12018/12/2022, 22:28 19/12/2022, 22:07
1101 · Việc Lợi Ích Người Khác Chính Mình Tăng Thêm Tam Phước, Lục Độ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 17/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1101

“VIỆC LỢI ÍCH NGƯỜI KHÁC, CHÍNH MÌNH TĂNG THÊM TAM PHƯỚC, LỤC ĐỘ”

Tam phước là Giới – Định – Tuệ. Lục độ là sáu phép tu của Bồ Tát: “Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Người thế gian thường giúp người khác do mưu lợi chứ không phải do chân thật vì người. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm không công không đức”. Chúng ta giúp người không có một chút mưu lợi thì chúng ta có thể chân thật giúp mình thêm lớn tam học, lục độ.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm việc lợi ích cho người thì chúng ta sẽ tăng thêm tam phước, lục độ của chính mình. Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ xả mình vì người”. Tam phước là Giới – Định –Tuệ. Lục độ là sáu phép tu của Bồ Tát: “Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Hàng ngày, chúng ta tưởng chúng ta làm việc thiện, làm lợi ích chúng sanh nhưng chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta đang làm phiền lòng chúng sanh. Chúng ta làm phiền người khác thì chúng ta không thể tăng thêm phước. Phước tăng trưởng thị họa sẽ ngày càng giảm. Chúng ta không có phước báu thì những việc phiền phức sẽ lớn dần.

Nhiều người làm việc thiện nhưng trong tâm họ luôn đầy phiền não. Nhiều người không nhận biết rõ ràng như thế nào là chánh pháp, là chân thiện. Chúng ta học Phật như vậy thì như trên Kinh Phật nói, chúng ta là những kẻ đáng thương! Chúng ta đáng sanh tử, đáng đọa lạc như thế nào thì chúng ta vẫn phải sanh tử, đọa lạc như thế đó. Chúng ta đã học qua hơn 1000 đề tài, chúng ta đã dần có cách thấy, cách nghĩ, cách làm sáng suốt hơn. Chúng ta nghe hiểu thì chúng ta sẽ thật làm. Chúng ta thật làm thì chúng ta chân thật có lợi ích.

Ở thế gian có rất nhiều cám dỗ, nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ bị dẫn dụ. Chúng ta tu học theo Phật thì chúng ta phải bỏ tập khí, phiền não những điều đã rất thân quen với chúng ta. Chúng ta nghe theo Ma thì chúng ta không phải từ bỏ những thứ này vì vậy làm theo lời Phật thì rất khó, làm theo Ma thì rất dễ. Ma muốn chúng ta ô nhiễm ngày càng nhiều vì chúng ta đọa lạc thì Ma sẽ cơ hội hại chúng ta.

Ngày trước, Triệu Thố và Ngài Ngộ Đạt trước đây đều làm quan, vì mâu thuẫn với nhau mà Triệu Thố tự vẫn chết. Trong nhiều kiếp, Triệu Thố đi theo Ngài Ngộ Đạt để tìm cơ hội báo thù nhưng Ngài Ngộ Đạt tu hành nghiêm túc nên Triệu Thấu không báo thù được. Đến kiếp thứ 10, khi Ngài Ngộ Đạt được vua tặng cho chiếc ghế bằng gỗ Trầm Hương, Ngài Ngộ Đạt khởi tâm: “Pháp sư như ta mới xứng đáng ngồi pháp tòa trầm hương này!”. Ngay sau khi Ngài Ngộ Đạt khởi niệm “danh vọng lợi dưỡng” thì Triệu Thấu liền biến thành một ghẻ ăn thịt người ở đầu gối của Ngài Ngộ Đạt. Ngày nay, một số người cũng bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công. Ngày trước, khi Ngài Ngộ Đạt thấy một vị Tăng bị bệnh khổ, lở loét, hôi hám thì Ngài tận tâm chăm sóc. Vị tăng đó nói sau này nếu Ngài Ngộ Đạt có bệnh khổ thì hãy tìm đến đạo tràng của Ngài. Ngài Ngộ Đạt không thể chữa được bệnh ghẻ ăn thịt người nên Ngài đã tìm đến đạo tràng của vị Tăng. Khi Ngài Ngộ Đạt tìm đến được đạo tràng thì Ngài mới biết đó là đạo tràng của một vị A-la-hán. Sau khi nghe vị A-la-hán nói pháp thì bệnh khổ dần khỏi. Khi Ngài Ngộ Đạt đi quay lại tìm thì không còn thấy đạo tràng đó nữa. Oan gia trái chủ luôn ở bên cạnh chờ chúng ta. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng!

Chúng ta đừng gây oán thù với chúng sanh vì tâm báo thù của chúng sanh rất mạnh mẽ. Chúng ta vì lòng từ bi mà nói để họ sửa đổi thì chúng ta có thể giúp họ thay đổi tư tưởng, cách nghĩ, cách làm sai lầm. Chúng ta làm vì lợi ích của mình thì chúng ta có thể gây thù oán, oan oan tương báo vô cùng nghiêm trọng.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải nhận biết tường tận thế nào là thiện, thế nào là ác. Chúng ta muốn chân thật đoạn ác, tu thiện thì chúng ta phải đoạn tất cả những ý niệm vì lợi ích của chính mình”. Trước đây, khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân, chúng ta đặt tượng Tây Phương Tam Thánh rất to ở trên sân khấu. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta không thể mở rộng để nhiều người đến tham gia buổi Lễ. Người có trí tuệ thì họ sẽ phân biệt được thiện ác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook