112Thứ Tư, 16/11/2022, 18:24
1066 · Thập Thiện, Đệ Tử Quy Giải Quyết Được Căn Gốc Vấn Đề

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 12/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1066

“THẬP THIỆN, ĐỆ TỬ QUY GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CĂN GỐC VẤN ĐỀ”

Hiện tại, thiên tai, nhân họa đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Một ý niệm ác, một niệm thiện khởi lên thì ý niệm đó đã châu biến pháp giới. Nếu tâm người thuần tịnh, thuần thiện thì thế giới sẽ không còn có thiên tai, con người sẽ sống an hoà. Hòa Thượng nói: “Thập thiện và “Đệ Tử Quy” có thể giải quyết được căn gốc của mọi vấn đề trong cuộc sống”. Nếu người trên thế giới đều dùng Mười thiện tu sửa thân tâm, ứng dụng “Đệ Tử Quy” trong đối nhân xử thế tiếp vật thì mọi gia đình đều hạnh phúc, an hòa.

Một số người muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiểu thảo nên họ đi cầu xin Phật Bồ Tát, Quỷ Thần. Chuẩn mực của nhà Phật là “Thập Thiện”, chuẩn mực của giáo dục Thánh Hiền là “Đệ Tử Quy”. Chúng ta thực tiễn “Thập Thiện” và “Đệ Tử Quy” thì chúng ta có thể giải quyết căn gốc của mọi vấn đề ở thế gian. 10 điều trong “Thập Thiện” và 113 điều của “Đệ Tử Quy” đều để điều chỉnh ba nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta triệt để “y giáo phụng hành” thì việc thực tiễn “Thập Thiện” và “Đệ Tử Quy” không khó!

Hòa Thượng nói: “Từ xưa đến nay, mọi người chỉ giải quyết vấn đề ở ngọn. Trong Phật pháp, mọi người tìm đọc những giáo huấn tầng cao như “Kinh Pháp Hoa”, “Kinh Lăng Nghiêm”, trong Đạo Nho, mọi người tìm đọc “Tứ Thư”, “Ngũ Kinh” do vậy họ không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta bắt đầu từ căn gốc căn bản là “Thập Thiện”, “Đệ Tử Quy” thì chúng ta sẽ có thành tựu”.

Nhiều người cho rằng “Đệ Tử Quy” chỉ để dạy trẻ nhỏ, người trưởng thành không cần học nên họ không thể giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Nhiều vị Thầy nổi tiếng nhưng con cái của họ phản nghịch, thậm chí có người phải đi trốn vì con cái vỡ nợ. Nhiều người có học vị cao nhưng họ không xem trọng nền tảng căn bản để làm người mà họ chỉ thích đàm huyền thuyết diệu.

Hòa Thượng nói: “Thập Thiện” kết hợp cùng với “Đệ Tử Quy” có thể giải quyết được căn gốc của mọi vấn đề”. “Thập Thiện” là thân thì không sát, đạo, dâm. Ý thì không tham, sân, si. Miệng thì không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt. Thân chúng ta không giết hại chúng sanh thì chúng ta cũng sẽ không làm tổn hại sức khỏe của người khác. Vụ án ba người con gái mang xăng đốt nhà Mẹ là bài học phản tỉnh cho các bậc Cha Mẹ. Chúng ta dạy trẻ điều gì thì chúng sẽ đối xử với chúng ta theo cách đó. Cha Mẹ dạy chúng tham cầu, “tự tư tự lợi” thì chúng sẽ tham cầu cả với Cha Mẹ. Chúng ta phải bắt đầu giáo dục trẻ từ tiền thai giáo, thai giáo và ngay sau khi sinh ra. Cách đây vài năm, có một người con gái, Mẹ bị tiểu đường nhưng cô thường cho Mẹ uống nước tăng lực. Cô mong Mẹ nhanh chết. Người xưa, khi Cha Mẹ không có thức ăn thì con đã lóc thịt để nấu cho Cha Mẹ. Ngày nay, nhiều người không muốn nuôi Cha Mẹ nên họ mong Cha Mẹ mất sớm.

Hàng ngày, chúng ta vẫn đang phạm phải ba nghiệp. “Dâm” không chỉ là phạm phải những việc trai gái, chúng ta làm việc một cách chểnh mảng đó cũng là dâm. Chúng ta đi làm nhưng chúng ta chểnh mảng, lười biếng đó là chúng ta trộm cắp thời gian của Quốc gia. Chúng ta chìm đắm trong vọng tưởng, tham cầu nên chúng ta làm mọi việc một cách qua loa. Tôi mới ra Hà Nội, sáng nay, tôi tự chuẩn bị máy móc để quay hình một cách nhanh chóng, gọn gàng. Tôi thấy cuộc sống rất dễ dàng. Đến đâu tôi cũng nhìn thấy nhiều việc cần làm. Sau khi học xong tôi sẽ ra vườn rau, chiều tôi sẽ ra công trường.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta không cần đọc Đại Kinh, Đại Luận. Chúng ta chỉ cần phổ biến “Thập Thiện” của nhà Phật, “Đệ Tử Quy” của nhà Nho đến khắp nơi trên thế giới. Người người đều có thể thực tiễn “Thập Thiện” và “Đệ Tử Quy” thì thiên hạ sẽ thái bình”. Điều này chúng ta cũng có thể nhận biết được nhưng chúng ta không xem trọng. “Thập Thiện” của nhà Phật là để đối trị ba nghiệp. “Đệ Tử Quy” là để chúng ta ứng dụng trong đối nhân xử thế tiếp vật. Chúng ta là người học Phật nhưng chúng ta lơi là đối với “Thập Thiện”, xem thường “Đệ Tử Quy”. Chúng ta lơ là với giáo huấn của Phật, xem thường giáo huấn của Thánh Hiền!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook