Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Hoàng Hạnh Đào
Lão hòa thượng dạy rằng không nên kết ác duyên với người khác, việc gì cũng đều là tốt, không tốt cũng thành tốt. Ở bên lão hòa thượng, bất kể bạn nói gì với ngài, đều là tốt, ngài hay nói: tốt tốt tốt.
Lão hòa thượng là người rất hoạt bát, không hề cứng nhắc. Có lần tôi đến Úc, ngài gặp chúng tôi thì rất hoan hỷ. Nhà ở Úc thường có cầu thang, bậc thang rất thấp. Lão hòa thượng bèn nhảy rất cao, nhảy thẳng lên trên rồi nói: “Cậu xem có được không?” Ngài thật đáng yêu và năng động, đi lại cũng rất nhanh nhẹn, tinh thần sung mãn. Mỗi nơi ngài đến hoằng pháp, từng cử chỉ hành động đều là tấm gương cho chúng tôi. Không chỉ riêng tôi, mà mọi người ai cũng đều yêu mến ngài.
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”