Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Lưu Văn
Năm 2011, tôi đưa con trai sang Melbourne - Úc để du học. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho con, thì vào tháng thứ hai ở Úc, tôi đến Học hội Tịnh tông Melbourne. Lần đầu tiên đến Học hội Tịnh tông, hôm ấy thật đúng lúc gặp một sư tỷ của học hội, đang chuẩn bị cử người sang Học viện Tịnh Tông để làm tình nguyện viên bên cạnh lão hòa thượng. Khi đó tôi không hề do dự, lập tức đăng ký. Sư tỷ hỏi tôi vài câu, rồi gọi điện xác nhận lại, sau đó đồng ý cử tôi đi Toowoomba. Ngày hôm sau tôi liền mua vé máy bay đi Toowoomba.
Những ngày tháng ở học viện, mỗi sáng vào đúng 10 giờ, lão hòa thượng đều đến học viện giảng kinh hai tiếng. Buổi trưa ngài dùng cơm cùng tứ chúng đệ tử từ khắp nơi trên thế giới; đến 4 giờ chiều lại đúng giờ trở lại học viện giảng kinh thêm hai tiếng nữa; giảng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, chưa từng gián đoạn. Vô số người hữu duyên trên khắp thế giới, nhờ nghe kinh của lão hòa thượng Tịnh Không mới thật sự hiểu được Phật giáo, từ đó bước đi trên con đường giải thoát sinh mệnh. Sau này, tôi được phân công lên núi và kề cận bên lão hòa thượng trong suốt một tháng. Trong những ngày ở cạnh lão hòa thượng, ngài giống như người cha già đầy từ bi. Nếu ngài đang đi dạo trong sân, nhìn thấy chúng tôi đang nấu ăn hay làm việc, thì lần nào ngài cũng mỉm cười và gật đầu chào hỏi chúng tôi. Có lúc, ngài còn đích thân cùng chúng tôi bê sách lên xuống lầu, sắp xếp lại kệ sách. Đôi khi ngài còn đứng trong sân, tay bám vào cột, thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng như chim én. Có lần ngài cầm quyển Lời Người Xưa có ký tên mình tặng cho tôi, dặn tôi phải dụng tâm đọc thật kỹ, đồng thời còn tự mình trao cho tôi một vòng chuỗi Phật đeo tay. Khi ấy lão hòa thượng đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng chính tinh thần minh mẫn, lòng từ bi thương xót tường hòa cùng nếp sống kỷ luật trong làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của ngài đã lay động và ảnh hưởng sâu sắc đến suốt quãng đời còn lại của tôi. Thế giới trong tôi đã hoàn toàn thay đổi nhờ những lời chỉ bảo và dạy dỗ của lão hòa thượng. Xin cảm niệm ân đức của lão hòa thượng!
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”