. Trước khi bắt đầu khai thị cho sinh viên về việc liên quan đến hoằng dương Hán học, ngài đã chuẩn bị cho mỗi người một phần bánh ngọt nhỏ. Trong những lúc sư trưởng thượng nhân cùng mọi người xem video, Mục Nguyên cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi khôn cùng của sư trưởng, như thể ngài lúc nào cũng ở bên cạnh các sinh viên, đồng hành và chăm sóc mọi người. Dẫu là bậc cao niên, nhưng khi ở cùng các sinh viên, sư trưởng vẫn tinh tế quan tâm đến khẩu vị của người trẻ tuổi.

Trong thời gian ở tại Viện Hán học Anh Quốc, sư trưởng thượng nhân đã nhiều lần gặp gỡ tập thể sinh viên thạc sĩ khóa một và khóa hai. Mỗi buổi trưa, sư trưởng thượng nhân cũng cùng mọi người dùng bữa ở nhà ăn của Viện Hán học, và sau bữa ăn đều khai thị cho đại chúng. Mục Nguyên nhận thấy rằng: bình thường sư trưởng thượng nhân không nói lời dư thừa, nhưng hễ đã cất lời thì nhất định là đang giảng kinh dạy học.


Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”