Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Trần Bảo Anh
Sư phụ thượng nhân vô cùng coi trọng giáo dục nhân quả. Năm 2010, ngài đề nghị bác sĩ Lưu Minh Đức ở Cao Hùng khởi lập phòng thí nghiệm Hoa Nghiêm, dùng thí nghiệm nước để diễn thuyết chân lý “tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh” và “cảnh tùy tâm chuyển”.
Mùa thu năm 2014, bác sĩ Lưu gọi điện mời mạt học biên soạn sách cho phòng thí nghiệm. Bản thân mạt học vốn chuyên về quản lý tài chính, tự nghĩ mình đâu hiểu gì về việc biên soạn, nên trong lúc thiếu tự tin đã khéo léo từ chối lời mời.
Tuy nhiên, sư phụ thượng nhân không hề chê bai mạt học, mà bảo mạt học rằng: “Chỉ cần chịu phát tâm, sẽ được chư Phật Bồ-tát gia trì”. Ngài cổ vũ mạt học phát tâm hỗ trợ bác sĩ Lưu tổng kết thành quả nghiên cứu bốn năm của phòng thí nghiệm Hoa Nghiêm, tiếp đó biên tập thành sách song ngữ Trung - Anh tinh xảo và đẹp, để kịp công bố và lưu thông tại Hội nghị hòa bình của UNESCO vào tháng 5 năm 2015.
Lúc bấy giờ, đối với việc đưa nội dung thí nghiệm nước đến trình bày tại Liên Hiệp Quốc còn gặp nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, mạt học đã soạn một bản “đề cương biên tập” dài mười hai trang, mong được kính trình lên sư phụ thượng nhân xem xét đồng thời được ngài chỉ dạy, nhằm xác định phương hướng và mục tiêu biên soạn.
Khi đó, cư sĩ hộ pháp bên cạnh sư phụ thượng nhân có phản hồi rằng bản “đề cương biên tập” quá dài, sư phụ ngài không có nhiều thời gian xem kỹ, nên khuyên mạt học rút gọn thành bản “tóm tắt tinh giản” dài hai trang, để đích thân kính trình sư phụ thượng nhân thẩm duyệt và lắng nghe chỉ thị.
Ngày đến bái kiến sư phụ thượng nhân, chúng tôi ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng ăn. Thật ngoài dự tính, sư phụ thượng nhân lại đặt bản “tóm tắt tinh giản” dài hai trang sang một bên, ngài thuận tay cầm lấy bản “đề cương biên tập” dài mười hai trang và đọc từng trang rất cẩn thận, ngài còn đưa ra ba điểm cần lưu ý khiến mạt học cảm động và biết ơn vạn phần!
Trong lúc trò chuyện, mạt học thấy sư phụ thượng nhân ho xong liền dùng khăn giấy bọc đờm lại, gấp thành hình vuông nhỏ rồi đặt sang một bên. Mạt học lập tức lấy thêm một tờ khăn giấy khác, thuận tay gấp sơ rồi đặt trước mặt sư phụ thượng nhân để ngài tiện dùng khi cần. Sư phụ thượng nhân cầm tờ khăn giấy ấy lên, rồi như vô tình lại mở khăn giấy ra lần nữa, tiếp đến ngài gấp lại ngay ngắn đặt trước mặt, sau đó tiếp tục khai thị, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một cách rất tự nhiên, chỉ trong năm giây, sư phụ đã để lại cho mạt học một trải nghiệm suốt đời khó quên, khiến mạt học học được thế nào gọi là “cung kính”!
Lần giao lưu này với sư phụ thượng nhân, ngôn giáo và thân giáo của ngài đã làm mạt học xúc động sâu sắc. Lòng từ bi và trí tuệ của ngài đã giúp mạt học trong công việc biên tập tiếp đó, dẫu phải đối mặt với thử thách từ nhiều phía, thì vẫn dốc hết sức mình vượt qua mọi khó khăn, cầu xin Phật lực gia trì, phối hợp các đơn vị khác nhau để nhận được sự ủng hộ và trợ giúp tận tình, mọi người phân công hợp tác, cùng nhau nỗ lực hoàn thành công việc biên tập, thiết kế và in ấn.
Giữa năm 2015, phòng thí nghiệm Hoa Nghiêm đã kịp thời thuận lợi ra mắt hai cuốn sách song ngữ Trung - Anh mang tên “Khôi phục sự hài hòa của Trái Đất, nước biết rõ” tại Hội nghị hòa bình của UNESCO, sự kiện này đã đặt bước chân đầu tiên cho việc thúc đẩy giáo dục nhân quả trên diễn đàn quốc tế.
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”