128Thứ Bảy, 14/01/2023, 23:21
1128 · Vận May Sớm Đã Hưởng Hết Thì Tuổi Già Thê Thảm

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 14/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1127

“VẬN MAY SỚM ĐÃ HƯỞNG HẾT THÌ TUỔI GIÀ THÊ THẢM”

Chúng ta không biết trân trọng mà chúng ta hưởng hết vận may của mình thì khi về già cuộc sống của chúng ta sẽ rất thê thảm. Trong cuốn sách “Nhi đồng học Phật” kể về một vị phú ông, khi cuộc sống giàu sang, ông rất hoang phí thức ăn, ông thường đổ cơm thừa vào mương nước. Một vị tăng nhìn thấy mương nước nhà ông phú ông có cơm trắng chảy ra nên Ngài vớt cơm đó mang phơi khô. Sau này, khi ông phú ông bị phá sản, ông tìm đến chùa để xin cơm, vị tăng mang cơm phơi khô để phú ông ăn. Khi biết đó là cơm ngày xưa mình đã hoang phí thì vị phú ông cảm thấy rất xấu hổ. Vị tăng đã dạy cho phú ông bài học về đạo lý nhân quả, vị phú ông đó đã không biết kiệm phước, tu phước, tích phước. Đa phần chúng ta biết tu phước nhưng chúng ta không biết kiệm phước.

Trong vườn của tôi có trồng hai bụi rau húng quế, mỗi lần cần rau thì tôi chỉ hái một bụi. Vài hôm sau tôi mới ngắt bụi rau húng quế còn lại. Nếu chúng ta không có ý niệm để dành rau húng quế cho ngày mai thì chúng ta sẽ cắt hết cả hai bụi rau. Đó là chúng ta không biết tiếc phước. Chúng ta biết tu phước bằng cách bố thí, cúng dường nhưng chúng ta không biết tiếc phước. Chúng ta tu phước thì ít nhưng chúng ta hoang phí phước báu thì quá nhiều. Nhiều người cho rằng, họ có nhiều tiền như vậy thì tiền của họ sẽ không thể hết. Một số người được đền bù hàng tỷ đồng từ các đơn vị giải phóng mặt bằng nhưng họ tiêu xài hoang phí nên chỉ vài năm sau thì họ đã dùng hết tiền. Lúc đó, cuộc sống của họ sẽ càng trở nên thê thảm vì họ đã quen sống hoang phí, họ cũng không còn đất để trồng trọt. Chúng ta phải luôn tiếc phước, tích phước, tu phước!

Hòa Thượng nói: “Người thế gian luôn tìm cầu vận may thậm chí tranh đoạt vận may của người khác. Họ không biết rằng, khi còn trẻ họ dùng hết vận may thì khi về già cuộc sống của họ sẽ bi thảm”. Chúng ta không nắm lấy vận may mà chúng ta nhường cho người khác thì vận may sẽ được nhân lên nhiều hơn. Hòa Thượng thường nói, những tiện nghi chúng ta đáng thọ hưởng thì chúng ta cũng không nên hưởng mà chúng ta nên chia sẻ cho người khác. Hàng ngày, chúng ta đều đang lãng phí thức ăn, điện, nước. Nếu chúng ta dùng thức ăn, đồ dùng của chúng ta một cách tuỳ tiện thì chúng ta đang lãng phí phước báu của chính mình. Chúng ta tuỳ tiện lãng phí của cơ quan, đoàn thể thì dù là một hạt nước, một hạt gạo cũng nặng như núi Thái Sơn. Một số người bạn của Hoà Thượng làm trong cơ quan nhà nước, khi Hoà Thượng gặp lại họ thì Ngài rất ngạc nhiên vì họ trông rất già nua, tinh thần xuống thấp. Đó là vì lúc trẻ họ đã tuỳ tiện hưởng hết phước.

Khi tôi đến các trường trong hệ thống, tôi thường thấy mọi người bật quạt, điều hoà số cao nhất. Chúng ta không nghĩ đến giữ gìn đồ dùng, tiết kiệm điện đó là chúng ta đang tuỳ tiện hưởng phước. Tôi không bao giờ để điều hoà nhiệt độ quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời. Khi trẻ chúng ta tuỳ tiện hưởng vận may, phước vận thì khi về già chúng ta không còn vận may, phước báu nữa. Chúng ta phải tích cực, nỗ lực tu tích phước báu, chúng ta có thể bắt đầu bằng 1 xu, 1 đồng. Hoà Thượng khởi đầu sự nghiệp vĩ đại cũng chỉ bắt đầu từ 1 xu, 1 đồng. Bản thân tôi cũng bắt đầu từ 1 đồng. Hiện tại, chúng ta giàu có, dư giả nhưng chúng ta cũng phải không ngừng tái tạo phước báu vì hàng ngày, chúng ta vẫn đang tiêu phước. Nếu chúng ta không tái tạo phước thì khi về già, chúng ta sẽ không còn phước báu để hưởng.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta chân thật muốn vận mạng tốt thì chúng ta phải tích công, bồi đức. Vận mạng là do chính chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta như lý, như pháp mà cầu thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mạng”. Chúng ta dùng tâm chân thành, cho đi vô điều kiện thì mọi thứ cũng sẽ trở về một cách vô điều kiện.

Năm vừa qua, chúng ta làm được nhiều việc lợi ích cho mọi người. Chúng ta đang giúp nhiều người cải tạo vận mệnh và chúng ta cũng đang tích cực cải tạo vận mạng của chính mình. Chúng ta học Hoà Thượng cách cho đi, các trường đều đang gói bánh chưng để tặng. Trong một tháng, chúng ta đã tặng gần 2000 chiếc bánh chưng, con số này đang ngày càng tăng. Chúng ta cũng đã trồng được nhiều vườn rau sạch để tặng mọi người. Chúng ta chứng minh cho mọi người thấy cho đi sẽ không hết!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook