13830/11/2022, 15:46 01/12/2022, 11:34
1084 · Tâm Người Khác Biệt Cho Nên Hiện Tướng Khác Biệt

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 30/11/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1084

“TÂM NGƯỜI KHÁC BIỆT CHO NÊN HIỆN TƯỚNG KHÁC BIỆT”

Trong Kinh Phật nói, chúng sanh loài thủy tộc có muôn vạn hình tướng khác nhau. Có những chúng sanh trông rất đáng yêu nhưng cũng có những chúng sanh trông rất đáng sợ. Loài rắn có tính cách hài hòa, chúng không chủ động tấn công người nhưng ai nhìn thấy rắn cũng sợ. Hôm trước, gần nhà tôi có một con rắn to bằng ngón tay ra chòi phơi nắng nếu có người nhìn thấy thì họ sẽ đánh hoặc bắt con rắn đó ăn thịt. Những người có hình thù xấu ác là do tâm niệm của họ vô cùng xấu ác. Phật dạy chúng ta phải mở rộng tâm lượng nhưng chúng ta không dễ làm được điều này. Có những người khuyên người khác mở rộng tâm lượng nhưng họ thì làm ngược lại.

Chúng ta trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân quả không sót lọt một mảy may. Người có tâm rộng lớn và người có tâm lượng bỏn xẻn thì họ sẽ nhận lấy nhân quả hoàn toàn khác biệt. Tánh tình của mỗi người được hình thành từ khi họ còn nhỏ. Người xưa nói: “Nhìn trẻ lên ba biết người bảy mươi, nhìn trẻ lên bảy thì biết cả đời”. Những tập tánh như “tự tư tự lợi”, như bủn xỉn keo kiệt rất khó để thay đổi. Nhà Phật dạy, tu hành trước tiên phải bố thí. Chúng ta phải tập sẻ chia, mở rộng tâm lượng. Đời sống của chúng ta khó khăn nhưng chúng ta cũng phải tập chia sẻ dần dần. Người xưa nói: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

  Khi Hòa Thượng gặp Chương Gia Đại Sư, Hòa Thượng nói: “Con thấy Phật pháp rất cao siêu nhiệm màu nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu?”. Trương Gia Đại Sư dạy Hòa Thượng phải bắt đầu từ bố thí. Trước tiên, chúng ta tập bố thí tiền của ở ngoài thân, dần dần chúng ta bố thí tập khí, phiền não. Chúng ta không bố thí tập khí xấu ác thì chúng ta không thể chuyển đổi được định nghiệp.

Có những người cho rằng khi có tuổi thì tập khí sẽ dần thay đổi nhưng tuổi của chúng ta càng cao thì chúng ta càng khó chuyển đổi. Chúng ta bước qua tuổi 50 thì đã rất khó chuyển đổi tập khí, bước qua tuổi 70 thì chúng ta gần như không chuyển đổi được. Chúng ta biết tập khí xấu ác thì chúng ta phải mau mau chuyển đổi nếu không đến một giai đoạn nào đó sẽ vô phương. Thầy bói có thể đoán đúng kiết, hung, hoạ, phước của một người vì họ thường tiếp xúc nhiều người. Họ nhìn thấy khuôn mặt của một người như thế nào thì họ sẽ biết tính tình của người đó ra sao.

Ở thế gian, những người đã từng tiếp xúc nhiều người thì họ có thể quản lý nhân sự tốt. Họ biết một người có khả năng làm tốt việc gì. Họ biết điều phối người vào những công việc phù hợp. Người không có tâm yêu trẻ thì không thể làm cô giáo. Người có tâm ý qua loa thì cũng không thể làm được công việc cần sự tỉ mỉ.

Hòa Thượng nói: “Mỗi người có tướng mạo khác nhau vì tâm cảnh không giống nhau. Nếu hai người có hình tướng giống nhau thì những sở thích, thói quen của họ phần lớn sẽ giống nhau”. Nhà Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm sẽ hiện tướng. Tâm chúng ta thuần tịnh, thuần thiện thì hiện tướng sẽ thuần tịnh, thuần thiện. Tâm chúng ta là Giác – Chánh – Tịnh thì hiện tướng của chúng ta sẽ là Giác – Chánh – Tịnh. Tâm chúng ta Mê – Tà – Nhiễm thì hiện tướng của chúng ta cũng sẽ là Mê – Tà – Nhiễm.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta chỉ gạt được những người tâm ý qua loa. Người chỉ cần có tâm ý định tĩnh một chút thì chúng ta không thể gạt được”. Chúng ta không thể gạt được Phật Bồ Tát. Có những người tâm ý bao chao, chểnh mảng, tạo nghiệp mà họ muốn qua mặt Phật Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: “Tôi đã từng nhìn thấy hai người tướng mạo giống nhau. Lạ thay, động tác, biểu cảm, đi đứng của họ giống y như nhau mặc dù họ là những người hoàn toàn xa lạ”. Tâm giống nhau thì hình tướng giống nhau. Tâm khác biệt thì hình tướng khác biệt. Tâm người có thể có nhiều đặc điểm giống nhau nhưng mức độ nặng nhẹ của tập khí, phiền não thì khác nhau. Trong ngũ dục: “Tài, sắc, danh, thực, thùy”, có người nặng về sắc, có người nặng về tài hoặc danh.

Người xưa nói: “Cha Mẹ sinh con, trời sinh tánh”. “Tánh” là do tập khí nhiều đời của chúng ta tập hợp. Người xưa cũng nói: “Tướng tùy tâm chuyển”. Chúng ta phải từ nơi tâm mà chuyển tướng. Chúng ta “tinh tấn” thì chúng ta có thể chuyển tướng. Chúng ta “tinh tướng” thì tướng mạo của chúng ta sẽ ngày càng xấu hơn.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook