105Chủ Nhật, 23/10/2022, 09:58

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 23/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1046

“HÀNG NGÀY PHẢI PHÁT KHỞI ĐƯỢC TÂM CUNG KÍNH, TÂM TRI ÂN”

Khi chúng ta khởi tâm động niệm, hành động tạo tác chúng ta đều thể hiện được tâm cung kính, tâm tri ân với tất cả chúng sanh. Chúng ta khởi lên một ý niệm thì ý niệm đó liền châu biến pháp giới. Hàng ngày, từng khởi tâm động niệm của chúng ta đều được thông báo đến mười phương chư Phật.Phật Bồ Tát minh tường mọi việc nên chúng ta không được mông lung, tùy tiện.

Hôm trước, tôi di chuyển hơn 1000km nênsáng nay khi thức dậy, cơ thể tôi khá mệt, tôi khởi lên ý niệm muốn nằm nghỉ thêm một chút nhưng tôi khởi lên ý niệm thứ hai là đã đến giờ phải dậy. Nếu khi đó, tôi chùm chăn ngủ tiếp thì tôi sẽ dậy trễ. Chúng ta nghĩ, chúng ta không thể dậy học vì nghiệp chướng của chúng ta nặng nề nhưng thực ra đó là chúng ta xem thường đại chúng, không có tâm cung kính với chư Phật Bồ Tát. Khi chúng ta ngồi học, chúng sanh tận hư không khắp pháp giới những người có duyên họ cũng đang lắng nghe.

Ngày trước, khi tôi về chùa Phước Hậu, tôi khuyên Thầy, hàng tuần nên giảng pháp để đại chúng đến nghe. Nếu chưa có người đến thì Thầy giảng cho cả các chúng sanh tầng không gian khác. Ban đầu chỉ có một hai người nhưng sau đó thì rất đông người đến chùa nghe pháp. Chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải có tâm cung kính, tâm tri ân. Tâm cung kính, tâm tri ân đối với tất cả chúng sanh tận hư không sắp pháp giới phải thường hiện hữu và thường hằng. Chúng ta chỉ có tâm tri ân, tâm cung kính với Chư Phật Bồ Tát, với Cha Mẹ, Thầy Cô thì chúng ta đã có tâm phân biệt, chấp trước. Hòa Thượng nói: “Tâm tôi là một mảng chân thành”. Tâm Ngài cung kính, tri ânđối với chúng sanh tận hư không khắp pháp giới.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta không thể phát khởi được tâm tri ân, cung kính vì trong tâm chúng ta tràn đầy dục vọng, tự tư tự lợi”. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy “tự tư tự lợi” nên chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình. Khi Thầy Thái hỏi mọi người, khi họ có đồ ăn ngon thì họ sẽ để ai ăn trước. Có người đã lập tức nói là chính mình ăn trước, một số ít người nói mời ông bà ăn trước. Mỗi chúng ta đều được nuôi dưỡng “tự tư tự lợi” từ nhỏ nên nếu không được dạy thì chúng ta không thể có tâm tri ân, cung kính.

Ngày nay, trẻ em từ nhỏ đã được xem truyền hình, được chơi game. Một hôm, tôi đi mua cá ở chợ Đại Thanh, tôi nhìn thấy một đứa trẻ 2 tuổi đang xem điện thoại. Mắt của đứa trẻ đã rất mỏi, nước mắt chảy ra. Tôi nhắc người Mẹ, chị liền lấy lại điện thoại từ taycủa đứa trẻ. Đứa trẻ liền khóc lóc, ăn vạ để đòi lại điện thoại. Tuy mới 2 tuổi nhưng đứa trẻ dùng điện thoại rất thành thạo. Đứa trẻ không được dạy rằng Cha Mẹ rất vất vả mưu sinh. Tôi chỉ dùng điện thoại để nghe, gọi, nhắn tin. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được dạy “tự tư tự lợi” thì chúng không thể có tâm tri ân, tâm cung kính.Chúng ta muốn làm Bồ Tát Bất Thối ở thế giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta không có tâm tri ân thì mong muốn của chúng ta chỉ vọng tưởng.

Người xưa nói: “Tiên nhập vi chủ”.Điều gì chúng ta được tiếp nhận đầu tiên thì điều đó sẽ làm chủ. Khi còn bé, chúng ta rất ít được dạy về tâm tri ân, cung kính. Khi còn nhỏ, tôi đi học về, tôi được đi chùa cùng bà. Tôi ngủ ở chùa, sáng hôm sau, sau giờ công phu thì tôi về nhà. Khi đó, tôi đi chùa vì ở đó có đồ ăn, nhờ đi chùa, ăn chay với bà mà tôi hình thành tín tâm với Phật. Tôi có tâm cung kính với Phật từ nhỏ, đó chính là “Tiên nhập vi chủ”.

Chúng ta quán sát, chúng ta có tâm cung kính, tâm tri ân với tất cả chúng sanh hay không? Nếu chúng ta có tâm cung kính, tâm tri ân thì tất cả khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác của chúng ta đều cẩn trọng, chúng ta sẽ có sự thúc liễm đối với thân tâm. Từ nhỏ tôi không được dạy bảo một cách chu đáo vì Cha Mẹ tôi rất bận. Sáng tôi đi học chiều thì ra đồng làm việc. Tôi lớn lên trong sự tùy tiện, không có ai dạy bảo tôi những điều cần thiết như cách ăn, cách nói, cách học. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ tôi phát khởi được tâm tri ân, tâm cung kính. Ngày trước, tôi học Đại học Trung Văn, kết quả học tập của tôi luôn xếp cuối của lớp. Tôi không biết lập chí. Tôi may mắn, học được một chút tiếng Trung nên khi tôi tiếp cận được vớiđĩa của Hòa Thượng thì thiện căn trong tôi trỗi dậy. Tôi nghe và làm theo Hòa Thượng.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook