18Chủ Nhật, 21/04/2024, 14:24

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 22

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 23/12/2005

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

 

Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, hôm nay lại là thời gian giải đáp câu hỏi của chúng ta. Trước mặt tôi tổng cộng có 15 câu hỏi, phần phía trước là câu hỏi của đồng tu trên mạng.

Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, nếu phát hiện trang trại chăn nuôi nào đó đã kiểm tra ra lợn bị bệnh lở mồm long móng, vẫn tiếp tục giết lợn cung cấp cho thị trường. Vốn muốn tố giác nhưng lại sợ sau khi cơ quan liên quan biết được sẽ giết hết toàn bộ lợn của trang trại đó, phải chịu nhân quả; không tố giác, lại sợ thịt lợn bệnh lan tràn ra ngoài xã hội, gây hại cho mọi người. Xin hỏi nên xử lý thế nào cho thỏa đáng?

Đáp: Câu hỏi này thực sự là câu hỏi khó. Nếu tố cáo, đích thực là đại khái toàn bộ lợn của trang trại nuôi lợn này, không con nào có thể sống sót được, vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả; không tố cáo, những thịt lợn này là thịt mang theo bệnh lan tràn ra ngoài thị trường, đích thực là gây hại cho sức khỏe của con người. Một bên là con người bị tổn hại, một bên là lợn đều mất mạng, đây là chuyện nan giải, bạn xem nên xử lý như thế nào thỏa đáng? Tố cáo hay là không tố cáo?

Ngạn ngữ Trung Quốc xưa có một câu nói rất hay, đó là “biết ít chuyện thì ít phiền não, quen nhiều người thì lắm thị phi”, bạn biết những chuyện này, bạn rất phiền phức! Coi như tôi không biết thì không có chuyện gì. Đích thực, người tu hành học Phật chân chánh chúng ta, phải tận lực thu nhỏ lại phương diện mình tiếp xúc trong cuộc sống thường ngày. Bạn xem tôi khoảng hơn 40 năm nay không đọc báo rồi, không xem tivi, cho nên bạn hỏi tôi điều gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết hằng ngày thiên hạ thái bình, đều không có chuyện gì cả, tâm là thanh tịnh, là định. Mỗi ngày nếu bạn xem những thứ này thì nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung. Cho nên, chúng ta phải giảm bớt vọng tưởng, những thứ này không được tiếp xúc, biết càng ít càng tốt.

Bình thường người học Phật chúng ta nhất định phải kiên trì ăn chay. Thật ra mà nói, hiện tại ăn chay cũng không phải là rất an toàn, bởi vì rau củ có thuốc trừ sâu, có phân bón hóa học, đều không phải là phát triển tự nhiên, cho nên rất nhiều phiền phức. Trước đây, lúc thầy Lý của chúng tôi còn tại thế, thầy thường nói với chúng tôi, hiện tại đâu phải là ăn cơm? Ba bữa uống thuốc độc! Lời này nói có đạo lý, ba bữa uống thuốc độc. Nước bạn uống, trong nước máy đều có clo, đều có những chất hóa học pha trộn trong đó, thực sự là một ngày từ sáng đến tối đều uống thuốc độc. Nếu như thực sự muốn ăn uống lành mạnh, chỉ có tự mình trồng rau, ngoài cách này ra thì không có cách thứ hai. Tự mình trồng rau, có thể không dùng phân bón hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn để rau củ mọc tự nhiên. Phân bón sử dụng vẫn nên dùng phương pháp thời xưa, chúng tôi thông thường dùng ủ phân. Chính là những thứ phân hủy, đào một cái hố ở đó, sau ba bốn tháng nó sẽ tự nhiên lên men. Phân bón này là tự nhiên.

Chúng tôi ở Úc, đất đai ở Úc rất rộng, chúng tôi có rất nhiều đất trống, tự mình trồng rau. Chủng loại chúng tôi trồng cũng rất nhiều, có thể cung cấp cho 300 người ăn, đây là phương pháp tốt nhất, chính là tự mình trồng rau. Nhưng hiện tại ở trong đô thị, không có cơ duyên tự mình trồng rau, nếu bạn có thể mua được rau củ hữu cơ, cũng chưa chắc thực sự là hữu cơ, ngoài chợ rau đề là hữu cơ, giá tiền rất mắc, bạn mua về ăn, nó có bảo đảm thực sự là hữu cơ không? Cũng không đáng tin. Xã hội hiện nay, luân lý đạo đức không còn nữa, thực sự là xã hội lừa gạt người. Chúng ta sinh tồn trong xã hội này đích thực là rất bi ai, chỉ có thể trách bản thân không có phước báo, tại sao lại sanh ra vào thời đại này. Nhưng cũng có lợi ích, sanh vào thời đại này thì tính cảnh giác của chúng ta vô cùng cao, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy đều có thể cảnh giác bản thân, nghiêm túc niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ. Trong cõi nước chư Phật ở mười phương, môi trường sinh hoạt thù thắng nhất, không nơi nào hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên chúng ta đích thực phải buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, vậy thì đúng rồi. Thế gian này không có điều gì đáng để lưu luyến, thân bằng quyến thuộc của chúng ta, đều khuyên họ, cùng nhau niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ.