154Thứ Hai, 04/04/2022, 16:12
844 · Hiện Tại Trong Đô Thị Ngày Nào Cũng Là Năm Mới

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 04/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 844

“HIỆN TẠI TRONG ĐÔ THỊ NGÀY NÀO CŨNG LÀ NĂM MỚI”

Hiện tại trong đô thị ngày nào cũng là năm mới, có nghĩa là trong thành phố gần như ngày nào người ta cũng hưởng thụ thâu đêm suốt sáng. Hòa Thượng nói: “Bệnh khổ chính là từ ở nơi miệng mà vào. Họ ăn uống hưởng thụ rất lãng phí”.

Cách đây khoảng 7 - 8 năm, một lần, một Phật tử chở tôi đi đến một tòa cao ốc rất lớn. Hàng ngày khi đi qua tòa nhà này, tôi tưởng trong đó không có ai, tôi còn cảm thấy thương xót họ vì nghĩ rằng họ xây tòa nhà to như thế mà không có ai ở thì họ sẽ bị lỗ. Hôm đó tôi đi vào bên trong tòa nhà thì tôi giật mình vì thấy thế giới bên trong là một khu trung tâm thương mại sầm uất rất lớn, có rất nhiều nhà hàng ăn uống. Thế hệ trẻ ngày nay rất hoang phí, chỉ lo tận hưởng mà không biết tiền từ đâu mà ra. Họ không biết Cha Mẹ đã phải làm việc vô cùng vất vả, chỉ cần con cái vào những nơi đó một đêm thì đã tiêu mất đi 1/2 hoặc 1/3 tháng lương của Cha Mẹ. Ngay cả những đứa trẻ sống trong gia đình khó khăn cũng đua đòi theo chúng bạn khiến cho Cha Mẹ đã vất vả lại càng vất vả hơn.

Bài này Hòa Thượng đã giảng cách đây hơn 20 năm trước. Ngày nay tình trạng này diễn biến còn phức tạp hơn. Nếu mọi người nghe một câu chuyện mà Thầy Thái Lễ Húc giảng trong đĩa “Hạnh phúc trong một ý niệm” thì sẽ không hiểu tại sao có những bậc Cha Mẹ lại có thể làm như vậy: Có một cô gái trẻ mới lớn rất ngưỡng mộ và sùng bái một nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông đến nỗi nhất định phải đến Hồng Kông để gặp tận mắt anh ấy, đi nghe buổi biểu diễn của anh ấy. Trong nhà không có tiền, cô con gái đã để cho Cha mình bán đi một quả thận của mình để có tiền cho con đi gặp vị minh tinh màn bạc và cầu xin anh ấy lấy con gái ông ấy làm vợ. Chúng ta tưởng đây là chuyện đùa nhưng đây là chuyện có thật! Một người con đến mức độ như vậy thì còn gì để nói nữa không! Từ nhỏ con cái không được dạy chuẩn mực làm người, không được dạy tình nghĩa, nhân nghĩa, đạo nghĩa nên chúng không biết phải đối xử thế nào, chỉ làm theo khởi tâm động niệm, sở thích của bản thân. Cha Mẹ có cần thiết phải chiều con đến mức độ đó không?

Trong bộ đĩa “Sống” của Thầy Trần Đại Huệ, có cảnh đứa nhỏ đang xem phim, khi cảm thấy tức giận thì nó đập tivi, khi không vừa lòng với bà, không vừa lòng với mẹ thì nó đánh túi bụi cả bà và mẹ. Vậy mà Cha Mẹ vẫn không phản tỉnh, không thấy đó là việc cần phải dừng lại ngay, không thể tiếp diễn. Thầy Trần nói: “Khi con cái còn nhỏ, chúng ta đã nuôi dưỡng chúng thành hoàng tử, công chúa. Khi lớn lên chúng chỉ biết lấy mạng Cha Mẹ chứ không biết hiếu hạnh, không biết mỗi niệm tri ân”.

Nếu các vị vào khu ăn chơi thì sẽ thấy thanh niên ngày nay ăn uống lãng phí thế nào. Chúng chỉ ăn một nửa cái pizza rồi bỏ, chỉ uống 1/3 ly trà sữa uống rồi bỏ bởi vì chúng nghĩ làm như vậy để thể hiện sự “sang trọng”. Cha Mẹ, Thầy Cô không dạy tốt con cái thì xã hội, những đứa trẻ đồng lứa sẽ dạy chúng. Những đứa trẻ học ở trường văn hóa truyền thống sau khi ăn thì vét sạch nồi cơm, ăn không bỏ sót một hạt nào. Chúng ta tưởng chừng như vậy là đày đọa, hành hạ các con nhưng thật ra đó là học tập cách sống tiết kiệm của người xưa. Người xưa đã dạy: “Làm người phải sống tiết kiệm, không được xa xỉ”.

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã được Cha Mẹ dạy cách sống hoang phí, xa xỉ nên khi lớn lên chúng cũng hoang phí, xa xỉ. Những đứa trẻ ấy đã tiêu hết phước cho nên khi trưởng thành không còn phước để lập nên gia nghiệp. Người xưa nói: “Lộc tận thì nhân vong”, người hết phước thì mạng cũng không còn. Người làm Cha Mẹ nếu biết yêu thương thế hệ thì phải quan tâm chặt chẽ đến sự trưởng thành của con cái. Nếu con cái trưởng thành theo kiểu xa hoa, phung phí, không biết tiết kiệm thì cuộc đời chúng không thể nào tốt được.

Hòa Thượng nói: “Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, mỗi năm Tết đến thì mới có cơ hội ăn thịt. Ngày nay người sống ở nơi đô thị ngày ngày trải qua những ngày Tết, hơn nữa họ còn rất hoang phí thực phẩm không hề biết tiếc. Con người mà trải qua đời sống như vậy sẽ chiêu cảm đến những chứng bệnh kỳ kỳ, quái quái”. Trẻ nhỏ quen với đời sống xa xỉ, hoang phí, xem thường những thực phẩm mà chúng có được, vậy thì tương lai chúng sẽ ra sao? Những thực phẩm ăn nhanh rất độc hại, chỉ cần ăn một thời gian thì sinh ra rất nhiều bệnh, trong đó phổ biến nhất là ung thư.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook