47Thứ Ba, 30/01/2024, 22:57
21 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 21

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 28/01/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 21

Trong bài học hôm trước, Hòa Thượng nói, chúng ta rất khó để có cơ duyên gặp Phật pháp, chúng ta biết được lợi ích chân thật của Phật pháp, của giáo dục Thánh Hiền thì chúng ta phải tích cực hoằng truyền Phật pháp, hoằng truyền giáo dục Thánh Hiền. Chúng ta hoằng truyền Phật pháp không phải bằng những lời nói xuông mà bằng chính hành động, việc làm của mình. Chúng ta phải làm ra những bài pháp sống động, khi người khác tiếp xúc với chúng ta họ sẽ cảm thấy chúng ta hoàn toàn khác với mọi người, họ sẽ hiếu kỳ và tìm đến học tập. Người thế gian đều làm vì “danh vọng lợi dưỡng”, nếu không có lợi thì họ sẽ không làm trong khi đó chúng ta cho đi không cần nhận về, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc chiếm lợi của người.

Người ngày nay rất ưa thích thần thông, nếu chúng ta ưa thích cảm ứng, thần thông thì chúng ta sẽ dễ dàng bị lừa. Mấy tháng nay, tôi cảm thấy buồn khi nghe các trang mạng nói nhiều về cảm ứng của xá lợi tóc của Phật, nếu đây là xá lợi thật thì những người sở hữu cũng không cần phải quảng bá như vậy. Từ hàng ngàn năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nghiêm cấm đệ tử dùng thần thông. Những người tu hành khi tâm của họ đạt đến trình độ thanh tịnh nhất định thì họ sẽ có thần thông. Thần thông của chúng ta tự có được, chúng ta cũng không dùng, chúng ta càng không dùng thần thông giả để lừa gạt chúng sanh. Chúng ta phải dùng công phu tu hành của mình, chúng ta phải trải qua một đời sống nghiêm túc trong Giới – Định – Huệ để tiếp độ chúng sanh.

Ngày trước, khi tôi còn làm ở nhà sách, có người chạy vội vã đến nói với tôi là Hòa Thượng Tịnh Không đã đến Việt Nam, tôi nói, hằng ngày, tôi đều được gặp và nghe Hòa Thượng giảng mà tôi vẫn chưa làm được gì, nếu Hòa Thượng qua Việt Nam thì tôi sẽ càng cảm thấy xấu hổ. Buổi chiều, có người báo lại với tôi rằng đó là thông tin bị sai. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.

Khi Hòa Thượng vãng sanh, một vài người gọi cho tôi khóc rất nhiều, trong đó có một cụ ông, cụ nói với tôi: “Hòa Thượng là mặt trời, là ánh sáng trí tuệ, Hòa Thượng mất rồi thì sẽ không có ai dạy bảo chúng ta!”. Tôi nói: “Những bài giảng của Hòa Thượng đã được ghi trong rất nhiều đĩa, Ngài ra đi khi đã đến lúc cần ra đi, Ngài đã công thành quả mãn rồi!”.

Hòa Thượng dặn chúng ta: “Thời kỳ Mạt Pháp, Yêu Ma Quỷ Quái đều dùng thần thông, cảm ứng để mê hoặc chúng sanh”. Trước đây, nhiều người mang xá lợi đến để dụ hoặc tôi, có người nói với tôi, họ được tặng bốn viên xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, họ muốn tặng lại cho tôi hai viên xá lợi. Tôi nói rằng, họ nên mang xá lợi này tặng những ngôi chùa lớn để nhiều người được chiêm ngưỡng.

Ngày trước, tôi quen một người, ông thường dùng thần chú để tranh cướp ấn pháp của các Thầy pháp khác, tôi khuyên ông không nên tiếp tục tạo ra oan gia trái chủ. Chúng ta cho rằng chúng ta hành chánh pháp, họ hành tà pháp nhưng chúng ta dụng tâm không đúng thì chúng ta mới chính là tà pháp. Người đó khuyên tôi nên học trì chú, ông cũng muốn tặng tôi nhiều bảo vật quý hiếm nhưng tôi đều từ chối. Một hôm, người đó nói, ông muốn muốn tặng tôi câu thần chú giúp tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi nói, hằng ngày, tôi chưa đối trị được tập khí, phiền não của chính mình, nếu tôi đọc được suy nghĩ của người khác thì chắc chắc tôi sẽ càng phiền não.

Cách đây khá nhiều năm, có hai cô khoảng hơn 70 tuổi nói với tôi, nhờ họ trì chú mà họ được các Ngài mua tặng nhà, khi hai người phụ nữ đó chuẩn bị ra nước ngoài, họ nói rằng, họ muốn truyền lại pháp đó cho tôi. Tôi từ chối lời đề nghị của họ, tôi chỉ luôn niệm câu “A Di Đà Phật”. Thế gian này có rất nhiều cám dỗ. Chúng ta tu hành có đạo lực thì chúng ta cũng sẽ có thần thông nhưng chúng ta cũng không dùng những thần thông này, chúng ta lại càng không cần mượn Ma lực của một người nào đó. Hòa Thượng đi đến đâu, Ngài mang theo bức ảnh chụp một bức tượng cổ, Hòa Thượng nói: “Tượng Phật của tôi chưa đáng giá một đồng, đi đến đâu tôi cũng treo lên, lúc nào đi thì tôi cuốn lại”.

Hòa Thượng nói: “Thời kỳ Mạt Pháp Yêu Ma Quỷ Quái dùng thần thông mê hoặc chúng sanh, nếu chúng ta dùng cảm ứng thì mọi người sẽ không phân biệt được chánh tà, do vậy, cho dù chúng ta có cảm ứng, thần thông thì chúng ta cũng không nói ra!”. Ngày trước, khi mọi người chụp được ảnh thần Hộ Pháp xuất hiện ở trong niệm Phật đường, khi mọi người đưa những bức ảnh này cho Hòa Thượng xem, Ngài bảo mọi người xé ngay những bức ảnh đi, những bức ảnh như vậy sẽ làm mọi người mất đi tâm thanh tịnh.