114Thứ Hai, 20/02/2023, 14:26
1165 · Bố Thí Không Phải Là Lợi Ích Người Khác Mà Là Lợi Ích Cho Chính Mình

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 20/02/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1165

“BỐ THÍ KHÔNG PHẢI LÀ LỢI ÍCH NGƯỜI KHÁC MÀ LÀ LỢI ÍCH CHO CHÍNH MÌNH”

Chúng ta bố thí cho người thì chúng ta đối trị được tập khí tham lam, bỏn xẻn của chính mình. Người hành bố thí có được lợi ích rất lớn, người nhận bố thí có được lợi ích rất nhỏ. Tham là nguyên nhân căn bản của vô lượng vô biên phiền não. Chúng ta tham nhưng chúng ta không có được thì chúng ta sân, chúng ta sân thì chúng ta sẽ si. Chúng ta tham nên chúng ta sẽ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, thích hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Người nhận bố thí thì họ chỉ có được một chút tài vật còn người bố thí là người chân thật có được lợi ích.

Khi chúng ta bố thí thì chúng ta đương nhiên có phước nhưng điều căn bản là chúng ta đối trị được tập khí căn bản của mình là tham. Chúng ta trồng nhân thiện được quả thiện, chúng ta trồng dưa dược dưa, trồng đậu được đậu. Có người nói, từ trước đến giờ họ chưa từng cho người khác thứ gì. Họ không thích bố thí nhưng họ vẫn rất thích được nhận đây chính là do họ có tâm tham. Chúng ta bố thí là chúng ta đối trị căn bản của phiền não.

Chúng ta có thể bố thí bằng cách chúng ta tặng quà cho người. Khi chúng ta mới phát tâm bố thí thì chúng ta chỉ tặng cho những thứ mình không thích. Khi chúng ta mở rộng được tâm thì chúng ta sẽ bố thí cả thứ mình thích, những thứ tốt chúng ta tặng cho người, thứ dở thì chúng ta để mình ăn. Ở Tây Ninh, khi Thầy trò hái rau, rau ngon sẽ để tặng cho người, lá vàng gẫy để lại cho mình ăn. Chúng ta nên phát huy tinh thần này ở tất cả các vườn rau. Chúng ta không được phép hoang phí. Nếu chúng ta cho rằng bố thí là để được phước thì chúng ta chưa hiểu gì về bố thí. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy học trò rằng, cả đời Lão sư làm hai việc, thứ nhất là bố thí, thứ hai là nhẫn nhục. Ngài biết được bố thí là để đối trị tập khí, phiền não căn bản của chính mình. Nếu chúng ta không hành bố thí thì chúng ta không thể hạ được tập khí tham.

Hòa Thượng nói: “Bỏn xẻn, tham ái đây là đại căn, đại gốc của phiền não. Chúng ta muốn đoạn phiền não thì chúng ta phải đoạn từ gốc. Chúng ta đoạn gốc tham bằng cách chúng ta bố thí. Chúng ta phải đối trị tập khí tham từ tận gốc, nếu chúng ta đối trị từ cành lá thì chúng ta không thể làm được”. Chúng ta bố thí để đối trị tham. Khi chúng ta mới thực hành bố thí chúng ta làm một cách rất yếu ớt, chúng ta chỉ cho người khác tiền lẻ hay những thứ mình không thích. Dần dần chúng ta mở được tâm chúng ta tặng cho cả những thứ chúng ta thích.

Khi Hòa Thượng gặp Chương Gia Đại Sư, Hòa Thượng nói: “Phật pháp rất cao siêu, nhiệm màu nhưng làm thế nào để con có thể bước vào cửa Phật?”. Đại Sư Chương Gia dạy Hòa Thượng bố thí. Phật dạy chúng ta, điều đầu tiên là phải bố thí. “Sáu Phép Ba La Mật” của Bồ Tát Đạo cũng bắt đầu từ bố thí: “Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Cách này là rất cao minh! Chúng ta vừa tích công bồi đức, vừa đối trị được tập khí căn bản của mình là tham.

Chúng ta có thể bố thí tài, bố thí pháp hoặc bố thí vô úy. Bố thí tài có bố thí nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền của vật chất. Nội tài là tài năng, năng lực của chính mình. Tôi không có ngoại tài nhưng tôi tích cực bố thí nội tài, tôi dùng năng lực của mình. Khi tôi bị bệnh khổ rất nặng, tôi vẫn tích cực dạy học. Mỗi ngày tôi làm hai video dạy chữ Hán, mỗi video tôi làm trong gần 3 tiếng. Ngày trước tôi học chữ Hán rất khó khăn, hiện tại, mọi người có thể học rất thuận tiện thông qua website “Nhidonghocphat.com”. Tôi đã làm các trang website này cách đây hơn mười năm, hiện tại, trang web “Tinhkhongphapngu.net” mỗi ngày đều có hơn mười nghìn lượt xem.

Một lần đi giảng, tôi hỏi các cụ, ở nhà các cụ có trồng mướp, trồng bầu không. Hầu hết mọi người đều giơ tay. Tôi khuyên mọi người có thể bố thí chính những hoa trái mình trồng ra. Mọi người ngạc nhiên vì mướp, bầu cũng có thể bố thí. Điều quan trọng là chúng ta có tâm nghĩ đến người khác. Khi chúng ta có tâm thì chúng ta sẽ có cách làm để người khác được vui lòng. Hiện tại, mỗi tháng chúng ta có khoảng hai đến ba tấn rau sạch để tặng.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook