98Thứ Hai, 21/11/2022, 20:12
1075 · Không Cầu Thứ Gì Khác Chỉ Muốn Học Làm Phật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 21/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1075

“KHÔNG CẦU THỨ GÌ KHÁC CHỈ MUỐN HỌC LÀM PHẬT”

Người chân thật học Phật là người trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, ngoài ra họ không có ý niệm khác. Chúng ta cầu tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, khỏe mạnh sống lâu, lìa khổ được vui thì đó là tâm tư lợi. Người xưa nói: “Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do phước báu trong mạng đã định. Tất cả đều do phước, chúng ta cầu cũng không được. Chúng ta phải tự tại, quẳng gánh lo đi để vui sống, để niệm Phật. Người xưa nói: “Người phước ở đất phước, đất phước dành cho người phước”. Người xưa cũng nói: Người xưa nói: “Quân tử vui làm quân tử. Tiểu nhân oan ức cũng vẫn phải làm tiểu nhân”. Chúng ta phải phát “Tâm Bồ Đề” chân thật đó là: “Trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh”.

Chúng ta cho rằng, chúng ta chưa chắc đã có thể thành Phật, chưa chắc đã có thể độ được chúng sanh thì đó là chúng ta đang dụng tâm Ma. Phật là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chúng ta phải học theo tấm gương của Ngài. Sư tử con có tiếng gầm dũng mãnh giống Sư tử cha, tiếng kêu của Sư tử khiến muông thú khiếp sợ. Chúng ta có đầy đủ tất cả năng lực để trở thành một vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành”. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ nhưng tự tánh đang bị tập khí, phiền não che mất.

Hòa Thượng nói: “Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Tất cả chư Phật khi còn tu hành, mỗi vị phát ra tâm khác nhau nhưng đó đều là Tâm Bồ Đề. Hiện tại, chúng ta học Phật vì chúng ta hy vọng được lìa khổ được vui ”. Chúng ta cho rằng thế giới Ta Bà khổ quá nên chúng ta muốn về thế giới Cực Lạc. Đây chính là tâm tư lợi.

Chúng ta phải phát tâm: “Trên cầu Phật đạo. Dưới hóa độ chúng sanh”. Chúng ta muốn có năng lực hóa độ chúng sanh thì chúng ta phải hoàn thiện chính mình. Năng lực độ sanh của chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng ảnh hưởng đến nhiều chúng sanh. Chúng ta là Bồ Tát thì dù chúng ta đang mang thân phàm phu chúng ta cũng sẽ ở trong cảnh giới của Bồ Tát. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nắm tay Phật cùng đi nhưng tâm chúng ta nhìn thấy những cảnh ô nhiễm còn tâm Phật vẫn ở trong cảnh giới thiền định”.

Ở thế gian, có người không mong cầu nhưng vẫn có được, ngược lại, có những người mong cầu, dùng thủ đoạn nhưng vẫn không có được. Trước đây, tôi mong cầu có một ngôi nhà, một gia đình hạnh phúc, đời sống đầy đủ. Tôi vô cùng vất vả vì những mong cầu này. Đến khi tôi không còn mong cầu nữa thì tôi đi đến đâu cũng có nơi để ở. Tôi có quyền sử dụng. Tôi không cần quyền sở hữu. Chúng ta đến một nơi để làm Phật sự, làm xong rồi chúng ta ra đi. Chúng ta đến trần gian để thực hiện sứ mạng, khi hoàn thành sứ mạng thì chúng ta ra đi. Nếu chúng ta chỉ có quyền sử dụng thì chúng ta sẽ tự tại ra đi.

Chúng ta hy vọng học Phật có thể giúp chúng ta phát tài, trường thọ, bình an nhưng những thứ này đều do phước báu trong mạng định đoạt. Chúng ta chỉ cần tạo phước bằng cách chúng ta tận lực vì chúng sanh. Người phát được Tâm Bồ Đề thì đó là người có đại công đức, đại phước báu. Đất phước dành cho người phước. Dù chúng ta ở nơi đất không có phước thì đất đó cũng tự sanh phước. Đất đại phước là đất có nhiều thứ sinh sôi nảy nở để chúng ta có thể tặng cho người khác.

Trong “Kinh Pháp Hoa” có đưa ra thí dụ, một đứa trẻ cùng tử được Cha đình vào vạt áo một hạt Minh Châu có giá trị liên thành. Đứa trẻ bị lạc Cha nên hàng ngày nó phải đi ăn xin để kiếm sống. Chúng ta cũng giống như đứa trẻ cùng tử đó! Chúng ta đã quên đi thân phận của mình. Chúng ta chỉ mong được có cơm no áo mặc, khỏe mạnh sống lâu, bình an trải qua ngày tháng. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không cầu bất cứ thứ gì khác chỉ muốn học làm Phật”. Chiều qua, trong vườn có rất nhiều rau nên tôi phải tích cực cắt để tặng cho mọi người. Hiện tại, nấm và các loại đậu cũng đang có rất nhiều. Chúng ta có thể tự làm mà không cần phải xin ai.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook