27Thứ Năm, 02/05/2024, 15:42
114 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 114

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 02/05/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 114

Bài học hôm qua, Hòa Thượng nói, người tâm địa thuần chánh, nghe và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì nhất định sẽ không bị yêu ma nhiễu loạn. Chúng ta tu hành, học Phật mà yêu ma cấp thấp có thể đến nhiễu loạn chúng ta là do chúng ta tu hành chưa có công phu. Nếu tâm chúng ta thuần tịnh, thuần thiện không có “danh vọng lợi dưỡng” thì yêu ma sẽ không dám đến quấy nhiễu. Người xưa nói: “Đức trọng quỷ thần kinh”. Người có đức hạnh thì yêu ma quỷ quái khiếp sợ, những động vật nhỏ cũng kính nể.

Hòa Thượng từng kể, chỗ ở của Tổ Ấn Quang, ban đầu có một số động vật nhỏ, một thời gian sau những động vật nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, gián tự bỏ đi, không dám quấy nhiễu. Chúng ta bị những động vật nhỏ quấy nhiễu vì tâm chúng ta chưa thanh tịnh. Có người hỏi Hòa Thượng rằng, trong nhà họ có rất nhiều kiến, muỗi vậy thì họ phải làm như thế nào. Hòa Thượng trả lời, họ chỉ cần câu thông với những loài vật nhỏ này là được. Chúng ta muốn câu thông được với chúng thì tâm địa chúng ta phải thanh tịnh. Nếu chúng ta làm hại chúng thì chúng ta đã phạm tội sát sanh.

Hằng ngày, khi chúng ta hành động, tạo tác, chúng ta cũng đã làm tổn hại đến rất nhiều chúng sanh. Chúng sanh không có ác ý, chúng cũng chỉ muốn tìm thức ăn, ăn no thì chúng sẽ đi, chúng không muốn cất đi, để dành thức ăn như con người. Chúng ta ăn no nhưng nếu chúng ta có cơ hội thì chúng ta vẫn muốn lấy để dành. Hằng ngày, tâm địa chúng ta ác nhiều hơn thiện nên hoàn cảnh sống của chúng ta gặp nhiều chướng ngại. Yêu ma quỷ quái đến dựa thân, nhiễu loạn do nghiệp chướng chúng ta nặng, phước chúng ta mỏng, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh này thì chúng ta phải mau mau tu hành.

Hằng ngày, chúng ta bị vọng tưởng, phiền não chi phối nên chúng ta rất khó để hàng phục chính mình. Nếu có một thế lực đến làm chủ chúng ta, chúng ta bị yêu ma khống chế thì chúng ta càng khó thoát khỏi sinh tử. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi sự khống chế của yêu ma thì chúng ta phải phát đại tâm, chân thật hy sinh phụng hiến, mở tâm rộng lớn vì người phục vụ, vì Phật pháp nỗ lực. Một đạo tràng thanh tịnh, một người tu hành có tâm thanh tịnh thì sẽ có thần hộ pháp ở xung quanh, yêu ma qủy quái không dám đến gần.

Trong nhà Phật có kể câu chuyện về một vị tu hành tu trì giới luật một cách tinh chuyên là Ngài Đạo Tuyên Luật Sư và một vị tu hành khác cùng thời tên là Pháp sư Khuy Cơ. Ngài Đạo Tuyên Luật Sư gìn giữ giới luật tinh chuyên nên khi đến giờ cơm thì có Tiên nhân đến cúng dường. Một lần, Pháp sư Khuy Cơ đến thăm Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, Ngài Đạo Tuyên Luật Sư muốn Pháp sư Khuy Cơ thấy rằng, một người trì giới tinh chuyên sẽ có Tiên nhân đến cúng dường nhưng hai Ngài đợi đến qua giờ ngọ mà vẫn không thấy Tiên nhân mang cơm đến cúng dường. Hôm sau, khi Tiên Nhân mang cơm đến thì Ngài Đạo Tuyên Luật Sư hỏi vì sao hôm qua không thấy vị đó mang cơm đến. Vị Tiên Nhân nói, hôm qua ngọn núi này có hào quang rực sáng và có rất nhiều Thần Hộ pháp đến nên vị Tiên Nhân không thể đến gần. Pháp sư Khuy Cơ tưởng chừng không giữ giới nhưng Ngài có tâm rộng lớn, làm nhiều việc lợi ích chúng sanh nên rất nhiều thần Hộ pháp đến bảo vệ. Khi đó, Ngài Tuyên Luật Sư cảm thấy xấu hổ vì vị tu hành kia có tâm lượng rộng lớn như một vị Bồ Tát.

Đạo tràng của Hòa Thượng không có những hiện tượng lạ, không có cảm ứng thần thông. Đạo tràng mà có ma hiện lên tán thán, có cảm ứng thì không phải là đạo tràng thanh tịnh. Cách đây hơn mười năm, khi nhiều người đi tìm xá lợi, có người nói với tôi, khi mọi người trong đạo tràng của họ trì chú thì có xá lợi từ trên mái nhà rơi xuống. Đây là ma thuật, hiện tượng này xuất hiện vì những người trong đạo tràng đó vẫn “tự tư tự lợi”, “tham, sân, si”.

Một lần, khi tôi đến giảng ở một đạo tràng, có một thanh niên khoảng dưới 30 tuổi để trên bàn khoảng 50 viên xá lợi, xá lợi được đựng trong những tháp pha lê có đèn chiếu sáng, người thanh niên mặc bộ đồ trắng để tăng thêm sự huyền bí, nếu họ sống trong ảo danh ảo vọng như vậy thì họ sẽ bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối, chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”. Tâm địa chúng ta thuần chánh, nghe và làm theo lời dạy của Phật, của Thánh Hiền thì chúng ta không bị yêu ma quỷ quái nhiễu lộng. Chúng ta có tà tư, vọng tưởng, tham cầu thì đây chính là duyên để ma đến. Chúng ta ham thích thứ nào trong “tài, sắc, danh, thực, thuỳ” thì yêu ma sẽ mang đến cho chúng ta, nếu chúng ta đắm nhiễm trong những thứ này, chúng ta chưa kịp hưởng thì chúng ta đã giống như cá dính vào lưỡi câu.