104Thứ Tư, 16/11/2022, 18:24
1068 · Cầu Chính Mình Thì Chướng Ngại Gì Cũng Hóa Giải

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 14/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1068

“CẦU CHÍNH MÌNH THÌ CHƯỚNG NGẠI GÌ CŨNG HÓA GIẢI”

Nếu chúng ta cầu ở người mà không được thì chúng ta sẽ phiền não. Chúng ta cầu ở chính mình thì chúng ta sẽ phấn chấn, nỗ lực vượt qua mọi chướng ngại. Người xưa nói: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Việc không thành thì chúng ta phải quay lại phản tỉnh chính mình. Người thế gian thường thích cầu người, cầu Phật Bồ Tát, Thánh Hiền thậm chí là cầu Quỷ Thần.

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do phước báu trong mạng. Chúng ta thành công hay thất bại, chúng ta sinh về đâu đều do sự tu dưỡng của chúng ta quyết định. Chúng ta cầu xin, bợ đỡ người khác cũng không có ích gì. Nếu Phật Bồ Tát có thể giúp được chúng ta thì các Ngài đã làm. Các Ngài không đợi chúng ta phải cầu khấn, van xin. Các Ngài nhìn thấy chúng sanh chìm đắm trong dòng sinh tử luân hồi, các Ngài thương nhưng các Ngài không thể can thiệp. Mỗi chúng sanh phải tự nhận lấy nhân quả của mình.

Chúng ta học Phật, học đạo đức Thánh Hiền chúng ta biết được những việc nên và những việc không nên làm. Nhiều lần chúng ta nhìn thấy người khác làm việc sai trái, chúng ta cảm thấy thương nhưng chúng ta không thể giúp họ. Phật Bồ Tát luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta chân thật quay đầu thì các Ngài sẽ dùng những phương tiện khéo léo nhất để giúp chúng ta. Nếu chúng ta không tự quay đầu thì các Ngài cũng không thể cứu được. Một số người khuyên người khác cầu xin, nương nhờ vào Phật. Chúng ta chỉ ỷ lại, nương nhờ Phật Bồ Tát thì chúng ta không thể có thành tựu.

Chúng ta phải toàn tâm toàn lực “y giáo phụng hành”, triệt để làm theo lời Phật. Ngày trước, khi Hòa Thượng còn trẻ, một lần Ngài về thăm Lão sư Lý Bỉnh Nam, Lão sư Lý nhắc Hòa Thượng: “Ông phải tin Phật!”. Hòa Thượng giật mình nghĩ: “Mình học Phật nhiều năm, đã đi giảng Kinh thuyết pháp, chẳng lẽ vẫn là chưa tin Phật sao!”. Chúng ta phản tỉnh xem chúng ta đã tin Phật chưa? Chúng ta tin Phật, chúng ta làm theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ có thành tựu.

Phật dạy chúng ta: “Cần tu Giới – Định– Tuệ”, “Lấy khổ làm Thầy, lấy giới làm Thầy”. Chúng ta triệt để làm theo lời Phật dạy không cần phải van xin người khác. Chúng sanh nghĩ là chúng ta khổ nhưng chúng ta hoàn toàn không thấy khổ. Chúng ta đang tích cực phát dương quang đại Phật pháp, đạo đức Thánh Hiền, chúng ta làm với niềm vui không gì bằng! Thích Ca Mâu Ni Phật sống đời sống ba y, một bát, trên người Ngài chỉ có ba tấm y, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngài Nhan Hồi ăn cơm bằng rá trúc, uống nước bằng phễu tre. Chúng sanh nhìn thấy Ngài khổ nhưng Khổng Lão Phu Tử nói: “Nhan Hồi không muốn thay đổi niềm vui đó!”. Đó là niềm vui của sự tự tại, vô tư, vô cầu.

Phật dạy chúng ta xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Chúng ta triệt để làm theo lời Ngài thì đời sống của chúng ta tự tại, an vui, không có chướng ngại. Chúng ta có chướng ngại là do chúng ta tham cầu. Chúng ta làm việc vì chúng sanh, việc hoàn thành là do chúng sanh có phước, việc không thành là do chúng sanh chưa có phước. Chúng ta có năng lực thì chúng ta giúp chúng sanh. Chúng ta chưa có năng lực thì chúng ta tự tu sửa mình. Chúng ta đủ nguồn lực, đủ kinh phí thì chúng ta mở trường, nếu chúng ta không còn đủ sức làm thì chúng ta đóng cửa. Chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn lực vì việc chúng sanh là được. Việc thành hay bại là do tùy duyên. Đó là chúng ta cầu chính mình, không cầu người khác. Chúng ta toàn tâm toàn lực làm còn chúng sanh làm hay không làm là việc của họ. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta không có chướng ngại. Chướng ngại là ở nơi chính chúng ta.

Nhiều người mong chờ, ỷ lại ở người khác không chính mình tự nỗ lực. Phật là một người hoàn toàn tỉnh giác. Ngài dạy chúng ta những điều giúp chúng ta hoàn toàn giác ngộ. Chúng ta chỉ cần triệt để làm theo lời Phật dạy, không cần van xin, nịnh bợ ai. Hòa Thượng nói: “Đệ tử Phật không phải người ăn xin. Tại sao chúng ta chỉ ngồi để chờ được ban phước mà chúng ta không phải là người đi ban phước?”. Chúng ta có đầy đủ năng lực nhưng chúng ta lười biếng, nhếch nhác, sợ khó, sợ khổ. Hôm qua, trong buổi Lễ tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11, tôi tặng bánh tét cho các vị đại biểu. Mọi người đều rất vui khi nhận quà. Hôm trước, tôi đã chủ động làm bánh để tặng mọi người dù tôi chưa biết là sẽ tặng ai. Chúng ta lười biếng, nhếch nhác nên chúng ta không làm. Chúng ta không lo tích phước, tiếc phước mà chúng ta chỉ hưởng phước. Chúng ta tùy tiện hưởng những tiện nghi thì chúng ta hưởng hết phước thừa, phước trong mạng bị âm. Phước báu trong mạng cũng giống như tiền chúng ta gửi trong ngân hàng. Chúng ta tùy tiện tiêu xài thì tiền sẽ bị âm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook