156Thứ Hai, 31/10/2022, 12:37
1054 · Gặp Duyên Ban Đầu Không Tốt Thì Khó Quay Đầu

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 31/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1054

“GẶP DUYÊN BAN ĐẦU KHÔNG TỐT THÌ KHÓ QUAY ĐẦU”

Nếu ngay từ đầu, nếu chúng ta không được tiếp cận thiện hữu tri thức, Thầy tốt, bạn lành thì chúng ta rất khó quay đầu. Người xưa nói: “Tiên nhập vi chủ”. Điều gì chúng ta được tiếp cận đầu tiên thì điều đó sẽ làm chủ chúng ta. Tôi may mắn, khi tôi còn nhỏ, nhà tôi ở cạnh nhà bà nội, tôi được ăn chay niệm Phật cùng bà. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi được đến chùa Phúc Hậu, ở đó nhiều đời các vị Tổ sư cũng đều niệm Phật.

Người Thầy dạy chữ Hán đầu tiên của tôi cũng suốt đời niệm một câu “A Di Đà Phật”. Trước khi lâm chung, Thầy để lại bốn câu nhắc chúng ta phản tỉnh: “Đừng tu quanh tu quẹo, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình, đừng tu gian tu dối”. Bốn câu này diễn tả lại đầy đủ tâm cảnh của người tu hành. Hiện tại, Thầy trụ trì đã khắc bốn câu này lên phiến đá như một lời nhắc nhở cho người sau.

Trước khi mất, Thầy dặn mọi người: Không cần làm đám tang, dùng ván ghép lại thành quan tài, không cúng tuần thất để tránh lãng phí; quan tài để ở giảng đường, không để bên Tổ đường; sáng liệm thì chiều dùng xe ba gác đẩy quan tài ra nghĩa địa. Giảng đường là nơi đại chúng học tập, Tổ đường là nơi trang nghiêm thờ cúng các vị Tổ sư. Thầy vẫn tỉnh táo để an bài cho sự kết thúc của một kiếp người.

Sắp tới, chúng ta tổ chức ngày Vía Phật A Di Đà tại chùa Phúc Hậu, chúng ta sẽ được tham quan nơi Thầy đã ở, đọc những lời dặn của Thầy khắc trên phiến đá. Nếu đủ duyên thì chúng ta sẽ được đến viếng mộ phần của Thầy. Đó không phải là lăng mộ mà chỉ là một nấm mồ đơn xơ. Tôi được tiếp cận những vị Thầy như vậy nhưng trước đây, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, tôi vẫn chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”.

Sau này, tôi được tiếp cận đĩa, sách của Hòa Thượng Tịnh Không, những lời dạy của Ngài đã đánh thức tôi! Tuy sinh ra trong thời Mạt pháp, khi nhỏ cuộc sống khó khăn nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn vì ngay từ đầu tôi đã được gặp thiện hữu tri thức, tôi không phải đi đường vòng. Hòa Thượng nói: “Ban đầu chúng ta gặp duyên không tốt thì chúng ta rất khó quay đầu!”. Điều gì vào trước thì điều đó đã làm chủ. Một mảnh vải trắng đã bị nhuộm chàm thì chúng ta dùng mọi cách để tẩy thì cũng rất khó để tấm vải trắng như ban đầu mà vẫn có tì vết. Chúng ta phải hết sức cẩn thận! Nếu ban đầu, chúng ta không có duyên gặp được thiện pháp, chánh pháp thì tín tâm của chúng ta có thể bị lay chuyển. Những người thích hóng chuyện, giao lưu với người nổi tiếng thì họ rất dễ gặp phải duyên ác. Hòa Thượng nhắc nhở: “Chúng ta 99% có nguy cơ rơi vào tà kiến”.

Trong “Đệ Tử Quy” nói: “Không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí”. Chỉ cần chúng ta không cẩn thận khi nhìn, khi đọc thì tâm chúng ta cũng sẽ bị ô nhiễm. Chúng ta đều là những người căn tánh sơ khởi, rất dễ bị lay chuyển. Chúng ta chưa lay chuyển được người thì chúng ta đã bị người lay chuyển.

Cả cuộc đời Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ban đầu, Ngài học với Ngài Chương Gia Đại Sư, một vị Thầy tu hành rất nghiêm túc. Sau đó, Ngài học Triết học với Giáo sư Phương Đông Mỹ. Cuối cùng, Ngài theo học với Thầy Lý Bỉnh Nam trong mười năm. Hòa Thượng chỉ nghe theo một người. Hòa Thượng dạy chúng ta cách tiếp cận với thiện hữu tri thức. Chúng ta không tùy tiện mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi tiếp cận. Tôi cũng học theo Hòa Thượng, tôi chỉ tiếp cận Ngài. Tôi đã dùng hơn 30.000 giờ để dịch đĩa Ngài, chúng ta cũng đã học hơn 1000 chuyên đề của Hào Thượng. Chúng ta không cần thiết phải đi tham học nhiều nơi. Chúng ta chỉ cần biết về cách tu niệm Phật chứ chúng ta không cần biết về các pháp môn khác. Chúng ta phải là chuyên gia chứ chúng ta đừng nên là nhà thông thái. Nhà thông thái thì pháp nào, lĩnh vực nào họ cũng biết.

Có những người muốn đi một hướng riêng vì họ bị lôi kéo bởi “danh vọng lợi dưỡng”. Nếu họ tu theo một người nào đó thì họ không thể trở thành trưởng tràng, giáo chủ. Hiện nay, mỗi đạo tràng có cách niệm, cách lạy Phật khác nhau một chút. Đó là họ chấp trước, họ muốn thể hiện cái ta. Người thế gian nói: “Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng”. Chúng ta tiếp cận được bậc thiện hữu, tri thức chân chính thì chúng ta sẽ được nương nhờ trí tuệ của họ, chúng ta sẽ có cái thấy cái nhìn đúng đắn. Chúng ta thân cận ác hữu tri thức thì trong vô hình chung, chúng ta cũng sẽ được nhuộm. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng: “Bạn lành nương cậy. Thầy tà tránh xa”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook