113Thứ Bảy, 24/12/2022, 09:42
1107 · Phàm Phu Vì Lợi, Người Giác Ngộ Mỗi Niệm Vì Chúng Sanh

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 24/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1107

“PHÀM PHU VÌ LỢI, NGƯỜI GIÁC NGỘ MỖI NIỆM VÌ CHÚNG SANH”

Hòa Thượng nói: “Khi Lão sư Lý đã hơn 70 tuổi, một lần học trò vây quanh Lão sư để hỏi trong suốt ba giờ. Những người học trò này đúng là không hiểu chuyện! Khi đó, chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của Lão sư. Lão sư Lý có tâm rất nhẫn nại, Ngài vẫn ung dung giải thích từng câu cho mọi người. Chúng tôi đứng bên cạnh rất kính phục Lão sư. Ngài chân thật là: “Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”. Lão sư Lý dạy người không biết mệt mỏi. Đây là biểu hiện của tâm đại từ, đại bi của Ngài”.

Hòa Thượng cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của Lão sư nhưng Lão sư vẫn rất hoan hỷ, ân cần giải đáp từng câu hỏi cho mọi người. Người giác ngộ sẽ có tâm từ bi, hết lòng hết dạ vì chúng sanh, không biết mệt mỏi. Người xưa nói: “Giáo nhân bất quyện”. Dạy người không biết mệt mỏi. Phật Bồ Tát, các bậc tu hành chân chính sẽ không có tâm tư lợi, các Ngài hoàn toàn vì người lo nghĩ. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì người lo nghĩ thì chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Nhà Phật nói: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”. Trước khi ra đi một tuần Lão sư Lý vẫn giảng pháp, Ngài tại thế đến hơn 90 năm. Hòa Thượng Tịnh Không giảng Kinh đến hơn 95 tuổi. Các Ngài là tấm gương hy sinh phụng hiến, tận sức lực vì Phật pháp, vì chúng sanh. Hòa Thượng tán thán Ngài Lý Bỉnh Nam để học trò phấn chấn, nỗ lực học theo.

Chúng ta may mắn có tấm gương của Thích Ca Mâu Ni Phật, Tổ Sư Ấn Quang, Lão Sư Lý Bỉnh Nam và Hòa Thượng Tịnh Không và rất nhiều các bậc Thầy chân chính. Tổ Sư Ấn Quang là Thầy của Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Ngài là vị Tổ thứ 13 của pháp môn Tịnh Độ, công hạnh tu hành của Ngài là tấm gương cho người đời sau. Các Ngài đều dạy người không biết mệt mỏi. Phật pháp chú trọng ở cả ba phương diện thân, khẩu, ý. Các Ngài dạy người bằng khẩu giáo, thân giáo, ý giáo.

Chúng ta có tâm phục vụ chúng sanh, tâm hy sinh phụng hiến thì năng lực trong tự tánh của chúng ta sẽ hiện tiền. Chúng ta cho rằng mình không thể làm được thì chúng ta đã ngăn không cho năng lực của tự tánh được khai mở. Nhiều lần tôi chia sẻ mà chưa có sự chuẩn bị trước, tôi dẹp bỏ những lo lắng để dùng tâm chân thành nói những điều mang lợi ích cho mọi người. Khi chúng ta dụng tâm nghĩ vì lợi ích của người thì mọi việc sẽ được chu đáo, vẹn toàn.

Hòa Thượng nói: “Khi chúng tôi còn trẻ nếu chúng tôi gặp những người như vậy thì chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chán ghét. Nhưng Lão sư Lý lại có tâm chân thành, nhẫn nại. Việc này khiến chúng tôi chân thật cảm động. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không biết mệt mỏi”. Nếu chúng ta là người giác ngộ thì chúng ta sẽ dạy người không biết mệt mỏi. Chúng ta phải hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị Thầy khả kính để học tập, làm theo. Các Ngài biết rõ thế gian vô thường, thời gian của kiếp người qua nhanh nên các Ngài tận tâm tận lực vì chúng sanh. Nếu chúng ta không tận sức lực đến lúc chúng ta muốn làm cũng không còn kịp!

Năng lực của con người là vô hạn. Có một người đồng học của chúng ta, cô vẫn phải lo cho gia đình và hai con nhỏ nhưng một tuần cô dạy 4 lớp. Có lớp học, cô phải dậy từ 2 giờ khuya để hướng dẫn các con nhưng cô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô đang học để lấy bằng Tiến sĩ giáo dục ở Đức. Ở nước ngoài họ đào tạo Tiến sĩ giáo dục rất khắt khe, cô phải học trong 10 năm để có thể có được học vị Tiến sĩ. Cô có thể làm được vì cô có tâm tri ân, tâm hy sinh phụng hiến. Cô rất thông minh, có nhiều kiến thức nhưng trước khi làm mọi việc cô đều hỏi ý kiến của Thầy. Có người xin số điện thoại của tôi, cô cũng hỏi ý kiến của tôi trước rồi mới cho. Sau khi, cô dạy xong lớp vào 2 giờ sáng, cô tiếp tục học lớp chữ Hán của tôi vào sáng Chủ Nhật. Cô đọc và dịch bài tiếng Hán rất tốt. Tôi cũng rất cảm phục cô! Cô đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Cô có thể làm được nhiều việc như vậy vì cô biết sắp xếp thời gian, một việc chúng ta làm trong 3 giờ nhưng cô chỉ làm trong nửa giờ.

Hòa Thượng nói: “Người thế gian mê hoặc, điên đảo, mỗi ngày họ đều chăm chỉ, nỗ lực làm việc vì danh, vì lợi. Nếu như không có danh lợi thì họ sẽ không tình nguyện làm. Người giác ngộ thì họ không cần danh lợi. Họ có thể dũng mãnh, tinh tấn, dạy người không mệt mỏi. Họ nỗ lực làm việc là nhờ tâm yêu thương đối với chúng sanh đang mê hoặc, điên đảo”. Nếu chúng ta lơ là, không kiểm soát thì chúng ta sẽ dính mắc vào danh lợi thậm chí chúng ta “vì lợi quên nghĩa”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook