13130/01/2023, 21:01 02/02/2023, 15:02
1144 · Học Phật Chỉ Là Để An Ủi Chính Mình Mà Thôi

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 30/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1144

“HỌC PHẬT CHỈ LÀ ĐỂ AN ỦI CHÍNH MÌNH MÀ THÔI”

Đa phần người học Phật không hiểu về tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của nhà Phật, chúng ta học Phật để có điểm tựa, có nơi để ỷ lại, nương nhờ. Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật chỉ là để an ủi chính mình!”. Chúng ta tự an ủi mình rằng, chúng ta đã quy y Phật, đã là đồ chúng của Phật nên chúng ta sẽ không bị Ma quấy nhiễu. Đây là chúng ta tự lừa gạt mình!

Chúng ta chỉ cần khởi tâm động niệm thì chúng ta đã tạo nhân. Nhà Phật nói: “Như thị nhân, như thị quả”. Nhân như thế nào thì quả nhất định sẽ như thế đó. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải thật nghe lời, thật làm theo lời Phật dạy. Chúng ta không làm theo lời Phật dạy thì đời sống của chúng ta vẫn sẽ khổ đau. Hòa Thượng từng nói: “Khi tôi đọc Thánh Kinh của Chúa thì tôi là học trò của Chúa. Khi tôi đọc Thánh Kinh của A-la thì tôi là học trò của A-la. Khi tôi đọc Kinh Phật thì tôi là một học trò của Phật Thích Ca”. Lời dạy của các bậc sáng tạo tôn giáo đều vô cùng giá trị. Chúng ta nghe lời thật làm theo lời dạy của các Ngài thì chúng ta sẽ chân thật có được lợi ích. Dù chúng ta là tín đồ của tôn giáo nào thì chúng ta cũng phải thật làm.

Trước đây, tôi khuyên các cô giáo, nếu các cô theo đạo Thiên Chúa thì các cô hãy mang tình yêu của Chúa đến với các con. Chúng ta phải mở rộng tâm yêu thương đến tất cả chúng sanh. Chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta mang tâm từ bi của Phật đến với tất cả chúng sanh. Chúng ta chưa có được tâm “vô duyên đại từ” của Phật nhưng chúng ta học theo các Ngài để chúng ta dần dần mở tâm.

Hòa Thượng bôn ba nhiều nơi trên thế giới, Ngài nhận thấy nhiều tín đồ chỉ đến với tôn giáo để an ủi chính mình chứ họ không thật học, thật làm. Trong Kinh Koran trang đầu tiên cũng nói: “A-la yêu thương tất cả muôn loài!”. Tình yêu của Thánh A-la không phân chia chủng tộc, màu da, tôn giáo. Tình yêu của Chúa cũng dành cho tất cả thế nhân. Nhà Phật nói: “Từ bi trùm pháp giới. Thiện ý khắp nhân gian”. Tình yêu của các Ngài không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo. Chúng ta học Phật, chúng ta phải thật học, thật làm, chúng ta đừng tự an ủi, tự lừa gạt chính mình! Chúng ta thật làm theo lời giáo huấn của các đấng sáng tạo tôn giáo thì chắc chắn mỗi gia đình, mỗi quốc gia đều hạnh phúc.

Những ngày Tết, ở một số chùa tổ chức Lễ cúng cầu an, giải hạn, nhiều người chen lấn tranh giành lộc, ấn. Họ cho rằng họ giành được lộc, được ấn thì họ sẽ có đại phước đó là họ tự an ủi, tự lừa gạt chính mình. Một số người buôn bán không gặp may thì họ đổ lỗi cho Thần tài không linh. Ở các hồ có rất nhiều tượng thần tài, thổ địa, bát hương đã bị mọi người bỏ đi. Những hành động sai lầm này xuất phát từ lòng tham của con người. Chúng ta có tâm thiện, hành động thiện, ý niệm thiện thì chúng ta sẽ có quả báo thiện. Chúng ta khởi niệm ác thì chúng ta sẽ có hành động ác, hành động ác kết thành quả báo. Tất cả là do chúng ta: “Tự tác, tự thọ”. Tự mình làm, tự mình chịu.

Hòa Thượng nói: “Người học Phật không được tiếp nhận Phật pháp chân chính nên họ rơi vào mê tín. Họ suốt ngày đi cầu Thần, khấn Phật nhưng họ làm như vậy không thể có kết quả tốt!”. Người ngày nay không phân biệt Thần, Phật, Quỷ Thần mà gặp ai họ cũng cầu xin, cúng bái. Trong tờ giấy chứng nhận quy y nói: “Đệ tử quy y Phật thì suốt đời không quy y quỷ thần ngoại đạo, tà giáo”. Câu nói này không phải để nhà Phật giữ tín đồ mà nhắc chúng ta chỉ làm theo, tin theo lời Phật dạy không tin theo Quỷ thần. Chúng ta học Phật là chúng ta học làm người giác ngộ, người chân thành, người thanh tịnh, từ bi. Chúng ta không học Phật để trở thành người “tự tư tự lợi”, “tham, sân, si, mạn”.

Nhiều tín đồ học Phật không phân biệt được tà chánh, Thần, Phật nên họ gặp ai cũng cầu được bảo hộ, bình an, phát tài. Gần đây, tôi dẫn mọi người đi tham quan một ngôi chùa, nơi đó thờ các vị Thiên Vương, Thiện Thần, Phật. Mọi người đến đó đều cầu được ban phước chứ không đến đó để học Phật. Chúng ta thật làm theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ có được sự bình an, tự tại. Nếu chúng ta dùng tâm chân thành cầu Phật giúp chúng ta: “Cần tu Giới – Định – Tuệ, Diệt trừ Tham – Sân – Si” thì sẽ có hóa thân của Phật đến giúp chúng ta. Điều này không phải là mê tín, mơ hồ!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook