122Thứ Ba, 18/10/2022, 12:13

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba, ngày 18/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1041

“PHÁT TÂM LỢI ÍCH CHÚNG SANH NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU ĐƯỢC THỜI TIẾT, NHÂN DUYÊN”

Người khác đang sống trong cảnh bần khổ, không có cơm ăn, áo mặc mà chúng ta khuyên họ học Phật pháp, học đạo đức Thánh Hiền thì chắc chắn họ sẽ không nghe. Chúng ta phải giúp họ có cơm ăn, áo mặc thì họ sẽ nghe theo lời khuyên của chúng ta. Một người đang sống trong cuộc sống giàu sang, đầy đủ mà chúng ta khuyên họ xả bỏ, tu tập thì chắc chắn họ không nghe. Chúng ta phát tâm lợi ích chúng sanh thì chúng ta phải biết họ đang cần gì. Hòa Thượng nói, xã hội hiện đại, chuẩn mực, đạo đức làm người đang xuống thấp nên chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy văn hóa truyền thống để giúp mọi người phản tỉnh. Đây chính là chúng ta có thể hiểu được thời tiết. Chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra chúng ta cần làm gì. Tâm thanh tịnh thì sẽ sinh ra trí tuệ. Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta nương nhờ trí tuệ của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền.

Nhiều người nói, họ không có năng lực, tài năng nên họ không thể làm được. Chúng ta lười biếng nên tất cả các thiện pháp của chúng ta đã bị chướng ngại. Chúng ta phải học theo những tấm gương nỗ lực tinh tấn. Mỗi ngày đi qua là chúng ta đang tiến gần đến mộ phần của mình. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ!”. Khi tôi hiểu được câu này thì tôi không dám chểnh mảng, lãng phí thời gian của sinh mạng. Nếu chúng ta phát được tâm vì chúng sanh thì đây chính là Tâm Bồ Đề. Chúng ta dùng Tâm Bồ Đề niệm Phật thì tâm chúng ta sẽ tương ưng được với Phật A Di Đà. Chúng ta dùng tâm lười biếng, mông lung để niệm Phật thì như Tổ Sư Đại Đức đã nói: “Đau mồm rát họng chỉ uổng công!”.

Chúng ta làm tất cả mọi việc bằng tâm nỗ lực, dũng mãnh, tinh tấn thì đó là chúng ta đang dần hoàn thiện mình. Mọi người nghĩ, một người có thể giảng Kinh, thuyết pháp thì họ phải đi học đại học. Ngài Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, Ngài chỉ là một tiều phu, lần đầu tiên gặp Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi Ngài: “Ông đến đây làm gì?”. Lục Tổ nói: “Con đến đây làm Phật!”. Chúng ta phải phát tâm làm người dẫn đạo, người có thể làm ra tấm gương để người khác noi theo. Dù chúng ta làm ngành nghề gì, chúng ta làm một người lao công quét rác thì chúng ta cũng có thể làm người dẫn đạo nếu chúng ta làm với tâm chân thành, dũng mãnh. Những người đi học lý thuyết về để nói lại cho người khác thì họ chỉ nói những điều vọng tưởng. Những điều này có hại cho chúng sanh. Người xưa đã nói: “Chí thành thì cảm thông”. Chúng ta là người lao công quét rác, chúng ta nói về đạo lý của việc quét rác thì chúng ta cũng có thể làm người khác cảm động.

  Trong buổi chia sẻ với các em sinh viên, tôi khuyên các em phải nỗ lực thay đổi để thay đổi số phận. Bản thân tôi cũng xuất thân từ một cậu bé chăn vịt. Các em chưa biết phấn đấu, nỗ lực vì chưa có ai đánh thức chúng. Hôm đó, lần đầu tiên, các em biết cúi đầu 90 độ để cảm ơn Thầy Cô giáo. Nhà Phật nói: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”. Phật độ tất cả chúng sanh. Hôm nay, họ chưa giác ngộ thì ngày mai, năm sau họ sẽ giác ngộ. Khi họ giác ngộ, quay đầu rồi thì chúng ta sẽ độ họ. Đó là chúng ta tùy thuận nhân duyên. Chúng ta cưỡng cầu thì chúng ta sẽ thất bại.

Hòa thượng nói: “Cả đời tôi là một mảng chân thành”. Cả cuộc đời, Ngài dùng một mảng tâm chân thành để tiếp độ chúng sanh. Chúng ta dùng tâm chân thành để độ chúng sanh thì chắc chắn rất nhiều người được độ. Tôi vừa trở về Đà Lạt, Tôi đã đi tri ân những người có ân tình với mình. Tôi tặng quà, tặng rau, khai tâm dần cho họ. Hôm nay, tôi mang theo 50kg rau, trên đường đi tôi gặp ai có duyên thì tôi tặng. Nhiều người thế gian chưa biết bố thí, cúng dường thì chúng ta chỉ cần làm ra tấm gương bố thí cho họ xem.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phát tâm học Phật thì chúng ta phải phát tâm đem lời giáo huấn của Phật đi chia sẻ. Chúng sanh được tiếp nhận thì chúng sanh sẽ có được lợi ích. Khi chúng ta chia sẻ Phật pháp với người khác thì chúng ta nhất định phải hiểu được thời tiết, nhân duyên”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook