1

Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Ngạn Cúc


1. Cuối năm 2018, tổ pháp bảo của Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông đã quyết định sẽ xuất bản cuốn Đồ Giám Nhân Quả Địa Ngục Trong Kinh Phật, vào dịp Pháp hội siêu độ tiêu tai hộ quốc - tế tổ thanh minh năm 2019, thời gian rất gấp rút. Thật hổ thẹn vì được ánh sáng từ bi soi chiếu của đức Phật và ân sư, thêm sự gia trì của tam bảo; trong suốt thời gian ấy tôi đã trải qua đủ loại thử thách và rèn luyện. Vì thế, tôi rất muốn thỉnh cầu ân sư Tịnh công nhân từ viết cho lời bạt, nhưng cân nhắc đến việc ngài bận rộn suốt cả ngày, lại thêm tuổi tác cao đã 93 tuổi, nên tôi rất do dự. Huống chi, năm ngoái tôi đã thỉnh cầu ân sư Tịnh công viết cho lời tựa, và chỉ mất thời gian một tuần, ngài đã nhanh chóng hoàn thiện bản thảo. Mà nay, lại càng phải cảm thông vì ngài hoằng pháp khắp thế giới rất là vất vả, nên tôi không dám làm phiền ân sư Tịnh công nữa. Sau đó, tôi đã nhiều lần suy đi nghĩ lại một cách thận trọng, nếu đứng trên lập trường cứu độ những chúng sanh tội khổ nơi địa ngục mà nói, thì vẫn cần phải khẩn cầu ân sư Tịnh công viết cho lời bạt. Tịnh công từ bi đến cực điểm, chưa đợi đệ tử viết xong văn thỉnh cầu, ngài đã bất chấp gian lao tuổi tác, lại lần nữa xót thương viết lời bạt một cách nhanh chóng như trước. Đệ tử đọc đi đọc lại bản thảo lời bạt hoàn chỉnh của ân sư Tịnh công, càng cảm thấy nó cực kỳ quý giá và khó có được. Tôi dập đầu trước Phật, nước mắt tuôn rơi, hổ thẹn không nói nên lời.

2. Vào mùa thu tháng 10 năm 2019, “Hội bạn hữu của Tịnh Không” trực thuộc UNESCO, tổ chức Pháp sự tam thời hệ niệm tiêu tai hộ thế tại trụ sở chính ở Paris - Pháp, ngay trước thềm khai mạc Đại hội hòa bình thế giới 2019. Trước khi pháp hội bắt đầu, lão hòa thượng được các đệ tử hộ tống hai bên trái phải, chậm rãi bước lên bục chủ pháp nơi thờ tượng Thánh, Phật Bồ-tát, dâng hương cầu phúc cho thế giới hòa bình, và quỳ lạy đảnh lễ. Ân sư Tịnh công đã 93 cao tuổi rồi, mấy mươi năm như một ngày hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, hành trình cực nhọc, không kịp nghỉ ngơi, tình trạng sức khỏe đã không còn tốt như xưa. Tất cả tứ chúng đồng tu có mặt ở đó đều bị cảm động sâu sắc, nín thở, cùng nhau chứng kiến cảnh lão hòa thượng từ từ cúi lạy, rồi lại được đệ tử cung kính đỡ đứng dậy... Thời gian không thể quay trở lại, đã không còn tìm thấy đâu đó bóng dáng ngài với chiếc lưng thẳng tắp, đôi chân nhanh nhẹn như ngày trước! Cho dù như thế, ngài vẫn không quản thân tâm mệt mỏi, sau khi lạy liên tiếp ba lạy, đáng lẽ chỉ cần thêm một lần chắp tay xá và thắp hương nữa là hoàn tất rồi, nhưng ngài lại tiếp tục thêm ba lần liên tiếp cung kính cúi gập người xuống trước chư Phật, Bồ-tát để thành kính cầu nguyện.

Hai năm gần đây, đệ tử đều có tham gia các pháp hội được tổ chức ở Hồng Kông. Thật biết ơn sự sắp đặt của chư Phật Bồ-tát, mỗi lần tham gia pháp hội, chỗ ngồi của đệ tử đều rất gần phía trước. Vì thế trong lễ tế tổ, vài vị đồng tu cùng tham gia pháp hội với chúng tôi, đều có thể tận mắt chứng kiến rất rõ ràng: lưng của ân sư Tịnh công chưa bao giờ thoải mái tựa vào ghế, mà ngài luôn giữ tâm ý đoan chính, ngồi một cách cung kính như vậy!

Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”