103Chủ Nhật, 25/12/2022, 19:52
1108 · Phật Là Một Bậc Đại Triết Học, Là Một Bậc Thánh Triết

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 25/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1108

“PHẬT LÀ MỘT BẬC ĐẠI TRIẾT HỌC, LÀ MỘT BẬC THÁNH TRIẾT”

Phật là một bậc đại Triết học, một bậc đại Thánh Triết. Chúng ta học giáo huấn của Phật, chúng ta sẽ có sự an vui, hạnh phúc. Giáo sư Phương Đông Mỹ nói: “Học Phật là một sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Chúng ta muốn có thành tựu thì chúng ta phải dũng mãnh, tinh tấn vượt qua khó khăn, chướng ngại. Thầy Trần nói: “Lao động sinh trí tuệ”.

Hòa Thượng nói: “Ngày trước, khi tôi học với Giáo sư Phương Đông Mỹ, Ngài nói với chúng tôi: “Thích Ca Mâu Ni là một nhà đại triết học, là một bậc đại thánh triết. Phật Kinh là triết học cao nhất ở thế gian. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Người học Phật là người an vui, hạnh phúc nhất”. Người học Phật một cách đúng đắn thì đời sống tự tại, an vui, khi lâm chung cũng tự tại. Nếu chúng ta không có sự tự tại, an vui thì chúng ta phải nghiêm túc xem lại chính mình, nếu không đời này và nhiều đời sau chúng ta sẽ lãng phí.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật thì chúng ta phải nên đạt được sự hưởng thụ cao nhất của thế gian. Tôi đã đạt được sự tự tại, an vui”. Người thế gian cho rằng hưởng thụ là thỏa mãn “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”. Họ đã nhầm lẫn! “Sự hưởng thụ” là nội tâm của chúng ta thanh tịnh, không có vướng bận, buồn lo. Chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua tất cả những khó khăn, chướng ngại thì đó chân thật là sự hưởng thụ. Chúng ta còn xa để đạt được điều này.

Khi Hòa Thượng hơn 30 tuổi, Ngài đã tam bất quản không quản tiền, không quản việc, không quản người. Hàng ngày, Ngài giảng Kinh, nói pháp, khi đến giờ ăn thì Ngài xuống nhà ăn dùng bữa cùng mọi người. Ngài không cần thị giả, người hỗ trợ. Cả đời Ngài “cháo rau, đạm bạc” không cần bất cứ thứ gì bổ dưỡng. Ngài ăn uống đơn giản nhưng Ngài rất mạnh khỏe. Hòa Thượng nói: “95% năng lượng của chúng ta tiêu hao bởi vọng tưởng, phiền não, chấp trước”. Nếu chúng ta không lãng phí năng lượng, chúng ta có thể dùng năng lượng này để hoằng dương, thúc đẩy giáo dục của Phật Đà, mang lại lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội. Chúng ta vọng tưởng, chấp trước là chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta đang lãng phí rất nhiều năng lượng để tạo nghiệp. Chúng ta chỉ cần dành 50% năng lượng để làm việc tốt thì chúng ta đã làm được rất nhiều việc lợi ích.

Hòa Thượng nói: “Nếu mọi người hỏi, tôi đã đạt được sự hưởng thụ cao nhất của đời người chưa thì tôi nói tôi đã đạt được rồi! Tôi rất biết ơn Lão sư! Nếu không được dạy thì tôi cũng sẽ sống trong đau khổ, phiền não!”. Hòa Thượng luôn cười rất hoan hỷ. Cả cuộc đời Hòa Thượng: “Nhất vô sở hữu”. Ngài không sở hữu bất cứ thứ gì. Ngài có toàn quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Hòa Thượng đến thế gian như một Lữ khách nên Ngài ra đi một cách thong dong, tự tại.

Chúng ta có quá nhiều sự chấp trước, dính mắc nên chúng ta không tự tại, an vui. Hàng ngày, chúng ta lo được mất, thành bại, tốt xấu, hơn thua. Hòa Thượng nhắc nhở: “Mọi việc chúng ta chỉ cần làm một cách tận tâm, tận lực là được!”. Nếu chúng ta có một chút chểnh mảng, lơi là thì chúng ta cũng đã sai. Chúng ta tưởng rằng không ai biết điều chúng ta đã làm nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết. Chúng ta biết thì chúng ta đã làm hư đi tự tánh thanh tịnh của chính chúng ta. Chính chúng ta làm hư đi tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Lục Tổ Huệ Năng nói: “Bổn lai vô nhất vật”. Tự tánh vốn dĩ không có một vật.

Chúng ta sống ở thế gian, chúng ta có rất nhiều vai trò với Cha Mẹ, vợ chồng, con cái, Lão sư, thân quyến, bạn bè. Những việc riêng tư của chúng ta không được làm tổn hại việc của chúng sanh. Những lần tôi về miền Tây, tôi đều ghé qua nhà em, ghé thăm Mẹ, tôi cũng phải quan tâm đến đời sống của gia đình em để em có động lực chăm sóc Mẹ. Sau đó, tôi đi làm việc của chúng sanh. Tôi không bỏ việc của chúng sanh về thăm em, thăm Mẹ. Tôi dặn em, nếu Mẹ mất thì em tôi làm theo cách tôi đã hướng dẫn, không cần phải thông báo cho nhiều người, lãng phí thời gian, tiền bạc của chúng sanh. Điều này chúng ta cũng có thể làm được. Nhiều người chỉ lo hưởng phước mà không lo tu phước.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook