12318/12/2022, 07:50 19/12/2022, 22:07
1100 · Chúng Ta Không Còn Sống Cách Sống Say Sống Mộng Chết

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 17/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1100

“CHÚNG TA KHÔNG CÒN SỐNG CÁCH SỐNG “SAY SỐNG MỘNG CHẾT”

Sau khi chúng ta học Phật, chúng ta minh tường mọi sự việc thì chúng ta biết rõ chúng ta đến từ đâu, vì sao chúng ta đến và chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta học Phật, chúng ta biết sống sao cho ý nghĩa nên chúng ta không còn “Say sống mộng chết”. Người thế gian, họ không biết họ từ đâu đến, họ không biết vì sao mình có hình hài như vậy và họ cũng không biết khi chết mình sẽ đi về đâu. Họ sống như một người say và chết đi như một người nằm mộng, hoàn toàn không có sự chủ động.

Đời sống của chúng ta do mảng nghiệp quyết định, mảng nghiệp do dẫn nghiệp đời trước chúng ta đã tạo. Chúng ta muốn biết mảng nghiệp đời sau thì chúng ta nhìn vào dẫn nghiệp đời này chúng ta đang tạo. Người hạnh phúc nhất thế gian là người không còn sống đời sống “Say sống mộng chết”, người biết rõ mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Chúng ta dùng giáo huấn của Thánh Hiền để đối nhân xử thế tiếp vật, dùng Phật pháp để kiểm soát ba nghiệp, chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế gian!

Hòa Thượng nói: “Trước khi chúng ta tiếp xúc với Kinh điển, chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của sinh mạng, chúng ta không hiểu nên sống như thế nào. Sau khi chúng ta nghe Kinh pháp, tiếp xúc với giáo huấn của Thánh Hiền thì chúng ta tâm khai, ý giải, đời sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa”. Hiện tại, những người “Say sống mộng chết” nhiều không thể tính kể, người có đời sống chân thật có ý nghĩa thì rất ít. Có những người ngày ngày tạo nghiệp bất thiện nhưng họ không nhận ra.

Đức Phật là người đã giác ngộ, chúng ta học Phật là chúng ta học làm người giác ngộ. Nhiều người thế gian đang phải học với những người “Say sống mộng chết”. Nhiều người học Phật mà không hiểu đạo lý: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Chúng ta càng tích cực bố thí thì tiền tài sẽ càng đến bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta học Phật là chúng ta học làm người sáng suốt, chúng ta càng học mà càng mê mờ thì chúng ta đã học sai rồi!

Bà Hứa Triết đến thế gian để phục vụ mọi người, bà nói: “Tôi không cần phải lo cho tôi! Ông Trời sẽ lo cho tôi!”. Cả cuộc đời bà “hy sinh phụng hiến”. Khi bà mất, bà dặn mọi người đừng thông báo cho ai, bà không muốn mọi người tốn giấy mực, tốn tràng hoa. Giấy mực, tràng hoa đều là những thứ thuộc về vọng tưởng, chấp trước, “danh vọng lợi dưỡng”.

Chúng ta học Phật mà chúng ta vẫn mơ mơ, hồ hồ vậy thì chúng ta vẫn đang “Say sống mộng chết”. Người thế gian thường hát: “Không biết ra sao ngày sau!”. Chúng ta biết rất rõ ràng nếu chúng ta tận lực hy sinh phụng hiến thì người người sẽ ghi nhớ công ơn của chúng ta. Tôi đã từng đến K9, Ngã Ba Đồng Lộc, Thành Cổ Quảng Trị và nhiều địa danh lịch sử khác, những anh hùng hy sinh phụng hiến vì độc lập tự do của đất nước đều được tổ quốc ghi công. Một người tận tâm tận lực vì dân làng thì cả ngôi làng sẽ ghi nhớ. Những gì chúng ta không được hưởng bằng tiền thì chúng ta sẽ nhận bằng phước báu. Chúng ta sống nhờ phước báu. Chúng ta có nhiều tiền gửi ở nhiều ngân hàng nhưng tiền này cũng không bền chắc. Hòa Thượng nói: “Người có trí tuệ thì đem vật chất biến thành phước báu. Người ngu si thì đem phước báu biến thành vật chất”.

Hòa Thượng Tịnh Không cả đời tam bất quản: “Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Ngài không quản tiền nhưng Ngài vẫn có thể làm được rất nhiều Phật sự. Ngài không quản việc nhưng có rất nhiều việc để làm. Ngài không quản người nhưng khi Ngài mất rất nhiều người ghi nhớ công ơn Ngài.

Người học Phật phải sống một đời sống chân thật có ý nghĩa. Chúng ta sống ở thế gian thì người thế gian được lợi ích, khi chúng ta ra đi chúng ta có chỗ để quay về. Chúng ta mơ mơ, hồ hồ sống rồi mơ mơ, hồ hồ chết thì thật đáng tiếc! Ở thế gian, chúng ta tận tâm tận lực sống, khi chúng ta ra đi thì không còn gì tiếc nuối. Hiện tại, nơi nào cần thì chúng ta đến làm tận tâm tận lực, làm xong việc thì chúng ta đi. Hôm trước, khi chúng ta đến một trường cao đẳng ở Nha Trang để chia sẻ, sau khi xong việc vị Hiệu trưởng nói, họ muốn đưa tiễn chúng ta ra sân bay nhưng họ cũng không có cơ hội. Người thế gian cho rằng: “Tiền là tiên là Phật”. Họ không biết rằng những gì chúng ta không nhận bằng tiền thì chúng ta sẽ nhận bằng phước báu. Chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà ở quê xây to đẹp thì chúng ta thường nói rằng đó là họ có phước. Xung quanh chúng ta có rất nhiều Phật Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần, họ đều nhìn thấy những việc chúng ta làm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook