34Chủ Nhật, 24/03/2024, 11:57
74 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 74

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 23/03/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 74

Chúng ta học Phật, tu hành, chúng ta phải nghe Kinh, nghe pháp nhiều lần để có thể lý giải một cách đúng đắn lời giáo huấn của Phật. Chúng ta được tiếp nhận chuẩn mực thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi tà tri, tà kiến. Khi chúng ta được tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền đến một mức độ nhất định mà chúng ta nghe đến lời danh lợi thì chúng ta sẽ nhanh phản tỉnh. Người xưa kể câu chuyện, một người học trò của Khổng Tử tên là Châu Do, một hôm ông dắt trâu ra sông để rửa lỗ tai. Có người hỏi lý do thì ông nói, con trâu phải rửa lỗ tai vì nó vừa nghe thấy lời danh lợi.

Khi chúng ta tu hành đến một chừng mực nhất định, chúng ta nghe thấy lời danh lợi, chúng ta sẽ có cảm giác giống như Ngài Châu Do. Điều này cũng giống như chúng ta ăn chay nhiều ngày mà chúng ta ăn phải bát đũa có mùi tanh thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Chúng ta tu hành đúng như pháp thì chúng ta sẽ dần dần đạm bạc đối với tài, sắc, danh, thực, thuỳ, khi những tập khí, phiền não này vừa dấy khởi thì chúng ta đã nhận ra ngay.

Khi chúng ta tổ chức sự kiện, chúng ta chưa từng kêu gọi ủng hộ, chúng ta góp sức tổ chức các sự kiện, thuê địa điểm để mở trường. Hòa Thượng dạy: “Chúng ta phải đạm bạc với “năm dục sáu trần”. Chúng ta đáng được nhận chúng ta cũng không nhận. Có những người dùng Phật pháp lừa gạt tiền, tình của người khác. Người nào chưa đạm bạc với danh lợi thì người đó chưa có tu, chúng ta phải lánh xa những người này để bảo hộ thân tâm của mình.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta chân thật làm được 20% giáo huấn, phương pháp, lý luận của “Kinh Vô Lượng Thọ” thì chúng ta mới có thể vãng sanh. Người có thể làm được 100% những điều trong “Kinh Vô Lượng Thọ” thì nhất định được thượng phẩm thượng sanh”. Chúng ta làm được 20% như trên “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy thì chúng ta có thể vãng sanh hạ phẩm hạ sanh, làm được 100% thì chúng ta có thể vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta làm được trên 20% mà chúng ta chưa được vãng sanh thì chúng ta cũng không đọa ác đạo.

Trên “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy chúng ta: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Chúng ta phải hiếu kính Cha Mẹ, kính trọng Thầy Cô, yêu thương, không làm tổn hại chúng sanh.

Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả những thứ có hình tướng đều không thật, giống như giấc mộng, như bọt nước, như ánh chớp. Trong đời sống, chúng ta chỉ cần có đủ tiền để chi tiêu là được, chúng ta không cần làm ra nhiều tiền để gửi ngân hàng.

Hòa Thượng nói: “Người học Phật nhưng không nghe Kinh, nghe pháp mà có thể thành tựu thì chỉ có một loại người đó là người thiện căn sâu đây, tâm địa thanh tịnh, không có vọng niệm, trong tâm của họ chỉ có một câu “A Di Đà Phật”, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh Độ. Những người này đã vì tất cả những người niệm Phật mà làm ra chứng minh, công đức của người này còn hơn là những người giảng Kinh, nói pháp”. Những người này không giảng Kinh, nói pháp nhưng họ lão thật niệm Phật, làm việc lợi ích chúng sanh với tâm vô tư, vô cầu. Người niệm Phật phải chân thật hy sinh phụng hiến trên tinh thần từ bi của nhà Phật.

Hòa Thượng từng nói: “Có những người đi mặc áo cà sa của nhà Phật để đi ăn xin, có nhiều người cúng dường cho họ, tại sao họ mặc áo của nhà Phật mà không mặc áo của các tôn giáo khác?”. Khi nhìn thấy một người mặc áo cà-sa, mọi người tưởng họ là người tu hành nên sẽ cúng dường cho họ. Phật đã gieo vào chúng sanh thiện căn sâu dày, hình tượng nhà Phật khơi dậy niềm tin, tâm từ bi của chúng sanh. Tuy nhiên ngày nay, nhiều người lợi dụng Phật pháp để trục lợi. Chúng ta không cần giảng Kinh, nói pháp, chúng ta chỉ cần lão thật làm những việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta có thể có công đức sâu dày.

 Trong “Tịnh Không pháp sư gia ngôn lục”, Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát đến thế gian này để hy sinh phụng hiến vì chúng sanh phục vụ”. Những người giảng Phật pháp mà bán vé là những người đang báng bổ Như Lai. Chúng ta tổ chức lễ tri ân hai lần ở Trung tâm hội nghị Quốc gia, ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng tổ chức chương trình ở những địa điểm sang trọng nhưng chúng ta tổ chức chương trình hoàn toàn miễn phí, không kêu gọi ủng hộ. Đây là chúng ta hoàn toàn hy sinh phụng hiến, chân thật vì chúng sanh phục vụ. Khi chúng ta mới tổ chức các chương trình, mọi người tưởng chúng ta làm hình ảnh nhưng chúng ta đã làm hơn mười năm. Chúng ta trồng rau, mọi người cũng tưởng chúng ta chỉ làm để tặng một thời gian nhưng chúng ta trồng chỉ để tặng. Chúng ta chọn những giống rau năng suất để chúng ta có thể tặng cho nhiều người hơn. Khi tôi còn có mặt ở thế gian thì tất cả những gì chúng ta làm chỉ để cho đi, để báo ân Phật, báo ân Quốc gia, báo ân những người thành toàn cho chúng ta.