10722/01/2023, 22:49 29/01/2023, 16:21
1136 · Việc Gì Lợi Ích Cho Tất Cả Chúng Sanh Thì Gọi Là Thiện

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ nhật, ngày 22/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1136

“VIỆC GÌ LỢI ÍCH CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH THÌ GỌI LÀ THIỆN”

Hôm nay là ngày mùng một Tết, trong ngày đầu tiên của năm mới có rất nhiều người đi cầu phước. Nhà Phật dạy chúng ta: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện”. Đó là cách cầu phước báu một cách thiết thực nhất. Hòa Thượng nói: “Việc gì lợi ích cho tất cả chúng sanh thì đó gọi là thiện”. Theo tinh thần của Bồ Tát Đạo việc lợi ích chúng sanh mà tổn hại chính mình cũng là việc thiện. Người thế gian không chấp nhận điều này, nhiều người nói việc thiện phải là việc lợi ích cho người và cả cho mình. Do vậy, người thế gian nói: “Người không vì mình thì trời chu đất diệt”. Rất nhiều người tin theo, nghe theo, làm theo điều này. Chúng ta không thể thay đổi ý niệm của hầu hết mọi người mà chúng ta chỉ cần tích cực làm ra biểu pháp như Hòa Thượng đã dạy.

Tối hôm qua chúng ta vẫn tích cực đi tặng bánh chưng cho mọi người đó chính là việc làm cầu phước đầu năm một cách thiết thực. Hôm qua, sau thời điểm giao thừa có rất nhiều người ra ngoài đường thắp hương để rước lộc về nhà. Việc làm đó có chân thật là cầu phước, cầu bình an, mạnh giỏi không? Chắc chắn là sẽ có một chút phước nhỏ vì họ cúng bái Phật Bồ Tát, họ có sinh khởi được tâm cung kính với Phật Bồ Tát nhưng họ vì tư lợi mà khởi tâm. Hòa Thượng dạy: “Việc lợi ích cho tất cả chúng sanh thì đó là việc thiện”. Chúng ta tích cực làm lợi ích cho chúng sanh chính là chúng ta làm lợi ích cho chính mình. Chúng ta tận tâm tận lực lo cho chúng sanh chính là chúng ta tận tâm, tận lực lo cho chính mình.

Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta “tự tư tự lợi” lo cho chính mình thì chính là hại chính mình”hay: “Người chỉ biết lo cho lợi ích của chính mình thì trời mới chu đất mới diệt”. Người lo cho người thì không những trời không chu, đất không diệt mà trời đất còn ủng hộ, gia trì. Trong cuốn sách “Những tấm gương đức hạnh”, các bậc tiền nhân dù là người thế gian, không phải người xuất thế gian nhưng các Ngài được “lưu danh thiên cổ” vì các Ngài đã hy sinh phụng hiến cho quốc gia, dân tộc. Hòa Thượng nói: “Người tận tâm tận lực vì người lo nghĩ thì được trời đất ủng hộ, che chở. Đây chính là cầu phước lộc một cách thiết thực nhất”.

Hòa Thượng: “Trong Kinh Phật nói: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành”. Đây là tổng nguyên tắc của giới luật”. “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành” là giới luật, chúng ta làm là phạm, không làm cũng là phạm, không phải là chúng ta thích thì làm, không thích thì không làm. Chúng ta làm việc ác thì chúng ta đã phạm. Việc lợi ích chúng sanh mà chúng ta không làm thì đó cũng là phạm. Người thế gian làm việc thiện nhưng họ vẫn làm việc ác. Người thế gian có lợi thì họ mới làm việc thiện.

Tinh thần Bồ Tát Đạo của nhà Phật dạy chúng ta không làm việc ác đồng thời chúng ta phải tích cực làm việc thiện. Chúng ta phải tích cực làm việc lợi ích chúng sanh. Nếu việc trong khả năng của chúng ta mà chúng ta thờ ơ không làm thì chúng ta cũng đã phạm, đã làm tổn hại tâm đại bi của chúng ta. Chúng ta không có tâm đại bi thì chúng ta không thể làm được Phật Bồ Tát. Chúng ta không có tâm đại bi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta không thể vãng sanh về cõi Phật. Nhiều người niệm Phật không có thành tựu nên họ cho rằng pháp Phật không linh, họ không biết rằng đó là do họ đã dụng tâm sai.

Nhà ăn của cư sĩ Lâm ở Singapore hàng ngày đều nấu cơm phục vụ mọi người miễn phí, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày có hơn 2000 xuất ăn, thứ 7, ngày Chủ nhật có gần 5000 xuất ăn. Mỗi bữa ăn có 20 món, mọi người có thể ăn không hạn chế. Ở đó có nguyên tắc là đã lấy đồ ăn thì không được bỏ thừa. Trước đây, ngày mùng một nhà ăn của cư sĩ Lâm nghỉ vì vậy Hòa Thượng nói: “Nếu 365 ngày mà chúng ta nghỉ ngày mùng một như thì việc làm thiện này chưa viên mãn! Ngày mùng một những người vô gia cư sống nhờ những bữa ăn của chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta bố thí cúng dường cho chúng sanh thì chúng ta không được nghỉ một ngày nào. Ngày mùng một hay đêm giao thừa cũng không thay đổi”. Từ đó về sau, nhà ăn của cư sĩ Lâm hoan nghênh đón khách cả năm. Tôi cũng đã được đến đó ăn ba lần. Sự bố thí, cúng dường như vậy mới được viên mãn!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook