151Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 532

TRONG PHÒNG NGHỈ CÓ NÊN THỜ CÚNG PHẬT TƯỢNG HAY KHÔNG?

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 25/05/2021.

******************************

Người chân thật học Phật ngày ngày niệm Phật để đề khởi chánh niệm. Hòa thượng dạy: “Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ Thầy trò, không phải là quan hệ của một đấng tối cao với bề dưới. Phật là vị Thầy, là người Thầy dẫn dắt đời sống tư tưởng, lãnh đạo tâm linh của chúng ta. Quan hệ Thầy trò rất thân thiết.”

Nếu gia đình chúng ta có phòng dành riêng để thờ Phật là trang nghiêm nhất. Nếu chúng ta không có phòng thờ riêng mà chỉ có phòng nghỉ của sinh hoạt vợ chồng thì làm một cái rèm kéo để thờ Phật.

Ở miền Nam, rất nhiều gia đình thờ Phật. Miền Bắc thì rất ít gia đình thờ Phật. Thầy đã bôn ba rất nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Phòng….Có nơi Thầy đã đến đó cả trăm lần. Khu vực ở gần chùa Đậu, Thầy tặng họ máy niệm Phật thì họ nhận, nhưng Thầy tặng họ tranh hình tượng Phật thì họ không lấy. Thầy đã từng đến một gia đình, tặng họ một bức tượng Phật chất liệu composit và đã làm lễ an vị Phật nhưng đến hôm sau họ mang bức tượng Phật lên chùa. Họ bị hù dọa là thờ Phật trong nhà là đại họa.

Phật dạy chúng ta từ bi hỉ xả, không sát sanh, không trộm cắp, không vọng ngữ, không tà dâm, không uống rượu. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật liền được nhắc nhở, đời này và đều sau đều được Phật nhắc nhở. Cha Mẹ rất ít thực hiện nhiệm vụ dạy con những nghi lễ thờ cúng cho nên nhiều người cả người lớn và trẻ nhỏ đều không biết ai là Phật Thích Ca, ai là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng không hiểu các Ngài biểu tượng cho những điều gì. Ông Bà, Cha Mẹ học Phật nhưng không dạy lại cho thế hệ con cháu, gần như không xem trọng vấn đề giáo dục này. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục thế hệ về văn hóa truyền thống và giáo dục về tôn giáo.

Rất nhiều người có tín ngưỡng, chính nhờ sự tín ngưỡng mà con người ta thiện lương, nhân ái. Người không có tín ngưỡng thì không có thiện lương, không có nhân ái. Theo một điều tra, giới trẻ ngày nay không tin có Chúa. Đây là một điều rất đáng lo. Chúng ta nhận mình là không có tôn giáo. Không có tôn giáo là không có đức tin. Nếu ở nước ngoài, khi đi xin việc mà chúng ta nói mình không có tôn giáo thì sẽ bị mất điểm. Tôn giáo ở đây là nói đến tôn giáo chính thống được thế giới và quốc gia công nhận.

Bản thân Thầy ngày ngày niệm Phật lạy Phật rất nghiêm túc & quyết liệt. Các con của Thầy nhìn thấy, phát tâm ngày ngày đi phóng sinh. Giáo dục tôn giáo cũng quan trọng như giáo dục luân lý đạo đức. Các con cần biết được tôn giáo chính thống, nếu không chúng sẽ theo tà ma, trở thành ngơ ngác ngây dại, khùng khùng điên điên.

Giáo dục luân lý đạo đức và giáo dục tôn giáo là giáo dục của HIẾU & KÍNH: Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, kính trọng Sư Trưởng. Nếu chúng ta không dạy các con từ nhỏ thì các con không thể hiểu được Phật là vị Thầy, là người Thầy dẫn dắt đời sống tư tưởng, lãnh đạo tâm linh của chúng ta. Đời sống tâm linh không chỉ là thờ cúng. Trước đây Thầy đã tham dự những lễ cúng của làng, đó là tình làng nghĩa xóm. Khi họ tổ chức ăn mặn thì Thầy không tham gia phần ăn uống.

Giáo dục luân lý đạo đức là giáo dục truyền thống dân tộc. Giáo dục tôn giáo là giáo dục tâm linh. Chúng ta phải dạy các con tín ngưỡng tôn giáo được thế giới và quốc gia công nhận. Các con khi lớn lên sẽ biết phân biệt tà chánh, biết lựa chọn con đường đi, không bị dẫn dắt vào tà môn tà phái và những tôn giáo hoạt động chui lủi, lén lút. Vào dịp lễ tết, khi nhìn thấy vị lãnh đạo quốc gia đi thả cá & nguyện cầu cho quốc thái dân an, Thầy cảm động đến nổi da gà. Đó là đời sống tâm linh.

Vấn đề tôn giáo đã khiến nhiều gia đình tan nhà nát cửa, vợ chồng tan nát, mất địa vị, mất nhà cửa. Đây là vấn đề vô cùng đau đầu của xã hội. Có người phụ nữ bỏ chồng bỏ con, ly dị chồng, bỏ nhà để đi truyền đạo. Người Mẹ dẫn con đi truyền đạo. Đứa con đó ngày xưa vừa nhìn thấy Thầy đã chào từ xa rất hoan hỉ. Bây giờ đứa nhỏ đó nhìn thấy Thầy thì không chào nữa, vì nó coi Thầy là người ngoại đạo.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook