Loại Khác    

Giải Thoát Khỏi Sân Hận - Alubomulle Sumanasara

1.153
Giải Thoát Khỏi Sân Hận
Tác giả: Alubomulle Sumanasara
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Người dịch: Kim Đồng
Người đọc: Kiều Oanh, Thùy Tiên


"Giận là bình thường"
"Giận có gì là sai?."
"Không nổi giận có nghĩa là không say mê việc mình làm."

Thế giới này dường như đầy những người sân hận. Tôi chắc các bạn biết những người như vậy: những người sử dụng ngôn từ và hành động để tạo ra sự khó chịu cho người khác. Một số người thậm chí còn xem khả năng nổi giận như một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng và sức mạnh của mình.

Điều này không tốt. Giận không phải là cảm xúc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể xem nhẹ. Nói "Tôi tức giận" giống như thú nhận rằng "Tôi hành động ngu ngốc, và tôi thất bại". Giận dữ cần được xem là vấn đề nghiêm trọng.

Ngày nay, nhiều người thoải mái và vô tư kể về sân hận của họ. Dường như họ không hiểu đúng về bản chất độc ác và tàn phá của sân hận. Nếu để sân hận trong tâm, bạn đã tự đẩy mình vào tình trạng khổ đau, thất bại, và bất hạnh. Người đang giận thấy cái gì cũng khó ưa, thậm chí có người nổi giận với cỏ vì cỏ có màu xanh chướng mắt!

Sống cùng sân hận trái ngược với quy luật của vũ trụ: con người - và mọi sinh vật sống - truy tìm hạnh phúc, chứ không phải khổ đau và thất bại. Vì thế chúng ta hãy dành ít thời gian cùng nhau tìm hiểu về sân hận, kẻ thù của niềm vui.

(Đừng đề cao sân hận)
Zip