444Thứ Năm, 17/11/2022, 16:55
1071 · Cha Mẹ Không Kính Thầy, Thầy Làm Sao Dạy Học Được

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 17/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1071

“CHA MẸ KHÔNG KÍNH THẦY, THẦY LÀM SAO DẠY HỌC TRÒ”

Xã hội hiện đại, quan hệ của phụ huynh và Thầy Cô giáo là quan hệ trao đổi. Cha Mẹ đóng tiền để mua kiến thức cho con. Thầy Cô được trả tiền để dạy học trò. Ngày nay, tinh thần Sư đạo ngày càng bị mai một, giữa Thầy và trò không còn ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa.

Hòa Thượng nói: “Ông Bà, Cha Mẹ ngày nay không dùng lý trí mà dùng cảm tình để thương yêu con cháu. Con cái bị Thầy Cô quở phạt thì Cha Mẹ sẽ đến trường quở mắng thậm chí kiện Thầy Cô. Ở nhà, Ông Bà thấy cháu bị quở phạt thì Ông Bà đứng bên cạnh bảo vệ cháu. Từ nhỏ, trẻ được bao bọc, che chở nên trẻ rất khó dạy. Tôi đến nhiều quốc gia, tôi rất đau lòng trước thực trạng hiện tại”.

Bà Triệu Lương Ngọc mẹ của Thầy Chung Mao Sâm, là một người Mẹ thương con nhưng rất nghiêm khắc. Từ nhỏ Thầy Chung Mao Sâm đã được dạy những nguyên tắc, chuẩn mực làm người của người xưa. Thầy học tập rất nghiêm túc, nhận được học bổng Tiến sĩ ở nước ngoài. Mẹ Thầy không phải lo học phí thậm chí Thầy còn dành tiền gửi về cho Mẹ.

Người xưa nói: “Nghiêm Sư xuất cao đồ. Nghiêm phụ xuất hiếu tử”. Cha Mẹ nghiêm khắc thì sẽ dạy nên những người con hiếu thảo. Thầy nghiêm khắc thì sẽ có những học trò giỏi. Có những đứa trẻ ở nhà không chịu ăn, không chịu làm việc nhưng khi được gửi đến trung tâm giáo dưỡng thì chúng ăn khoẻ và rất thích làm việc. Chúng ta làm Ông Bà, Cha Mẹ nếu không cẩn trọng thì chúng ta sẽ làm hại trẻ. Những đứa trẻ đáng lẽ phải năng động, hoạt bát, yêu thích làm việc, siêng năng học tập lại trở thành những đứa trẻ lười biếng, ỷ lại, xem thường, ghét bỏ Cha Mẹ. Chúng ta phải dùng trí tuệ chứ không dùng tình cảm để nuôi dạy trẻ. Đa phần chúng ta dùng tình cảm dạy trẻ. Cha Mẹ thấy trẻ khổ một chút thì Cha Mẹ không chịu nổi.

Có người nói với tôi, con của họ rất khó dạy, không nghe lời nhưng nếu có phương pháp dạy đúng đắn thì tương lai những người Cha Mẹ đó sẽ phải nhận những hậu quả nghiêm trọng hơn. Vừa rồi, vụ án ba người con gái mang xăng đốt nhà Mẹ đã gây chấn động dư luận xã hội. Sau khi họ bị pháp luật trừng trị thì họ và con cái cũng sẽ không tránh khỏi sự dị nghị của cộng đồng. Hành vi của họ sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trong gia đình, trong nhiều năm sau này. Đây là lỗi do người làm Ông Bà, Cha Mẹ không nghiêm khắc dạy con cháu.

Nhiều Ông Bà không cho Cha Mẹ nghiêm khắc dạy con. Khi Bố Mẹ trách mắng, quở phạt thì Ông Bà can ngăn vậy thì trẻ sẽ rất khó dạy. Chúng ta phải xem trọng giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục chuẩn mực làm người của dân tộc. Chúng ta không cần học những phương pháp giáo dục mới của phương Tây. Tôi không học trường nổi tiếng, không dùng Facebook, Zalo nhưng tôi cũng vẫn có thể làm tốt mọi việc. Nhiều gia đình tan vỡ vì các thành viên trong gia đình quá ham mê mạng xã hội.

Hòa Thượng nói: “Hiện tại, ở trường học trò không kính trọng Lão sư vì Cha Mẹ không xem trọng Lão sư. Cha Mẹ cho rằng họ là khách hàng của Thầy Cô, Cha Mẹ trả tiền thì Thầy Cô có nghĩa vụ phải dạy tốt con của họ”. Cha Mẹ xem Lão sư như đối tác. Họ trả tiền cho Lão sư để Lão sư dạy cho con họ. Văn hóa tôn trọng Thầy Cô ở nước ta vẫn còn rất đậm nét. Ở nước ta, ngày nhà giáo, hoa tươi được bày bán khắp nơi, chúng ta phải giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc này. Khi tôi đi học ở nước ngoài, ngày nhà giáo của họ rất ảm đạm, không có lời chúc cũng không có hoa tươi.

Khi tôi còn nhỏ, ngày Tết, tôi mặc đồ đẹp nhất đến chúc Tết Ông Bà Nội. Trước tiên con cháu lễ cửu huyền thất tổ, sau đó con cháu lễ Ông Bà nội. Khi Ông Bà mất, con cháu tranh giành đất đai nên dẫn đến mâu thuẫn. Hiện tại, ngày giỗ, Lễ tết không còn ai về lạy gia tiên. Mọi người không xem đây là vấn đề quan trọng nhưng đó chính là biểu hiện của sự biến mất dần những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên.

Ngày trước, học đường không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà Thầy Cô giáo quan tâm học trò giống như Cha Mẹ. Ngày nay, trẻ tiếp xúc với bạn bè không tốt, Thầy Cô không chuyên tâm nên dần dần trẻ có rất nhiều vấn đề. Khi con gái tôi học lớp 3, một lần tôi đi đón con gái, tôi nhìn thấy một nhóm các em học sinh khoảng lớp 4, lớp 5 đang nói chuyện với nhau. Chúng nói chuyện với nhau như những tay anh chị, tôi nghe mà nổi da gà. Cách đây gần 20 năm mà học trò đã nói chuyện với nhau như vậy.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook