140Thứ Sáu, 07/10/2022, 12:06
1030 · Chúng Ta Đọc Phật Kinh Càng Đọc Thì Ý Vị Càng Sâu Sắc

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 07/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1030

“CHÚNG TA ĐỌC PHẬT KINH, CÀNG ĐỌC THÌ Ý VỊ CÀNG SÂU SẮC”

Tâm chúng ta càng thanh tịnh thì chúng ta càng hiểu nghĩa lý của Phật Kinh sâu sắc. Chúng ta đọc hai lần, ba lần hay mười lần, một ngàn lần thì mỗi lần đọc Phật Kinh chúng ta lại cảm nhận ý nghĩa sâu sắc hơn. Hòa Thượng từng nói, nếu Ngài được lựa chọn thì cả đời Ngài chỉ đọc một bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”. Khi Ngài giảng các Kinh khác như “Kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ”,Kinh Bát Nhã Ba La Mật” thì Ngài cũng dùng “Kinh Vô Lượng Thọ” để dẫn giải các Kinh này.

Hòa Thượng giảng Kinh nào chúng ta cũng có thể nghe vì Ngài giảng Kinh nào cũng dẫn mọi người trở về với Tịnh Độ. Ngài giúp mọi người có những kiến giải sâu sắc hơn về Tịnh Độ. Chúng ta càng nghe Phật Kinh thì chúng ta càng có lý giải sâu hơn vì chúng ta càng nghe thì tâm chúng ta càng thanh tịnh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nghe Kinh một lần hay một trăm lần chúng ta cũng không chán vì khi đó, chúng ta đã khai mở được trí tuệ của tự tánh. Chúng ta càng nghe chúng ta càng hiểu sâu sắc!”.

Hòa Thượng nói: “Tự tánh của chúng ta là vô cùng, vô tận cho nên hàm nghĩa của văn tự trong Phật Kinh cũng vô cùng, vô tận”. Ý vị của Phật Kinh là vô cùng vô tận. Chúng ta khai mở được trí tuệ của Phật tánh thì chúng ta càng nghe càng hiểu sâu sắc. Tôi rất có duyên với Hòa Thượng, hơn mười năm qua tôi chỉ dịch đĩa Hòa Thượng. Tôi càng dịch càng cảm thấy pháp vị càng nồng.

Có người hỏi tôi, mỗi bộ “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Cảm Ứng Thiên”, “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, “Kinh Vô Lượng Thọ” họ dùng ba tháng để nghe có được không. Đó không phải là ý của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói mọi người phải nghe nhiều Kinh là Ngài nói cho những người có tâm xen tạp, tâm tán loạn. Những người có tâm như vậy thì họ nên nghe nhiều Kinh sách để nếu họ không có duyên với bộ này thì họ nghe bộ khác. Thầy Định Hoằng từng nói: “Một bộ “Đệ Tử Quy” cũng là tổng cương lĩnh của “Kinh Hoa Nghiêm”. Chúng ta nghe quá nhiều thì chúng ta giống như một người tìm vàng. Chúng ta tìm không thấy vàng thì chúng ta lại nhanh chóng đi chỗ khác “đãi cát tìm vàng”.

Hòa Thượng nói mọi người nên đọc “Liễu Phàm Tứ Huấn” 300 lần nhưng tôi chưa đọc một lần nào. Tôi cũng chỉ đọc “Kinh Vô Lượng Thọ” một lần. Khi tôi đến nhà của một Cư sĩ họ đọc “Kinh Vô Lượng Thọ” nên tôi đọc cùng họ. Tôi chưa đọc “Liễu Phàm Tứ Huấn” nhưng tôi đã nghe Hòa Thượng giảng và tôi làm theo. Tôi đã làm rất nhiều việc để cải tạo vận mệnh của mình như bố thí, cúng dường, những việc lợi ích cho người. Nếu mỗi người đều đọc 300 lần “Liễu Phàm Tứ Huấn” thì thế giới sẽ rất tốt đẹp. Khi đó, mọi người sẽ mang năng lực, trí tuệ của mình để phục vụ chúng sanh. Chúng ta nghe mà không làm thì chúng ta chỉ giống như người học vẹt, chúng ta sẽ không hiểu sâu sắc thâm ý của Hòa Thượng.

Hòa Thượng khuyên chúng ta đọc 3000 lần “Kinh Vô Lượng Thọ” vì chúng ta nghe nhưng chúng ta không làm. Ngài muốn chúng ta nghe nhiều lần để chúng ta ngộ dần. Khi giảng giải “Kinh Vô Lượng Thọ” Hòa Thượng đã nói: “Chúng ta có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật” không?”. Chúng ta chỉ làm như một cái máy mà chúng ta không hiểu thâm ý của Tổ Sư Đại Đức. Một thanh niên nói với tôi, họ đang ở trên núi để tịnh tu. Họ đã tu hành nhiều năm nhưng họ chỉ thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Họ ở trong nhà niệm Phật thì họ cảm thấy an lạc. Nếu họ ra ngoài nắng làm việc thì họ sẽ cảm thấy mệt.

Hôm qua, tôi gói gần 50 chiếc bánh tét để mang đến lễ tri ân Cha Mẹ, vợ chồng được tổ chức ở Nghệ An vào cuối ngày. Không có ai yêu cầu tôi làm nhưng tôi không thể không làm vì điều này có ích cho mọi người. Chiều qua, tôi vẫn ra vườn rau làm việc một cách tích cực. Ngày trước, khi tôi ở một mình, nơi tôi ở cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi tự làm các công việc quét nhà, lau nhà, nấu cơm, nhổ cỏ. Tôi ngồi dịch mỏi thì tôi đi làm việc để thay đổi tư thế. Tôi chỉ đổi động tác chứ tôi không nằm ngủ. Từ ngày tôi dịch đĩa Hòa Thượng, tôi không bao giờ ngủ phi thời, tôi không bao giờ ngủ quá 4 giờ sáng. Chúng ta làm theo lời cổ Thánh Tiên Hiền dạy thì chúng ta sẽ tự thay đổi được vận mạng. Chúng ta chỉ nghe mà không làm thì vận mạng của chúng ta không thay đổi mà thậm chí còn xấu hơn. Chúng ta phải nghe và thật làm chứ không phải chúng ta nghe để đủ số lượng.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook