126Thứ Sáu, 18/11/2022, 21:02
1072 · Thành Kính Là Chìa Khóa Để Thành Công

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 18/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1072

“THÀNH KÍNH LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG”

Tổ Ấn Quang đã dạy: “Chí thành cảm thông”. Tâm thành kính phải được lưu lộ từ tánh đức của chính chúng ta. Chúng ta phải có sự tu dưỡng dài lâu, miên mật để có thể khơi dậy tâm thành kính từ nơi tự tánh. Tập khí của chúng ta đã được lặp đi lặp lại hình thành thói quen. Hàng ngày, chúng ta “tham, sân, si, ngạo mạn” thì “tham, sân, si, ngạo mạn” cũng sẽ trở thành thói quen. Hàng ngày, chúng ta giữ tâm thành kính, hiếu học, hiếu kính thì những đức tính tốt này cũng trở thành thói quen. Chúng ta không thể tu dưỡng để những đức tánh tốt trở thành thói quen thì hàng ngày, chúng ta chỉ đang làm ra vẻ. Chúng ta làm ra vẻ thì chúng ta không cảm thông được với Phật Bồ Tát, Quỷ Thần, với tất cả chúng sanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có chướng ngại là vì chúng ta thiếu tâm thành kính. Người thế gian hay xuất thế gian đều cần có tâm thành kính. Người có tâm thành kính sẽ biết lắng nghe, tiếp nhận, làm theo. Người có tâm giả dối thì chỉ che mắt được những người có tâm ý qua loa chứ không thể che mắt Phật Bồ Tát, Quỷ Thần.

Chúng ta phải thận trọng trong từng khởi tâm động niệm. Một ý niệm thiện, một ý niệm ác khởi lên thì đã châu biến pháp giới. Chúng ta gặp chướng ngại là do tâm chúng ta không chân thành, thành kính. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không thể dấu được ai! Chúng ta đừng tự lừa mình, lừa người”. Một ý niệm ác khởi lên thì Ác Thần sẽ đến giúp chúng ta thực hiện ác niệm đó. Một niệm thiện khởi lên thì Thiện Thần sẽ đến hỗ trợ chúng ta thực hiện niệm thiện đó. Tất cả đều do chúng ta tự làm tự chịu.

Hòa Thượng nói: “Người tâm không ngay thẳng, tâm hư vinh, ngạo mạn sẽ hiểu sai, làm sai lời dạy của Lão Sư. Họ nghe giảng, đọc Kinh bằng tâm ngạo mạn, hư vinh nên họ không thể hiểu được chân thật nghĩa của Như Lai”. Trong “Kệ Khai Kinh” nói: “Nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa”. Những người có tâm ngạo mạn, hư vinh thì chắc chắn không hiểu, không làm được chân thật nghĩa của Như Lai.

Phật dạy chúng ta buông xả trên tâm nhưng chúng ta lại buông xả cả trên sự. Nhiều người buông xả cả gia đình, sự nghiệp, không làm cả những việc lợi ích chúng sanh. Có người cho rằng thân bị bệnh cũng không được uống thuốc. Hòa Thượng nói: “Thân chúng ta bị bệnh có thể là do thân sinh lý, nghiệp chướng hoặc oan gia trái chủ”. Chúng ta bị bệnh do nghiệp chướng hay oan gia trái chủ thì chúng ta phải tìm cách hoá giải. Chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ thì chúng ta cũng có thể bị bệnh. Đây là bệnh về thân sinh lý. Thân bị bệnh thì phải uống thuốc. Nhiều người rất cứng ngắc, họ nhất định không uống thuốc. Chúng ta phát tâm làm vì chúng sanh vậy thì chúng ta uống thuốc, ăn cơm đều là vì chúng sanh. Thân khỏe thì chúng ta có thể làm nhiều việc cho chúng sanh. Nếu chúng ta mắc bệnh nan y, thuốc không thể chữa thì chúng ta phải buông xả tất cả toàn tâm toàn ý niệm Phật.

Trước đây, tôi cũng khô cứng, tôi bị bệnh nhưng tôi không uống thuốc, bệnh đó không nguy hiểm tính mạng nhưng nó tấn công các bộ phận khác như gan, tim mạch. Nếu chúng ta dụng tâm làm vì mình thì chúng ta hoàn toàn sai. Chúng ta dụng tâm vì chúng sanh thì chúng ta uống thuốc, ăn cơm, ngủ nghỉ cũng là vì chúng sanh. Khi mọi người đến chỗ tôi chơi, dù mọi người vẫn đang nói chuyện nhưng đến 9 giờ thì tôi đi nghỉ. Tôi đi ngủ sớm để 3 giờ hoàn toàn tỉnh táo thức dậy.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta dùng tâm chân thành, cung kính thì chúng ta có thể hiểu được chân thật nghĩa Như Lai. Thành kính là cửa để vào Đạo. Thành kính là cửa để vào Đức. Thành kính là chìa khóa mở ra kho tàng tự tánh”. Chúng ta không mở được kho tàng tự tánh thì chúng ta không thể mở dùng được tất cả những năng lực trong tự tánh.

Nhiều việc tôi làm lần đầu nhưng mọi người nghĩ tôi đã làm rất nhiều lần vì tôi làm một cách thông thạo. Tôi luôn có tâm chân thành muốn làm việc để lợi ích chúng sanh. Ban đầu, tôi làm chưa giống nhưng dần dần mọi việc đều suôn sẻ. Người xưa nói: “Nhất niệm bất sanh gọi là thành”. Chúng ta làm tất cả mọi việc vì lợi ích tha nhân, không có bất cứ một ý niệm thành bại, được mất, hơn thua nào. Chúng ta cho rằng chúng ta không có năng lực làm việc nhưng đó là do chúng ta lười biếng, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua, sợ thành sợ bại. Khi tôi vừa đến một nơi thì tôi đã nhìn thấy có việc để làm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook