52Thứ Ba, 30/01/2024, 21:07
20 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 20

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 29/01/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 20

Ngày nay, chúng sanh không dễ có thể tiếp nhận được Phật pháp, chuẩn mực Thánh Hiền, nhiều người làm những điều sai trái làm chúng sanh mất đi tín tâm đối với Phật. Hôm qua, tôi đi tham dự một buổi lễ tất niên, bữa tiệc được tổ chức rất sang trọng, có một người đến nói với tôi, hiện tại, họ đang rất mất niềm tin đối với Phật giáo. Gần đây, báo chí đăng rất nhiều tin tức liên quan đến việc một số người trục lợi bằng Phật pháp điều này khiến nhiều người mất đi niềm tin vào Phật pháp. Chúng ta có thể đề xướng, làm ra chuẩn mực để hoằng dương Phật pháp, chuẩn mực Thánh Hiền thì công đức, phước báu của chúng ta sẽ vô cùng to lớn.

Hòa Thượng nói: “Ngày nay, chúng ta chỉ cần khuyên mọi người tin tưởng nhân quả báo ứng, nếu họ có một chút tín tâm thì chúng ta khuyên họ niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh. nếu chúng ta chỉ đàm huyền thuyết diệu thì họ sẽ không hiểu, không có được lợi ích.”. Chúng ta khuyên người tin vào nhân quả để họ tích cực làm việc thiện, đừng làm việc ác. Khi chúng ta khuyên người niệm Phật, chúng ta chỉ cần giải thích rằng niệm Phật sẽ giúp tâm họ thanh tịnh, họ không niệm Phật thì sẽ chỉ niệm “tham, sân, si, mạn”, niệm phiền não, niệm Phật sẽ giúp họ dễ ngủ. Sau khi họ niệm một thời gian, tâm họ an tĩnh, họ sẽ tự biết niệm Phật để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngay từ đầu, nếu chúng ta khuyên họ niệm Phật vãng sanh, chúng ta nói rằng, nếu họ không vãng sanh thì sẽ đọa Địa ngục thì chúng ta sẽ làm chúng sanh sinh tâm phỉ báng.

Ngày nay, một số người làm sai với lời dạy của Phật, nhiều người nhìn thấy hình tướng của những người làm sai này nên họ có cái nhìn sai lầm về Phật pháp. Hôm qua, có người hỏi tôi, trong thời đại 4.0 này, chúng ta nên tu hành như thế nào, tôi khuyên họ, nếu họ muốn tu hành thì họ không cần di chuyển đến nơi đông người mà có thể lên Zoom để học. Hòa Thượng rất từ bi, Ngài thông tông, thông giáo nhưng Ngài lại khuyên chúng ta chỉ cần khuyên mọi người tin tưởng nhân quả, báo ứng, chỉ cần niệm Phật. Tôi không chia sẻ với mọi người về phương pháp tu hành, tôi chỉ chia sẻ về những điều Phật đã dạy.

Hôm trước, tôi nhìn thấy một người ngày trước có địa vị rất cao, hiện tại, người đó đang bị bệnh ung thư rất nặng, phải nằm một chỗ, có người đã thắc mắc rằng, vì sao người đó cúng dường rất nhiều nhưng vẫn bị bệnh. Trong “Nhi Đồng Học Phật” nói: “Tăng đoàn là học trò của Phật thì phải trải qua đời sống nghiêm túc”. Người nào không trải qua đời sống nghiêm túc thì họ không phải là người học Phật. Nếu chúng ta vẫn chạy theo “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta không thể tu hành một cách nghiêm túc.

Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta gặp những người tu hành pháp môn khác thì chúng ta phải nên hoan hỷ, tán thán, chúng ta không có năng lực có thể nói ra một cách rõ ràng để giúp họ thoát khỏi sự mê lầm nên chúng ta không nên tùy tiện nói ra”. Chúng ta nói những lời không phù hợp, không ứng cơ thì chúng ta sẽ làm phản tác dụng.

Hôm trước, khi tôi đến đám tang một bà cụ, sau khi tôi niệm Phật, tôi nhắc nhở linh hồn là bà đã mất rồi, Phật nói con người đều phải trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử, bà hãy phát tâm nương vào câu Phật hiệu của những người đang niệm Phật để cầu sanh Tịnh Độ, đừng bám víu vào việc thế gian. Khi tôi gặp người thân trong gia đình bà, tôi chỉ nói những lời chia buồn và nhắc lại câu cảm thán của nhà thơ Cao Bá Quát: “Thấy xe thiên cổ xẹt đi qua. Đâu phải người dưng lẽ đâu khóc mướn. Người đi rồi sẽ đến phiên ta”. Chúng ta không thể tránh khỏi vô thường, rồi chúng ta cũng sẽ phải mất đi. Cho dù chúng ta có tiền tài, danh vọng nhiều đến mức nào thì chúng ta cũng sẽ phải ra đi. Trước đây, tôi có Ông Bà nội thương yêu, Ông Bà thường cho tôi bánh kẹo, thường được Ông Bà ngoại nhắc nhở, tôi cũng đã từng có rất nhiều cô gì chú bác, bây giờ nhìn lại, những người thân của tôi cũng đã ra đi gần hết. Chúng ta phải tùy nơi, tùy lúc để nói những lời phù hợp, chúng ta chỉ nên khuyên người tin nhân quả báo ứng, nếu họ có một chút tín tâm thì chúng ta mới khuyên họ niệm Phật. Chúng ta chưa đủ phương pháp, lý luận, chúng ta nói một cách tùy thiện thì chúng ta sẽ phạm phải sai lầm.