105Thứ Ba, 17/01/2023, 23:35
1129 · Vì Sao Phải Tự Gạt Mình, Gạt Người Như Vậy

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 15/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1129

“VÌ SAO PHẢI TỰ GẠT MÌNH, GẠT NGƯỜI NHƯ VẬY!”

Chúng ta thường cho rằng không ai biết trong tâm chúng ta đang nghĩ điều gì. Các nhà khoa học đã tìm ra sóng điện nhưng sóng tư tưởng của chúng ta còn mạnh hơn sóng điện rất nhiều lần. Chúng ta vừa khởi một ý niệm thì sóng tư tưởng của chúng ta đã trùm khắp hư không pháp giới. Chúng ta dùng tâm chân thành khởi lên một niệm thiện lợi ích chúng sinh thì chúng ta đã có công đức, phước báu.

Dịp Tết này, ở những nơi vùng sâu, vùng xa vẫn còn những nơi không có cơm ăn, áo mặc chúng ta khởi lên ý niệm giúp họ thì chúng ta đã có công đức, phước báu. Nhà Phật nói: “Tác ý viên thành”. Chúng ta chân thành khởi ý niệm đại bi thì công đức, phước báu đã viên thành. Hàng ngày, chúng ta không khởi niệm thiện, niệm lợi ích chúng sanh mà chúng ta chỉ khởi niệm hại người, lợi mình, những niệm tổn hại chúng sanh.

Hòa Thượng nói: “Vì sao phải tự gạt mình, gạt người như vậy!”. Chúng ta gạt người thì chúng ta cũng không thể lợi mình, hại người chính là hại mình. Chúng ta đừng làm những việc khờ dại như vậy! Các bậc tu hành có đạo lực đều biết rõ, hại người không thể lợi mình, lợi người thì chân thật là lợi mình. Sáng hôm qua, tôi ra thăm mộ ông bà, sau đó tôi nhờ người thân giúp đỡ một số người nghèo khó trong vùng. Đến 6 giờ tối tôi đã đến Tây Ninh, vừa đến tôi đã gói được hơn 30 chiếc bánh chưng để tặng mọi người.

Chúng ta bận rộn nghĩ đến việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta không còn thời gian “tự tư tự lợi”. Chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến thành bại, được mất, hơn thua, tốt xấu. Các bậc tu hành chân chính làm được rất nhiều việc cho thế gian nhưng tâm các Ngài không vướng bận. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công đức”. Chúng ta làm mà không cần ai biết đến, không cần ai vinh danh. Hòa Thượng nói: “Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ”. Chúng ta thực hiện lời dạy này của Hòa Thượng thì chúng ta sẽ không có ý niệm nghĩ đến hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Chúng ta dùng thời gian để hưởng thụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có ý niệm “lợi mình hại người”. Chúng ta phải không vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được bớt khổ.

Chúng ta đã gói hơn 2000 chiếc bánh chưng, nhưng các chúng sanh ở vùng xa xôi cần đến 10 triệu chiếc. Chúng ta tâm có thừa nhưng sức không đủ. Sóng tư tưởng của chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Một ý niệm thiện hay một ý niệm ác khởi lên thì đã châu biến pháp giới. Chúng ta khởi lên một ý niệm thiện thì ý niệm đó tương ưng với Thánh Hiền, Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi lên một niệm ác thì ác thần sẽ đến hỗ trợ, thành toàn cho chúng ta. Điều này rất đáng sợ! Hiện tại, chúng ta chỉ đang nghĩ dịp Tết này sẽ mua gì, sẽ mặc gì, sẽ đi chơi những đâu. Tôi dặn chú lái xe phải cẩn thận vì dịp gần Tết mọi người lái xe nhưng trong đầu họ đầy vọng tưởng, toan tính, bao chao, xao động.

Ngày trước, tôi mới chuyển về Đà Lạt, mỗi năm tôi đều nhờ bác trưởng thôn giúp tôi tặng gạo nếp, đường, đỗ cho các gia đình hàng xóm. Năm nay, tôi sẽ gói bánh chưng để tặng mọi người trong làng, chắc chắn mọi người sẽ rất vui khi được nhận quà. Chúng ta đang thực hiện di nguyện của Hoà Thượng: “Không vì chính mình cầu an lạc chỉ nguyện chúng sanh được bớt khổ”. Tương lai, chúng ta có thể làm 5 triệu bánh chưng gửi đến những người lính biên phòng, người gặp khó khăn, người tu hành.

Khi tôi đến New York, tôi đã khởi ý niệm mang văn hoá truyền thống phổ biến ở nơi này. Chúng ta khởi được ý niệm thì 1000 năm hay 10.000 năm sau các vị thiên thần cũng sẽ nói trước đây đã có người khởi ý niệm như vậy. Chúng ta khởi ý niệm thì khi duyên đủ thì ý niệm đó sẽ trở thành hiện thực. Ngay đến ý niệm chúng ta cũng không dám khởi. Mọi người cho rằng việc có được 5 triệu chiếc bánh chưng là không tưởng nhưng nếu mỗi gia đình học văn hoá truyền thống cùng làm thì chúng ta có thể làm được. Hôm trước, chúng ta tổ chức Tất niên, mỗi trường mang đến hai món thì chúng ta đã có 26 món. Kết thúc bữa tiệc mỗi người chia nhau phần còn lại, không còn đồ dư thừa. Chúng ta không khởi được ý niệm thiện lành, ý niệm lợi ích chúng sanh vậy thì chúng ta không thể chuyển thành hành động.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook