113Thứ Năm, 03/11/2022, 06:42
1057 · Phật Là Một Bậc Thầy Tốt Nhất

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 03/11/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1057

“PHẬT LÀ MỘT BẬC THẦY TỐT NHẤT!”

Trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói: “Thời kỳ Mạt Pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. Ngày nay, chúng ta rất khó để phân biệt chánh pháp, tà pháp. Có những người dẫn đạo nói những điều huyền bí khiến người khác bị mê hoặc, chìm đắm trong vọng tưởng.

Những điều thật có quá ít người làm nên không có ai tin. Những điều giả diễn ra quá nhiều nên mọi người tin đó là thật. Nhiều năm qua chúng ta làm nhiều việc vì chúng sanh nhưng nhiều người cho rằng, thế gian này không ai cho không ai cái gì, chúng ta làm để dụ dỗ người. Hòa Thượng nói: “Người thế gian thích nghe giả, không thích nghe khuyên!”. Họ không thích nghe những lời khuyên chân thành mà chỉ thích nghe những lời mật ngọt. Phật Bồ Tát đã cả đời hy sinh phụng hiến vì chúng sanh. Tư cách, hành vi, sự nghiệp của các Ngài đều là mô phạm cho chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải xa lìa tập khí, phiền não, xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”.

Hôm qua, tôi đi từ Đà Nẵng về, tôi không mang theo bất cứ thứ gì ngoài mấy khoanh bánh tét. Chiều qua, khi về đến nhà, chân tôi đau nhức, tôi không thể đi được. Đó chính là viễn cảnh của vô thường. Tôi quán sát xem những ngày qua tôi đã làm gì sai. Nghiệp quả chúng ta đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, oan gia trái chủ có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta còn có sức lực thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Khi chúng ta đối mặt với sinh tử thì toàn thân chúng ta sẽ đau nhức giống như tứ mã phân thây. Khi tôi bị đau chân, tôi khởi lên ý niệm oán trách nhưng tôi chuyển thành ý niệm cảm ơn. Cảm ơn cơ thể đã nhắc tôi khi đối mặt với sinh tử thì chúng ta còn đau đớn hơn vạn lần.

Trong tu hành, chúng ta gặp được người Thầy tốt do chúng ta có phước rất lớn. Nhiều năm qua, tôi nghe theo, làm theo Hòa Thượng, tôi nhận được rất nhiều lợi ích. Tôi học theo Ngài cách nghĩ, cách sống, cách làm. Hòa Thượng nói: “Chúng ta rất khó có thể gặp được Lão sư tốt. Chúng ta mong muốn gặp cũng không được mà đó là do duyên ngộ”. Tôi gặp được đĩa Hòa Thượng giảng vì tôi phát tâm mang một chút năng lực đi dạy học trò. Nếu tôi không có tâm hy sinh phụng hiến thì tôi không thể gặp được Ngài. Sư bà nhìn thấy một thùng họ đang định bỏ đi thì Sư bà xin lại, trong đó có một chồng đĩa của Hòa Thượng.

Hòa Thượng nói: “Phật là một bậc Thầy tốt nhất!”. Có người cho rằng Phật không linh nên họ chọn Yêu ma, Quỷ quái làm Thầy vì Yêu ma, Quỷ quái giúp họ thỏa mãn dục vọng. Khi giảng ở Huế, tôi nói, khi chúng ta nói chúng ta muốn có một quả dưa thì Yêu ma sẽ bảo chúng ta cúng lễ nhiều thì họ sẽ ban quả dưa cho chung ta. Phật thì sẽ dạy chúng ta cách chọn đất, cách trồng, cách chăm sóc dưa. Chúng ta trải qua thời gian lao động thì chúng ta sẽ có dưa ăn. Phật không thỏa mãn những tham cầu của chúng sanh nên chúng sanh tìm đến Yêu ma, Quỷ quái. Chúng ta không biết rằng những thứ chúng ta có được là do phước trong vận mạng. Phật dạy chúng ta xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” và khó nhất là rời xa hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Có người cho rằng, nếu sống mà không hưởng thụ “năm dục sáu trần” thì cuộc sống sẽ rất khổ sở.

Hòa Thượng nói: “Bồ Tát, Thanh Văn cũng là bậc Thầy tốt. Họ là người chân thật giác ngộ. Tri kiến của họ nhất định là không có sai lầm”. Các Ngài là những bậc giác ngộ, chứng đạo. Người chưa chân thật giác ngộ thì tri kiến của họ sẽ có rất nhiều vấn đề. Người nào khuyên chúng ta xả bỏ tập khí, phiền não, tích cực cho đi, không sợ lời lỗ thì chúng ta làm theo. Người nào khuyên chúng ta tích lũy tài vật thì chúng ta nên tránh xa.

Hòa Thượng nói: “Phật đích thực là bậc Thầy tốt nhất! Ngài có trí tuệ cao độ, có phương pháp giáo học khéo léo, viên mãn. Đây là phương pháp giáo học cao minh. Một bậc Thầy tốt như vậy chân thật là rất khó gặp được. Chúng ta phải theo Phật học tập. Các Ngài tuy không ở thế gian nhưng pháp thân xá lợi của các Ngài vẫn thường trụ ở thế gian”. “Pháp thân xá lợi” của Phật chính là giáo huấn của Phật, chính là “Kinh A Di Đà”, “Kinh Vô Lượng Thọ”. “Pháp thân xá lợi” của Thánh Hiền trong Nho giáo là “Đệ Tử Quy”, trong Đạo giáo là “Cảm Ứng Thiên”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook