Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Liệu Huy Tinh
Đệ tử Liệu Huy Tinh và em gái Liệu Tuệ Tinh, nhờ sự thương yêu và sắp xếp của các đại đức nhân từ, năm 2018 chúng tôi may mắn được cùng sư phụ thượng nhân và chư vị tiền bối đại đức nhân từ dùng bữa tại tịnh thất của sư phụ ở chùa Cực Lạc, Đài Nam.
Sau khi dùng bữa, sư phụ thượng nhân thường sẽ có bài khai thị ngắn cho chư vị, sau đó ngài sẽ tản bộ trong phòng. Chư vị đại đức nhân từ và các đệ tử cũng sẽ cùng tản bộ theo ngài, mỗi lần như vậy, sư phụ thượng nhân sẽ để các đệ tử và đại đức dìu ngài.
Những năm gần đây, khi giảng kinh, sư phụ thượng nhân thường nói mình đã lớn tuổi, già yếu, thể lực không còn được như trước. Khi đệ tử và em gái nhìn thấy sư phụ thượng nhân chầm chậm bước đi dưới sự dìu đỡ của các đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa; thật sự hy vọng sư phụ thượng nhân có thể khỏe mạnh, không bao giờ già yếu, mãi trụ thế gian, dạy dỗ và cứu vớt những phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi tự độ độ tha, phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, để chánh pháp không diệt... Khi đó, hai chị em chúng tôi không hẹn mà cùng có ý niệm này trong lòng.
Lúc này, sư phụ thượng nhân vừa tản bộ đến một cái xà luyện tập kéo tay được gắn trên tường, sư phụ đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với mọi người, và nói rằng ngài có thể thực hiện động tác thể dục này. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy sư phụ thượng nhân, liên tục làm động tác đó mấy lần, thể hiện đầy đủ rằng đôi chân và cánh tay của ngài vẫn còn sức lực. Động tác này, đổi lại là những người bốn năm mươi tuổi như chúng tôi, nếu thường ngày không tập thể dục thì đều thấy khó khăn, vậy mà sư phụ thượng nhân lại hoàn thành một cách khá nhẹ nhàng. Cả phòng bỗng chốc vang lên tiếng cười vui vẻ, khiến nỗi lo lắng của các đệ tử cũng lập tức được xua tan.
Tổ biên tập “thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”